Giải Vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40-2022: Nhiều dư âm và cảm xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, tối 17-7, Giải Vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40-2022 đã chính thức khép lại với nhiều dư âm và cảm xúc. Giải đấu không chỉ chứng kiến màn tỏa sáng của những ngôi sao đã thành danh mà còn xuất hiện những nhân tố mới đầy triển vọng.

Những màn so tài đỉnh cao

Giải Vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 đã diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi bóng bàn vừa tạo được tiếng vang lớn ở đấu trường khu vực với tấm huy chương vàng ở SEA Games 31 của Nguyễn Đức Tuân và tấm huy chương bạc ở Giải Vô địch Đông Nam Á của Nguyễn Anh Tú. Giải lần này chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các VĐV trong bối cảnh bình thường mới. Do đó, giải không chỉ thu hút số lượng vận động viên (VĐV) đông đảo nhất trong 10 năm qua mà mỗi ngày tranh tài, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã đón hàng ngàn lượt khán giả đến cổ vũ. Sự phát triển của công nghệ với các nền tảng phát sóng trực tiếp như Facebook, YouTube cũng giúp cho hình ảnh của giải đấu được lan tỏa đến đông đảo người hâm mộ bóng bàn trên cả nước.

 Vận động viên Quang Hiền (bìa phải) lần đầu có danh hiệu vô địch đơn nam. Ảnh: Văn Ngọc
Vận động viên Quang Hiền (bìa phải) lần đầu có danh hiệu vô địch đơn nam. Ảnh: Văn Ngọc


Với những tín hiệu tích cực đó, các tay vợt đã thoải mái phô diễn kỹ-chiến thuật ở đẳng cấp cao và tạo nên các trận đấu hấp dẫn. Ở nội dung đồng đội nam là cuộc đối đầu “trong mơ” giữa các tuyển thủ quốc gia trong màu áo của Hải Dương-Long Hải và Hà Nội. Những cái tên Đức Tuân, Tuấn Anh, Quang Hiền (Long Hải-Hải Dương) hay Anh Tú, Anh Hoàng, Đình Đức (Hà Nội) đều là các cao thủ cấp kiện tướng quốc gia và có nhiều năm ăn cơm tuyển. Đó còn là sự khẳng định của các trung tâm đào tạo bóng bàn có truyền thống, cung cấp cho bóng bàn quốc gia những tay vợt xuất sắc.

Các tay vợt của Hải Dương đã có 2 năm liên tiếp giành huy chương vàng ở nội dung này nên được đánh giá cao hơn đối thủ trong trận chung kết. Tuy nhiên, màn thể hiện quá xuất sắc của các tay vợt bên phía Hà Nội đã mang đến trận cầu mãn nhãn và tạo ra cuộc soán ngôi đầy thú vị. Cả 3 VĐV Hà Nội đều giành chiến thắng, giúp họ đả bại đối thủ với tỷ số 3-0 chung cuộc để đăng quang.

Sau chiến thắng xứng đáng này, Anh Tú hồ hởi: “Thật ra chúng tôi đã có thời gian tập trung đội tuyển cùng nhau khoảng 2 năm nên rất hiểu nhau. Các tay vợt Hải Dương rất mạnh nhưng ở cuộc đối đầu này, chúng tôi đã thể hiện được kỹ thuật, chiến thuật tốt hơn và giành chiến thắng. Tấm huy chương vàng này rất quan trọng vì nó thể hiện sự đoàn kết của một tập thể”.

Trong khi đó, khán giả cũng được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở ở nội dung đồng đội nữ diễn ra giữa 2 đơn vị mạnh là TP. Hồ Chí Minh và Hải Dương-Long Hải. Những tuyển thủ của đội tuyển quốc gia như Mỹ Trang, Diệu Khánh, Anh Thư (TP. Hồ Chí Minh) và Ngọc Lan, Thị Huệ, Thị Hằng (Hải Dương-Long Hải) đã đủ nói lên sức hấp dẫn của trận chung kết. Trong trận đấu kéo dài nhất giải với hơn 3 giờ đồng hồ, phải nhờ đến sự bền bỉ, bản lĩnh của tay vợt từng 12 lần vô địch quốc gia Mỹ Trang ở thời điểm quyết định, TP. Hồ Chí Minh mới có thể vượt qua đối thủ với tỷ số sát sao 3-2 để giành huy chương vàng.  

