Giải vô địch Karate tỉnh Gia Lai: Chuyên nghiệp, hấp dẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giải vô địch Karate tỉnh Gia Lai năm 2020 vừa khép lại sau 3 ngày thi đấu quyết liệt và sôi nổi. Với nhiều thay đổi trong nội dung thi đấu cộng với việc gia tăng số huy chương, giải đã diễn ra hấp dẫn hơn so với những năm trước và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.
 

Nhiều điểm mới

Từ ngày 24 đến 26-9, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Karate tỉnh tổ chức Giải vô địch Karate toàn tỉnh năm 2020. Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Giải cũng là dịp để 250 võ sinh của 26 câu lạc bộ (CLB) trong toàn tỉnh giao lưu, cọ xát và tuyển chọn vận động viên (VĐV) để chuẩn bị cho các giải đấu cao hơn trong tương lai.

Tại giải đấu năm nay, Ban tổ chức đã có nhiều thay đổi vừa nhằm nâng cao tính cạnh tranh, vừa đảm bảo sự công bằng giữa các VĐV. Những giải trước, chỉ các VĐV từ 14 tuổi trở lên mới được tham gia và thi đấu không phân theo lứa tuổi đối với cả 2 nội dung kata (quyền) và kumite (đối kháng). Năm nay, Ban tổ chức chia VĐV thi đấu theo 2 lứa tuổi: 12-14 và từ 15 trở lên.

Trọng tài chính Phan Văn Hường cho hay: “Việc phân chia độ tuổi sẽ tạo sự công bằng với VĐV khi thi đấu. Đồng thời, khi cho các em 12-13 tuổi thi đấu, chúng tôi có cơ hội tìm kiếm thêm những tài năng trẻ để bổ sung cho đội tuyển của tỉnh”.

  Quyết liệt trong từng trận đấu. Ảnh: Nguyễn Tú
Các trận đấu tại giải đều diễn ra rất quyết liệt. Ảnh: Nguyễn Tú


Một điểm mới nữa tại giải năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức giải áp dụng việc thi đấu theo hình thức cuốn chiếu. Cụ thể, sau mỗi hạng cân thi đấu, Ban tổ chức trao giải và phát thưởng ngay cho VĐV đạt thứ hạng cao. Điều này giúp rút ngắn thời gian thi đấu của giải, đồng thời, tạo thuận lợi cho các đoàn phân bố lịch thi đấu phù hợp với VĐV. Bên cạnh đó, ngoài kinh phí mà Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh trao thưởng cho 25 bộ huy chương, Hội Karate tỉnh kêu gọi xã hội hóa để trao thêm 5 bộ huy chương nhằm khuyến khích tinh thần của các VĐV.

Chất lượng chuyên môn được nâng lên

Những ngày diễn ra Giải vô địch Karate toàn tỉnh, không khí tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh rất sôi động. Các VĐV đều nỗ lực và có chiến thuật thi đấu hợp lý với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Đặc biệt, các trận đấu ở nội dung kumite luôn diễn ra rất quyết liệt. Cứ sau mỗi cú ra đòn trúng đích của VĐV, trên khán đài lại rộn tiếng hò reo cổ vũ, tán thưởng của đồng đội và người hâm mộ.

Nữ VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Đây là năm thứ 5 em thi đấu cho CLB Trung Nguyên 1. Em thi đấu nội dung kumite cá nhân và đồng đội hạng 48 kg lứa tuổi từ 15 trở lên. Trong các trận đấu, em đã nỗ lực hết sức nên giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Em rất vui khi đã góp phần mang lại vinh quang cho CLB”.

2Võ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly (Đoàn VĐV của CLB Trung Nguyên 1, huyện Chư Pah) xuất sắc giành huy chương vàng nội dung Kumite hạng cân 48 kg nữ. Ảnh: Nguyễn Tú
Võ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly (CLB Trung Nguyên 1, huyện Chư Păh) xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kumite hạng 48 kg nữ. Ảnh: Nguyễn Tú


Tại Giải vô địch Karate toàn tỉnh năm nay, các CLB ở Chư Păh, Ia Grai, Chư Sê vẫn khẳng định được sức mạnh vốn có, nhất là ở nội dung kata. Kết thúc giải, CLB Trung Nguyên 1 (huyện Chư Păh) xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Xếp thứ nhì toàn đoàn là CLB Vĩnh Ngọc (huyện Ia Grai) với 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trong khi đó, CLB Nhà Thi đấu thể thao huyện Ia Grai xếp thứ ba với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Ông Phan Nguyên Trị-đại diện CLB Trung Nguyên 1-phấn khởi cho biết: “Chúng tôi rất mừng khi dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại giải đấu năm nay. Có được thành tích này là nhờ sự nỗ lực tập luyện của các võ sinh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của CLB. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, CLB nghỉ dạy để chống dịch nhưng võ sinh vẫn chăm chỉ tập luyện tại nhà nhằm duy trì phong độ”.

Ông Dương Minh Nguyên-Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đánh giá: “Năm nay, dù số lượng vận động viên tham gia giải không đông bằng năm ngoái do vướng việc học nhưng chúng tôi nhận thấy chất lượng chuyên môn tốt hơn. Tại giải này, VĐV có sự tiến bộ rõ rệt ở nội dung kumite. Minh chứng rõ ràng nhất là số lượng huy chương ở nội dung này trải đều cho các CLB”.

 NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).