Hoàng Anh Gia Lai và B.Bình Dương bất phân thắng bại trận ra quân giải giao hữu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-12, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu mở màn ở giải đấu chào Xuân-Spring Games 2025 với các cầu thủ B. Bình Dương trên sân Pleiku.

Với tính chất của một giải đấu giao hữu, huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã tung ra đội hình với toàn bộ nội binh và hầu hết họ là những cái tên còn khá trẻ trong khi đối thủ vẫn sử dụng đến 3 ngoại binh.

a-hoang-da-thuc-hien-khong-thanh-cong-qua-da-phat-11-m-anh-van-ngoc.jpg
A Hoàng thực hiện không thành công quả đá phạt 11m. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng đất Thủ là những người chủ động tấn công với quyền kiểm soát bóng lớn hơn. Trước diễn biến đó, HAGL lựa chọn chơi phòng ngự phản công. Và lối chơi này suýt chút nữa đã mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Phút 29, đội bóng Phố núi được hưởng quả phạt 11m sau khi Hữu Phước bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, A Hoàng đã dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc.

2-doi-bong-da-cam-hoa-nhau-trong-tran-cau-khong-ban-thang-anh-van-ngoc.jpg
2 đội bóng đã cầm hòa nhau trong trận cầu không bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội đã có những sự thay đổi người, tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Trước đó, ở trận đấu đầu tiên, Long An bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

U17 SHB Đà Nẵng và U17 Huế vào bán kết

U17 SHB Đà Nẵng và U17 Huế vào bán kết

(GLO)- Chiều 24-7, 2 trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra đầy kịch tính. U17 SHB Đà Nẵng cùng U17 Huế đã lọt vào trận bán kết.

5 bất ngờ lớn nhất World Cup 2026

5 bất ngờ lớn nhất World Cup 2026

World Cup 2026 khép lại với hàng loạt dấu ấn khó quên, từ hành trình cổ tích của Cabo Verde, những cú sốc dành cho các ông lớn châu Âu đến màn trình diễn phi thường của Lionel Messi ở tuổi 39.

null