Những gương mặt triển vọng

Bên cạnh những tên tuổi đã khẳng định mình trong làng bóng bàn Việt Nam, giải đấu lần thứ 40 ghi nhận sự vươn lên của những cái tên mới. Ở nội dung đấu đơn, cả 2 tay vợt giành huy chương vàng của nam và nữ đều có lần đầu tiên bước lên bục vinh quang. Trong đó, chói sáng hơn cả là Diệu Khánh với sự trưởng thành vượt bậc. Tay vợt sinh năm 1998 đã giành trọn vẹn 4 tấm huy chương vàng ở tất cả các nội dung mình tham dự gồm đồng đội nữ, đôi nữ, đôi nam nữ và đơn nữ. Ở trận chung kết đơn nữ, cô thi đấu vượt trội trước người đàn chị Mỹ Trang với chiến thắng áp đảo 4-0 để lên ngôi đầu.

2 vận động viên trẻ đạt giải tay vợt triển vọng nam và nữ ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc (bên trái) và Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn trao giải tay vợt triển vọng cho 2 vận động viên trẻ Bùi Hữu Huy và Nguyễn Hạnh Ngân. Ảnh: Văn Ngọc
Các giải thưởng được trao tại lễ bế mạc gồm: Hà Nội (vô địch đồng đội nam), TP. Hồ Chí Minh (vô địch đồng đội nữ), Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Hà Nội, vô địch đôi nam), Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP. Hồ Chí Minh, vô địch đôi nữ), Tạ Hồng Khánh-Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Hà Nội T&T ghép TP. Hồ Chí Minh, vô địch đôi nam nữ), Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP. Hồ Chí Minh, vô địch đơn nữ), Vũ Quang Hiền (Hải Dương-Long Hải, vô địch đơn nam), Bùi Hữu Huy (Hải Dương-Long Hải, tay vợt nam triển vọng), Nguyễn Hạnh Ngân (Hà Nội, tay vợt nữ triển vọng), Phan Khởi Quyên (Vĩnh Long, Hoa khôi bóng bàn).

Trong khi đó, tay vợt Quang Hiền-huy chương vàng đơn nam cũng không phải là cái tên được đánh giá quá cao trước giải đấu này khi đặt lên bàn cân với các kiện tướng quốc gia khác. Dẫu vậy, VĐV 24 tuổi đã vượt qua nhiều tay vợt sừng sỏ để góp mặt ở trận đấu chung kết với người đồng đội Đức Tuân. Trong một ngày huy chương vàng SEA Games 31 gặp chấn thương không thể hoàn tất trận đấu, Quang Hiền đã giành tấm huy chương vàng danh giá. “Tôi đã quyết tâm trong từng trận đấu để có mặt ở trận chung kết. Và quả thực tôi đã khá bất ngờ và may mắn ở trận chung kết khi Đức Tuân không thể tiếp tục tranh tài. Tôi hạnh phúc với tấm huy chương vàng và sẽ nỗ lực hết mình ở những giải đấu tới, đặc biệt là tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc”-Quang Hiền chia sẻ.

Đặc biệt, tay vợt trẻ 17 tuổi Bùi Hữu Huy (Hải Dương-Long Hải) đã tạo ra trận cầu giàu cảm xúc và bất ngờ nhất giải khi đánh bại một trong những VĐV xuất sắc nhất của bóng bàn Việt Nam ở thời điểm hiện tại-Nguyễn Anh Tú. 2 tay vợt đại diện cho 2 thế hệ của làng bóng bàn nước nhà đã đụng độ nhau ở vòng 1/16 nội dung đơn nam khi tất cả nghĩ rằng Anh Tú sẽ có một chiến thắng dễ dàng để lọt vào tứ kết. Nhưng Hữu Huy đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với những cú cắt bóng đẹp mắt và hiệu quả khiến các khán đài phải ồ lên tán thưởng. Hữu Huy đã có một ngày thi đấu thăng hoa để đánh bại Anh Tú tỷ số 3-1 sau các sét rất kịch tính 12-10, 12-10, 7-11 và 11-9.

Ông Nguyễn Tiến Hùng-Tổng trọng tài quốc gia, trọng tài quốc tế bóng bàn-nhận định: “Hữu Huy thực sự đã tạo ra một cơn chấn động của giải bằng chiến thắng thuyết phục trước Anh Tú. Đây là tay vợt nam với lối chơi cắt bóng làm chủ đạo, kết hợp những pha tấn công bằng các cú giật và bạt duy nhất thuộc hệ thống các giải bóng bàn Việt Nam. Đó là một kỹ thuật khó và khán giả đã khá may mắn được thưởng thức trận cầu như vậy”.

Còn ông Phan Anh Tuấn-Trưởng bộ môn Bóng bàn Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức giải thì cho hay: “Bên cạnh Hữu Huy, các tay vợt Anh Hoàng, Đình Đức, Diệu Khánh, Quang Hiền, Ngọc Lan, Mai Ngọc… sẽ trở thành lớp VĐV kế cận tiềm năng của bóng bàn Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi cố gắng bồi dưỡng các em để sẵn sàng thi đấu tại giải vô địch bóng bàn thế giới cũng như SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023”.  

 

 LÊ VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.