Hậu Covid-19 có đáng sợ?: Ai dễ bị tác động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến ngày 30.3, Việt Nam có hơn 9,3 triệu người mắc Covid-19, hơn 7,1 triệu người đã khỏi bệnh và hơn 42.413 ca tử vong. Trong số người mắc Covid-19 thì những ai dễ bị tác động do hậu Covid-19?
Theo các chuyên gia, những người từng mắc Covid-19, nhất là vào thời gian cao điểm trong đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM, những người từng thở ô xy lưu lượng cao (HFNC), thở máy, ECMO… do những tổn thương thực thể và những “trải nghiệm” kinh hoàng.

Bệnh nhân được khám sàng lọc hậu Covid-19 trước khi các chuyên gia tâm lý tư vấn
Bệnh nhân được khám sàng lọc hậu Covid-19 trước khi các chuyên gia tâm lý tư vấn
Đi khắp nơi vì hậu Covid-19
Đến khám hậu Covid-19 tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, bà N.T.T.M (64 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) cho biết trước đây bà tham gia tổ Covid-19 cộng đồng, rồi nhiễm Covid-19. Từ khi khỏi bệnh, bà chưa bao giờ ngủ được ngon giấc mà luôn trong trạng thái chập chờn, người bị tê, đau nhức, khó đi đứng. Khi nhìn thấy làn sóng dịch Omicron mới, bà M. lo lắng vì sợ tái nhiễm, trong khi hậu Covid-19 chưa chữa khỏi.
“Tôi sợ lắm dù tiêm 3 mũi rồi, sợ mình tái nhiễm nên không dám ra đường nhiều. Hiện tôi không có vấn đề nào bất an, chỉ sợ Covid-19”, bà M. chia sẻ.
Còn bà T.T.C (55 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đến khám tại phòng khám di chứng Covid-19 tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) với tình trạng mất ngủ, ám ảnh màu áo xanh BV. “Tôi đi khám ở nhiều nơi, từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến BV Tâm thần Đồng Nai rồi giờ lên BV Chợ Rẫy khám tiếp, bác sĩ (BS) bảo tôi bị sang chấn tâm lý”, bà kể.
Anh N.V.Đ (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) được vợ chở (bằng xe máy) lên BV Chợ Rẫy khám di chứng hậu Covid-19. Theo anh Đ., hai vợ chồng anh làm công nhân và đều mắc Covid-19 khoảng 1 tháng trước. Khi khỏi bệnh, anh Đ. có nhiều triệu chứng như khó thở, đau bao tử. Khi quay lại làm việc anh mệt thở không nổi, nhiều đêm không ngủ được chỉ nằm trằn trọc. Anh nói hồi trước ăn uống khỏe lắm, giờ ăn ít, sợ ăn no đầy hơi lại khó thở. Ngay cả việc đi khám hậu Covid-19, vợ anh cũng phải xin nghỉ việc để đưa anh đi.

Bệnh nhân đi khám hậu Covid-19 tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM
Bệnh nhân đi khám hậu Covid-19 tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM
Vừa mắc di chứng, vừa lo kinh tế gia đình
Đến khám di chứng hậu Covid-19 tại BV Nhân dân Gia Định, ông V.D.K (53 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết đã mắc Covid-19 từ giữa tháng 8.2021, và phải nằm hồi sức đến 40 ngày.
Giờ nhớ lại ông còn cảm giác rùng mình: “Tôi nghe kể lại khi nhập viện ngày trước, ngày sau là tôi hôn mê phải thở máy, chụp X-quang thấy phổi trắng bệch, đông đặc. Tính từ lúc vào viện đến lúc xuất viện là 40 ngày. Vào BV tôi thở ô xy đến đặt nội khí quản thở máy trong khu hồi sức. BS bảo tôi bị nặng vì cơn bão cytokine, tôi bị tiểu đường mà không phát hiện trước cộng thêm phổi của tôi đã yếu sẵn”.

