“Gia đình cầu lông” ở phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong làng cầu lông Gia Lai, gia đình anh Trương Đình Tuyển (tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) được nhiều người ngưỡng mộ. 4 thành viên trong gia đình anh đều là những tay vợt nổi danh trong tỉnh cũng như tại đấu trường toàn quốc.

Từ đầu những năm 2000, khi còn công tác tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, anh Tuyển đã làm quen với cầu lông và nhanh chóng đam mê môn thể thao này, bởi nó đem đến cho anh sự nhanh nhẹn, phản xạ và có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều người. Lúc bấy giờ, trong hệ thống giải của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, anh đã không ít lần bước lên ngôi vô địch. Với niềm đam mê đó nên khi lập gia đình cùng chị Trần Thị Kim Trang, anh đã thuyết phục vợ ra sân chơi cầu lông với mình.

Cô con gái Trương Mỹ Duyên (SN 2006) cũng tiếp xúc với môn cầu lông từ khá sớm. Năm con gái lên 7, anh Tuyển đã bắt đầu cho Duyên cầm vợt. Dường như có gen di truyền từ cha mẹ nên Duyên cũng nhanh chóng làm quen rồi đam mê môn thể thao này lúc nào không hay. Mỗi ngày, Duyên có thể tập luyện 2-3 giờ và luôn được cha mẹ bên cạnh động viên khích lệ.

Em Trương Mỹ Duyên (thứ 6 từ phải sang) trên bục nhận huy chương vàng môn cầu lông ở Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023. Ảnh: Đình Tuyển

Em Trương Mỹ Duyên (thứ 6 từ phải sang) trên bục nhận huy chương vàng môn cầu lông ở Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023. Ảnh: Đình Tuyển

Nhờ năng khiếu và sự khổ luyện, Duyên được nhiều người biết đến khi mới chỉ 10 tuổi. Từ năm 2016, khi tham gia các giải dành cho lứa tuổi của mình ở các giải cấp tỉnh, Duyên đều không có đối thủ ở nội dung đơn nữ. Từ năm 2021 đến nay, Duyên giành huy chương vàng 3 năm liên tiếp ở giải vô địch cấp tỉnh. Một trong những sự kiện quan trọng khi em bước lên ngôi vị số 1 của cầu lông tỉnh nhà chính là việc giành huy chương vàng nội dung đơn nữ tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022 khi 16 tuổi.

Ở tuổi trăng tròn, nữ sinh của Trường THPT Pleiku đã đem về tấm huy chương vàng danh giá cho ngành Giáo dục và Đào tạo. Tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc diễn ra vào tháng 6-2023, Duyên cũng xuất sắc giành huy chương vàng môn cầu lông cho tỉnh Gia Lai.

“Ban đầu, tôi cũng chỉ muốn con chơi cho có sức khỏe, hình thành lối sống lành mạnh sau những giờ học tập căng thẳng. Tôi không ngờ là cháu quá đam mê. Tôi không được học chuyên sâu bộ môn cầu lông nên phải tự mua sách rồi học thêm trên internet về kỹ-chiến thuật trong thi đấu. Khi tập luyện, tôi rất nghiêm khắc vì thể thao muốn đạt thành tích cao thì phải khổ luyện. Duyên là học trò đầu tiên của tôi ở môn cầu lông và tôi rất tự hào về điều đó. Khi cháu đi thi ở tỉnh đạt thành tích nên nhiều phụ huynh thấy vậy cũng gửi con cho tôi kèm cặp”-anh Tuyển chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông tỉnh: “Anh Trương Đình Tuyển từ tay vợt phong trào đi lên nhưng rất chịu khó học hỏi, tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm để dạy học trò. Anh đã có nhiều đóng góp cho phong trào cầu lông của tỉnh. Gia đình anh rất đặc biệt khi tất cả thành viên đều đam mê cũng như có tài năng ở môn cầu lông, nhất là cháu Duyên và Trọng hứa hẹn là những niềm hy vọng lớn của cầu lông tỉnh nhà trong các giải đấu cấp quốc gia thời gian tới”.

Không chỉ đạt thành tích cao ở nội dung cá nhân, tại các giải cầu lông gia đình, cặp mẹ-con gái và cha-con gái của gia đình anh Tuyển nhiều lần đứng trên bục cao nhất. Ở đấu trường quốc gia, cặp mẹ-con gái là chị Trang và cháu Duyên đã giành huy chương đồng năm 2019, huy chương bạc năm 2020 và huy chương vàng năm 2022.

Tuy nhiên, tấm huy chương vàng đầu tiên đó cũng là lần cuối cùng chị Trang và con gái sát cánh bên nhau. Bởi sau đó, chị Trang phải chống chọi với căn bệnh ung thư và đã không qua khỏi ở tuổi ngoài 40.

“Khi đó, vợ tôi đã phát bệnh ở giai đoạn cuối, di căn tới phổi, rất yếu rồi nhưng vẫn giấu gia đình. Một phần muốn con vui, có thêm những kỷ niệm với con nên vợ tôi quyết tâm thi đấu và may mắn giành huy chương vàng. Nhưng lần đầu tiên đó nghiệt ngã thay cũng là lần cuối cùng. Cha con tôi trống vắng vô cùng. Con trai tôi còn giữ mãi chiếc áo mà mẹ nó thường mặc bọc vào chiếc gối ngủ của mình”-anh Tuyển bùi ngùi tâm sự.

Nén lại nỗi đau thương, anh Tuyển gồng gánh chăm lo gia đình trong cảnh “gà trống nuôi con”. Anh vừa mở lớp dạy cầu lông tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa nhận đan vợt cầu lông và làm điện nước cho các công trình xây dựng để có tiền nuôi 2 con học hành. Thương ba, vào dịp hè, Duyên cũng đi dạy thêm các em nhỏ ở câu lạc bộ cầu lông tại Trường THPT Lê Lợi. Duyên đang là học sinh lớp 12 của Trường THPT Pleiku, năm lớp 11 em đạt kết quả học lực giỏi.

Tại Giải Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2023, cặp cha-con gái của gia đình anh Tuyển đã giành huy chương đồng. “Mẹ cháu mất rồi, giờ chỉ còn ba nên cháu cố gắng học tập thật tốt, có thời gian thì phụ thêm ba để nuôi em”-Duyên thổ lộ.

Trong khi đó, cậu con trai Trương Đình Trọng (SN 2012) cũng sớm bộc lộ tài năng ở môn cầu lông. Năm 2023, Trọng đã giành đến 5 huy chương vàng ở các giải đấu được tổ chức tại Đak Lak, thị xã Ayun Pa và gần nhất là Giải Vô địch Cầu lông toàn tỉnh. Tại giải này, em giành 2 huy chương vàng nội dung đôi nam và đôi nam-nữ lứa tuổi 8-12. “Hy vọng cháu Trọng đạt kết quả tốt tại hội khỏe Phù Đổng sắp tới. Nếu có điều kiện, tôi hướng cho cháu theo chuyên sâu môn cầu lông bởi cháu có tố chất phù hợp”-anh Tuyển bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.