Hải Đăng vượt Tiến Minh trở thành tay vợt số 1 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 21 năm giữ ngôi vương cầu lông ở Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh tụt xuống vị trí số 2 và nhường ngôi cho đàn em Nguyễn Hải Đăng.
Tiến Minh mất vị trí số 1 cầu lông Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Tiến Minh mất vị trí số 1 cầu lông Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Bảng xếp hạng cầu lông thế giới (BWF) được công bố ngày 14.3 có những thay đổi đáng chú ý. Theo đó, tay vợt huyền thoại Nguyễn Tiến Minh bất ngờ nhường vị trí số 1 đơn nam Việt Nam cho Nguyễn Hải Đăng.

Tay vợt sinh năm 2000 đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi tăng 5 bậc, từ 168 lên 163. Trong khi đó, Tiến Minh đã tụt xuống 2 bậc (hạng 165) với số điểm 8,720 trên bảng xếp hạng BWF tuần 11.

Bảng xếp hạng cầu lông thế giới thay đổi bắt nguồn từ thành tích giải Thailand International Challenge. Trong khi Tiến Minh bị loại từ vòng 1 thì Hải Đăng lại thăng tiến vượt bậc nhờ thành tích lọt vào vòng 2. Lần đầu tiên Tiến Minh mất vị trí số 1 Việt Nam vào tay đàn em trở thành bước ngoặt lớn của cầu lông nước nhà.

Nguyễn Hải Đăng sinh năm 2000, được biết đến là tay vợt trẻ thuận tay trái. Thứ hạng 163 là thành tích tốt nhất mà Hải Đăng có được ở BWF. Nếu được đầu tư và rèn luyện phát triển, Hải Đăng hứa hẹn vươn xa hơn nữa trong tương lai và có thể mở ra một kỷ nguyên mới thay thế Nguyễn Tiến Minh.

Trước khi bị đàn em "vượt mặt", Tiến Minh từng nhiều năm liền giữ vị trí vận động viên cầu lông số 1 Việt Nam. Xuất phát từ vị trí 252 thế giới, tay vợt sinh năm 1983 đã vươn lên hàng huyền thoại Việt Nam và đứng vững trong hơn hai thập kỷ qua.

Không chỉ vậy, tháng 12.2010, Tiến Minh từng đứng thứ 5 thế giới, trên cả Lin Dan và Chen Long.

Theo thời gian, vấn đề tuổi tác dần ảnh hưởng đến phong độ của Tiến Minh. Điều này khiến vị trí của anh trên bảng xếp hạng bị ảnh hưởng và rời khỏi top 100 thế giới vào tháng 8.2022.

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

null