Nhân viên y tế giúp bệnh nhân điền thông tin, các triệu chứng hậu Covid-19 vào bảng đánh giá mức độ trước khi tư vấn. Ảnh: Khánh Trần
Nhân viên y tế giúp bệnh nhân điền thông tin, các triệu chứng hậu Covid-19 vào bảng đánh giá mức độ trước khi tư vấn. Ảnh: Khánh Trần
Trong thời gian hôn mê ở BV, vì lâu quá không vận động nên chân phải ông K. bị liệt. Ông K. nói: Người ta gọi đây là bàn chân rủ, cái chân cứ rủ xuống không giơ lên được, còn tê nữa. Tôi xuất viện vẫn còn rất yếu nên phải về bằng xe cấp cứu và hỗ trợ thở ô xy 2 tháng, thời gian này tôi được tập vật lý trị liệu, chỉ nằm một chỗ để người nhà chăm sóc…”, ông K. tâm sự và than rằng công việc đang phải gác lại vì chưa đủ khỏe để đi làm. Đến nay sau nhiều tháng phải nghỉ việc để chữa bệnh và hồi phục, kinh tế gia đình ông K. gặp nhiều khó khăn, chi tiêu rất hạn chế vì chỉ mình người vợ gánh vác, con trai lớn đang đi học cũng phải đi làm thêm để trang trải.
Nhiễm Covid-19 từ cuối tháng 7.2021, anh V.H.C (34 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng từng trải qua lằn ranh sinh tử với 30 ngày chiến đấu với bệnh, trong đó có 10 ngày hôn mê thở máy. Theo anh C., lúc trước khi vào viện anh nặng 100 kg giờ giảm còn hơn 80 kg. “Hiện tôi xin nghỉ việc, ở nhà làm việc nhà phụ giúp gia đình thôi vì mệt, khó thở, hụt hơi”, anh C. chia sẻ.
Chỉ 10 - 30% bệnh nhân cần tư vấn, thăm khám
Chưa có con số thống kê chính thức nhưng hằng ngày tại các BV có phòng khám hậu Covid-19 có hàng chục bệnh nhân (BN) đến khám.
BS Lê Trung Nhân, Trưởng khoa Khám bệnh - BV Chợ Rẫy, cho biết tại BV này, mỗi ngày có 30 - 50 ca khám hậu Covid-19, nhiều người đến khám bệnh nền nhưng khai báo hậu Covid-19 nên đồng thời kiểm tra di chứng hậu Covid-19.
“BN đến khám đa số không được khỏe so với trước đây, hụt hơi; tim ngực không khỏe; một số ca biểu hiện thần kinh như mất ngủ, lo lắng; một số ăn uống không ngon… Nhưng đa số trên lâm sàng không thấy trầm trọng, nhưng khi xét nghiệm, X-quang thì thấy một số ca phản ứng viêm do Covid-19 vẫn còn, đặc biệt là tăng đông máu. Những trường hợp đông máu cao thì được chuyển đến BS huyết học khám, điều trị và một thời gian sẽ khỏi. Có vài trường hợp hạn chế hô hấp do xơ đáy phổi sẽ được khuyến cáo đi khám sau 6 tháng để đánh giá lại".
Đừng để hậu Covid-19 ám ảnh
Khám cho các BN hậu Covid-19, BS Nguyễn Hữu Hiển, BV Chợ Rẫy động viên: “Cái gì qua rồi để nó qua đừng để việc đó ám ảnh mình nữa. Vượt qua được Covid-19 là mừng rồi, không nên lo lắng nữa”.
Theo BS Hiển, trường hợp bà T.T.C ở trên phải dùng các loại thuốc điều trị tâm thần hỗ trợ. Một số BN sau khi khỏi Covid-19 bị sang chấn tâm lý dẫn đến nảy sinh suy nghĩ tiêu cực như tự tử, hoảng loạn về tinh thần kéo dài, những BN này được chỉ định đến thăm khám tại khoa nội thần kinh để được các chuyên gia tư vấn. Theo BS Hiển, hiện chưa có thuốc nào chuyên điều trị di chứng hậu Covid-19 vì mỗi người không giống nhau, tùy theo triệu chứng của mỗi BN mà cho thuốc.
Theo PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc BV Thống Nhất (TP.HCM), hiện nhu cầu khám hậu Covid-19 nhiều, nhưng chỉ có khoảng 10 - 30% cần khám và tư vấn hậu Covid-19, trong đó chỉ có 2 - 5% cần điều trị trong BV (nhóm bệnh hô hấp: ho, khó thở, xơ phổi; nhóm bệnh tim mạch: rối loạn đông máu, hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh; nhóm suy chức năng thận). Số các nhóm bệnh còn lại điều trị tại nhà. Đặc biệt là phụ nữ hay lo lắng nên khám hậu Covid-19 nhiều hơn nam giới. PGS-TS Lê Đình Thanh khuyến cáo, hậu Covid-19, BN không quá lo lắng, hoảng sợ.
Theo PGS-TS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Liên chi hội Hô hấp TP.HCM, có 80% người mắc Covid-19 nhẹ, 20% từ trung bình đến nặng; và hậu Covid-19 cũng có người nặng, nhẹ khác nhau. Nhẹ thì thấy mệt mỏi, đau nhức khớp; có người bị suy tim, xơ phổi, rối loạn lo lâu mất ngủ… Tuy nhiên, phần lớn những người bị hậu Covid-19 kéo dài là do có bệnh Covid-19 nặng, nằm viện lâu ngày, đặc biệt là những người thở máy, có can thiệp xâm lấn. Bởi khi mắc Covid-19 nặng sẽ gây tổn thương đa cơ quan, tổn thương nặng trên từng cơ quan và để lại di chứng làm ảnh hưởng chức năng của cơ quan đó. Ví dụ, phổi tổn thương nhiều sẽ để lại sẹo và giảm chức năng của phổi.
Theo Duy Tính - Khánh Trần - Hồ Hân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

null