Hạ gục Indonesia, tuyển Việt Nam thẳng tiến vào chung kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội tuyển Indonesia đã rất tự tin trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình sau những gì họ đã thể hiện ở lượt đi bán kết. Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đầy thuyết phục biến đối thủ thành bại tướng để ghi danh vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022. 

Việt Nam đã không thua Indonesia trong chuyến làm khách đến Gelora Bung Karno. Nhưng đó rõ ràng là một trận đấu thiếu thuyết phục bởi nếu không có sự xuất sắc của Văn Lâm, có lẽ thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo phải nhận một kết quả tiêu cực. Đáng lo hơn, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện lối đá rời rạc, thiếu gắn kết với nhiều cầu thủ chơi dưới phong độ. Do đó, trong thế buộc phải thắng ở trận lượt về, chiến lược gia người Hàn buộc phải có những sự thay đổi nhân sự nhằm tạo ra sự khác biệt. 3 cầu thủ chơi mờ nhạt và để xảy ra nhiều sai sót dẫn đến khung thành của Văn Lâm bị uy hiếp là Duy Mạnh, Văn Thanh và Văn Đức đã được thay thế bởi Thành Chung, Tấn Tài và Tuấn Hải. 

Sự thay đổi này bên phía chủ nhà phần nào đã khiến đội khách đến từ xứ Vạn đảo gặp đôi chút lúng túng. Đặc biệt khi chơi ở chảo lửa Mỹ Đình dưới sức nóng của khán giả đội chủ nhà, các học trò của HLV Shin Tae-yong dường như bị mất tập trung với cách chơi nhanh của Việt Nam từ những giây đầu tiên. Khi khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, ngay ở phút thứ 3, hàng thủ Indonesia đã chơi lơi lỏng để Tiến Linh đón đường chuyền dài của Hùng Dũng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0. 

Tiến Linh đã dội gáo nước lạnh cho Indonesia. Ảnh: Tuấn Hữu
Tiến Linh đã dội gáo nước lạnh cho Indonesia bằng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Tuấn Hữu

Những áp lực cũng như nút thắt trước đối thủ trong thời gian qua gần như được cởi bỏ sau bàn thắng này. “Những chiến binh Sao Vàng” đã trình diễn một lối chơi thanh thoát hơn so những gì diễn ra ở lượt đi. Họ phối hợp với nhau nhịp nhàng để kiểm soát tốt trận đấu khiến đối thủ không có nhiều không gian để chơi bóng. Những khoảng trống ở lượt đi gần như không xuất hiện buộc Indonesia phải thực hiện những tình huống rót bóng bổng vào khu vực cấm địa nhưng cũng không mang lại hiệu quả. 

Trước cách đá đĩnh đạc của đội chủ nhà, các cầu thủ Indonesia tỏ ra mất bình tĩnh và đã chơi quyết liệt đến mức thô bạo như những gì thường thấy khi 2 đội đối đầu. Họ liên tiếp có những pha phạm lỗi nguy hiểm với các cầu thủ Việt Nam khiến trận đấu bị vỡ vụn bởi các tình huống 2 bên lao vào nhau cãi vã. Văn Hậu, Tiến Dũng cũng không giữ được cái đầu lạnh để phải nhận 2 thẻ vàng của trọng tài trong khi con số đó bên đội khách là 1. 

Hiệp 1 liên tiếp bị gián đoạn bởi những tấm thẻ vàng của 2 bên. Ảnh :Tuấn Hữu
Hiệp 1 liên tiếp bị gián đoạn bởi những tình huống phạm lỗi phải nhận thẻ vàng của cầu thủ 2 bên. Ảnh: Tuấn Hữu

Indonesia gần như bất lực trong suốt hiệp 1 khi không thể được mảng miếng tấn công nào rõ nét. Do đó, họ rất muốn làm một điều gì đó đột biến hơn trong hiệp 2. Nhưng hy vọng ấy của HLV Shin Tae-yong và các học trò đã bị dội gáo nước lạnh bởi một cầu thủ quen thuộc-Tiến Linh. Phút 47, sau pha phạt góc của Hùng Dũng, tiền đạo của B.Bình Dương bật cao đánh đầu tung nóc lưới thủ thành Winata nhân đôi khách biệt 2-0. 

Bàn thắng này giúp đội tuyển Việt Nam dễ chơi hơn rất nhiều trong khi đối thủ rơi vào thế không còn gì để mất. HLV Shin Tae-yong buộc phải có những sự thay đổi người nhắm vào mặt trận tấn công. Đây cũng là thời điểm người đồng nhiệm ở bên kia chiến tuyến có thể thoải mái triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường. Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng nhường khu trung tuyến cho đối thủ để bố trí phòng ngự ở phần sân nhà. 

Indonesia (trái) đã có trận đấu lép vế hoàn toàn trước các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu
Indonesia (trái) đã có trận đấu lép vế hoàn toàn trước các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu

Trước lựa chọn đầy thực dụng này, Indonesia hầu như không thể áp sát vòng cấm địa của đối phương. Những gì họ có thể làm chỉ là các pha treo bóng cầu may vào khu vực 16m50. Tuy nhiên, trong phạm vi của mình, thủ thành Văn Lâm đã chơi chắc chắn để dập tắt hy vọng của đội bóng xứ Vạn đảo. 

Không hiệu quả trong tấn công, đội hình của đội khách đứng trước nguy cơ tan vỡ bởi các tuyển thủ Việt Nam luôn thường trực những pha phản công nguy hiểm. Sự lắt léo của Quang Hải, Hùng Dũng đã mở ra không ít khoảng trống cho các mũi nhọn ở hàng công. 

Đội tuyển Việt Nam (phải) đã thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Tuấn Hữu
Đội tuyển Việt Nam (phải) đã thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Tuấn Hữu

Dù không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng thứ 3, đội tuyển Việt Nam cũng không phải quá tiếc nuối bởi 2 bàn đã là quá đủ giúp chúng ta trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận chung kết AFF Cup 2022. Hơn cả, việc đánh bại kẻ thách thức Indonesia đã khẳng định vị thế của đội bóng hàng đầu khu vực của Việt Nam.

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

null