Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng giòn giã trước Long An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-12, trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có cuộc đón tiếp đội bóng hạng Nhất Long An ở lượt thứ 2 Giải giao hữu chào Xuân-Spring Games 2025.

Ở trận ra quân, trong khi HAGL bị B.Bình Dương cầm hòa với tỷ số 0-0 thì Long An bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Tuy vậy, ở màn đối đầu này, đội chủ sân Pleiku vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều.

hagl-trai-da-choi-lan-luot-truoc-doi-bong-dan-em-anh-van-ngoc.jpg
HAGL (trái) đã chơi lấn lướt trước đội bóng đàn em. Ảnh: Văn Ngọc

Dù không có đội hình mạnh nhất, tương quan lực lượng vẫn nghiêng hoàn toàn về đoàn quân huấn luyện viên Lê Quang Trãi với việc ngôi sao Marciel xuất quân từ đầu. Bên kia chiến tuyến, Long An được ví như đội hình trẻ của HAGL thì hầu hết cầu thủ của họ được cho mượn từ đội bóng Phố núi.

Bởi vậy, không quá khó để HAGL chơi lấn lướt hoàn toàn trước đối thủ. Chỉ trong hiệp 1, Minh Tâm và Hoàng Minh đã dễ dàng có 2 bàn thắng giúp HAGL vươn lên dẫn trước.

doi-bong-pho-nui-co-chien-thang-kha-de-dang-truoc-long-an-anh-van-ngoc.jpg
Đội bóng Phố núi có chiến thắng khá dễ dàng trước Long An. Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, Hoàng Minh có cú đúp cùng bàn thắng của Bảo Toàn giúp đội nhà dẫn 4-0. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có bàn thắng danh dự duy nhất do công của Văn Văn và chấp nhận trận thua với tỷ số 1-4.

Có thể bạn quan tâm

U20 Việt Nam dừng bước sau 3 trận toàn thua

U20 Việt Nam dừng bước sau 3 trận toàn thua

Đội tuyển U20 Việt Nam cuối cùng không thể tạo bất ngờ khi để thua 1-3 trước U20 Iran vào tối 6-9. Mục tiêu phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn đã trở nên quá khó với các cầu thủ chủ nhà trong tình thế lực bất tòng tâm và khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 mà không có điểm nào.

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

(GLO)- Niềm đam mê bóng đá của người dân Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) lại được thể hiện với những khán đài chật kín người xem tại giải bóng đá truyền thống nhân dịp Quốc khánh 2-9.

null