Gia Lai: Bàn giao 4 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chính quyền xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai vừa khánh thành, bàn giao 4 căn nhà nhân ái cho 4 hộ nghèo trên địa bàn vào ngày 13-12.
Xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa bàn giao nhà nhân ái cho 4 hộ nghèo. Ảnh: Đức Phương
Xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa bàn giao nhà nhân ái cho 4 hộ nghèo. Ảnh: Đức Phương
Các hộ được hỗ trợ xây tặng nhà gồm: Ksor Thiêng, Nay Lon ( buôn Khăn), Ksor Nang (buôn H’Liếp) và Lương Thị Mến ( thôn Quyết Thắng). Bình quân mỗi hộ nghèo được Quỹ từ thiện Hỷ Lương Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 50 triệu đồng để làm nhà.
Chính quyền xã Ia Sao huy động các đoàn thể ở địa phương và dân làng góp công sức, nguyên vật liệu phụ giúp với các gia đình để xây dựng căn nhà được khang trang hơn. Trong đó, gia đình bà Lương Thị Mến làm nhà xây còn lại làm nhà sàn bằng gỗ.
Bàn giao nhà nhân ái cho ông Ksor Thiêng ở buôn Khăn. Ảnh: Đức Phương
Bàn giao nhà nhân ái cho ông Ksor Thiêng ở buôn Khăn. Ảnh: Đức Phương
Dịp này, đại diện Quỹ từ thiện Hỷ Lương Tâm cùng với chính quyền thị xã Ayun Pa tặng thêm cho 4 gia đình nói trên một số chăn mền, đồ dùng sinh hoạt.
                                                               Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.