Hoàng Anh Gia Lai phơi áo ngay trận mở màn Giải Thiên Long Tournament

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 29-9, trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu đầu tiên tại Giải Bóng đá Thiên Long Tournament với SHB Đà Nẵng. Trước một đội bóng sẽ chơi ở giải hạng nhất ở mùa giải 2023-2024, đội chủ nhà vẫn không thể mang về một trận thắng mà phải nếm trải mùi thất bại.

Đây là trận cầu rất được mong chờ bởi nó sẽ lộ diện phần nào đội hình của đội bóng Phố núi trong mùa giải mà họ quyết tâm vào nhóm cạnh tranh chức vô địch. Thực tế, ngoài trường hợp của Tuấn Anh chưa có thể trạng sẵn sàng, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã tung ra sân những cầu thủ được xem là tốt nhất của mình ở đội hình xuất phát.

Không ngoài dự đoán, chiến lược gia người Thái dùng cặp trung vệ ngoại Diakite và Jairo, cầu thủ trẻ Đình Lâm thay Tuấn Anh để cùng Ngọc Quang và Minh Vương quán xuyến tuyến giữa. Trên hàng công, tân binh Joao Mario có màn ra mắt sân Pleiku để đá cặp cùng Thanh Bình.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã kiềm tỏa chặt chẽ các pha lên bóng của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã kiềm tỏa chặt chẽ các pha lên bóng của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Ở bên kia chiến tuyến, trong tay HLV Trương Việt Hoàng không có ngoại binh nào mà hầu như chỉ sử dụng các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, sự quyết tâm của đội bóng vừa xuống chơi ở giải hạng nhất đã khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.

HAGL chỉ chơi thực sự tốt trong khoảng 15 phút đầu tiên khi luân chuyển bóng liên tục với nhịp độ nhanh, đồng thời tổ chức pressing bên phần sân đối phương. Nhưng trong những pha bóng cuối cùng trước vòng cấm đối phương, họ tỏ ra thiếu chính xác dù đã có đôi lần tạo được khoảng trống.

Khoảng thời gian sau đó, SHB Đà Nẵng đã bình tĩnh hơn trong việc thoát pressing và tổ chức không ít các đợt phản công nguy hiểm. Do đó, HAGL không mạo hiểm dâng cao mà chủ yếu giằng co ở khu vực giữa sân. Cặp tiền đạo Joao Mario và Thanh Bình tỏ ra khá đói bóng và không tìm được sự liên lạc lẫn nhau cũng như với các vệ tinh ở khu vực trung tuyến.

Bước sang hiệp 2, mọi thứ cũng không khá hơn với đội bóng của bầu Đức dù HLV Kiatisak đã có những sự thay đổi nhân sự với việc tung Văn Sơn, Hữu Phước vào sân thay cho Kiên Quyết và Đình Lâm. Những sự thay đổi ở tuyến giữa cũng như vị trí cánh trái không mang đến nhiều hiệu quả cho HAGL.

HAGL (bìa trái) đã thất thủ ngay trận đấu đầu tiên. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL (bìa trái) đã thất thủ ngay trận đấu đầu tiên. Ảnh: Văn Ngọc

Sau đó, ông tiếp tục cho trung vệ Jairo ra nghỉ để đưa vào trung vệ trẻ Văn Triệu. Và nước cờ này phần nào đã khiến HAGL phải trả giá khi họ tỏ ra bị động trong một tình huống không chiến. Phút 81, từ một pha tạt bóng bên cánh phải, tiền vệ có chiều cao khá hạn chế của SHB Đà Nẵng là Văn Hữu đã thoải mái đánh đầu hạ gục thủ thành Trung Kiên mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Bị đụng vào lòng tự ái, các cầu thủ chủ nhà đã dồn sang phần sân đối phương chơi tấn công. Nhưng khi chưa tìm được đến khung thành đối thủ, họ đã phải nhận trái đắng sau pha phản công sắc bén của đội khách. Hữu Phước là người đã phạm lỗi với cầu thủ SHB Đà Nẵng trong vòng cấm chịu quả phạt 11 m. Trên chấm đá phạt, Duy Cương đã lạnh lùng đánh bại Trung Kiên ấn định tỷ số 2-0.

Ở trận đấu trước đó, một trong những “ông lớn” của V.League là Quy Nhơn Bình Định đã thể hiện sức mạnh của mình. Dù không còn những ngôi sao như Tuấn Tài, Rafaelson hay chiến lược gia Nguyễn Đức Thắng ở băng ghế huấn luyện, đội bóng đến từ miền đất võ vẫn tỏ ra vượt trội trước Quảng Nam FC.

Quy Nhơn Bình Định triển khai bóng mạch lạc, làm chủ hoàn toàn thế trận để tạo ra sức ép về phía khung thành của tân binh V.League 2023-2024. Trước những pha hãm thành liên tiếp của đối thủ, các cầu thủ phòng ngự bên phía Quảng Nam đã gặp phải không ít lúng túng.

Quy Nhơn Bình Định (phải) đã có chiến thắng dễ dàng trước Quảng Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Quy Nhơn Bình Định (phải) đã có chiến thắng dễ dàng trước Quảng Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Phút 23, từ một pha treo bóng tưởng chừng không mấy nguy hiểm của Quy Nhơn Bình Định, trung vệ ngoại Stephen và thủ môn Đức An đã phối hợp không ăn ý dẫn đến va chạm vào nhau để bóng lăn từ từ vào lưới mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0.

Với tính chất của một giải giao hữu, song dường như cả 2 vị huấn luyện viên trưởng của 2 đội muốn thử nghiệm đội hình chính chơi phần lớn thời gian của trận đấu nên họ không có nhiều sự thay đổi nhân sự. Các cầu thủ đến từ Phố biển Quy Nhơn vẫn là những người tấn công khoáng đạt hơn với không ít cơ hội được tạo ra.

Tuy vậy, Quy Nhơn Bình Định cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng sau pha sút xa căng như kẻ chỉ của Hồng Quân ở phút 63. Những phút cuối trận, Quảng Nam cũng vùng lên chơi tấn công đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà nhưng cũng không làm khó được thủ thành Đặng Văn Lâm nên tỷ số 2-0 được giữ đến cuối trận.

Có thể bạn quan tâm