Hạ gục U23 Thái Lan, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á, U23 Thái Lan đã chứng minh sức mạnh của đội bóng trẻ hàng đầu khu vực. Nhưng U23 Việt Nam lại có một trận đấu quả cảm và bùng nổ để giành chiếc Cúp vô địch của giải đấu. 
Sau trận đấu bán kết bị vắt kiệt sức, U23 Việt Nam đã nhận tin vui về lực lượng khi một số cái tên bị nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và trở lại ở đội hình xuất phát. Huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam đã có thể điền vào bản danh sách thi đấu 16 cầu thủ thay vì 13 như trận gặp U23 Đông Timor. Quan trọng hơn cả là sự xuất hiện của đội trưởng Dụng Quang Nho. Cầu thủ thuộc biên chế của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tỏa sáng ở trận đầu ra quân nhưng không thể góp mặt vì nhiễm bệnh. Trận chung kết là cơ hội để anh thể hiện những khát khao kìm nén. 
Nhưng thử thách với Quang Nho cùng đồng đội là rất lớn bởi đối thủ của họ là U23 Thái Lan. Dù ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã đánh bại đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng nhưng đây là trận chung kết với tính chất hoàn toàn khác. Đoàn quân của HLV Garcia đã cho thấy một bộ mặt khởi sắc hơn hẳn so với những gì diễn ra ở vòng bảng. Họ làm chủ khu trung tuyến với lối chơi ngắn nhuần nhuyễn. Lối đá đa dạng với nhiều phương án tấn công của đối phương khiến hàng thủ U23 Việt Nam vất vả chống đỡ. 
Phút 26, Thanawut có pha đột phá ở trung lộ rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Tuấn Hưng bị đánh bại. Rất may mắn cho đội U23 Việt Nam khi cột dọc đã cứu một bàn thua trông thấy. Phút 39, đến lượt người gác đền của U23 Việt Nam tỏa sáng từ chối bàn thắng của U23 Thái Lan. Vẫn là Thanawut với cú dứt điểm hiểm hóc bên ngoài vòng cấm nhưng thủ thành số 28 đã bay người cản phá trong gang tấc. 
U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút cuối hiệp 1. Ảnh: Zing
U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút cuối hiệp 1. Ảnh: Zing
Trong thế trận có phần bị áp đảo, các học trò của HLV Đinh Thế Nam bỗng vùng lên phản kháng mạnh mẽ ở cuối hiệp 1. Phút 44, Quang Nho có pha đi bóng rồi cứa lòng đẹp mắt vẽ một đường cong về phía khung thành đối phương buộc thủ thành Narongsak phải nhoài người hết cỡ đẩy bóng ra ngoài chịu quả phạt góc. Chính từ pha đá phạt góc này, Bảo Toàn đã đánh đầu về góc xa trong sự bất lực của thủ thành đối phương mang về bàn thắng vỡ òa cho U23 Việt Nam. 
Bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong phút cuối hiệp 1 đã giúp U23 Việt Nam có một thế trận chủ động hơn. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam chơi đầy hưng phấn trong từng pha bóng. Họ bọc lót tốt cho nhau trong khâu phòng ngự và luôn sẵn sàng đẩy cao nhịp độ trong những tình huống phản công. Điều này khiến các cầu thủ trẻ Thái Lan bị “mất màu” và không thể hiện được những khả năng như phần lớn thời gian của hiệp 1. Vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ hàng thủ U23 Việt Nam, các pha phối hợp của U23 Thái Lan trở nên rời rạc và thiếu sự sắc bén. 
Các cầu thủ U23 Việt Nam (bìa trái) đã chơi quả cảm trước U23 Thái Lan. Ảnh: Zing
Các cầu thủ U23 Việt Nam (bìa trái) đã chơi quả cảm trước U23 Thái Lan. Ảnh: Zing
Ở bên kia chiến tuyến, U23 Việt Nam dù không tấn công quá nhiều nhưng thường xuyên đặt khung thành của đối phương vào tình trạng báo động đỏ. Phút 56, tiền đạo Nguyên Hoàng có cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 20 m đầy uy lực khiến Narongsak phải vất vả cản phá. Cũng chính tiền đạo số 9 đã được trao cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương ở phút 65 nhưng một lần nữa anh không thể chiến thắng dù đã tung ra cú sút rất căng ở cự ly gần. Chỉ 4 phút sau, khung thành của U23 Thái Lan lại chao đảo sau cú đánh đầu đưa bóng chạm sà ngang của Nguyên Hoàng. 
Trong bối cảnh những pha phối hợp bị chặn đứng, U23 Thái Lan buộc phải thử vận may từ những tình huống cố định. Phút 75, Sattawas tung ra cú đa phạt hàng rào từ cự ly hơn 25 m đưa bóng hướng về góc chữ A. Một lần nữa, thủ thành Tuấn Hưng đã bay người hết cỡ để đẩy bóng ra ngoài trong sự thót tim của người hâm mộ Việt Nam. 
U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Ảnh: Hoàng Tùng
U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Ảnh: Hoàng Tùng
Trước lối chơi nhanh của đối thủ, HLV Đinh Thế Nam đã tung nhiều cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị để đảm bảo thể lực đeo bám đối phương. Trong khi đó, HLV Garcia liên tục thúc giục các học trò của mình tràn sang phần sân của U23 Việt Nam. Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ Thái Lan chơi có phần nôn nóng và thiếu đi sự chính xác. Đứng vững trước sức ép của đối thủ, U23 Việt Nam đã bảo toàn mành lưới của Tuấn Hưng cho đến khi hết giờ. 
Đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Dù không phải là giải đấu quá quan trọng, nhưng thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là ở tinh thần chiến đấu hết mình. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.