Du khách háo hức check-in ở lò gạch cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng nghìn người từ khắp nơi đến tham quan lễ hội Hoa kiểng Chợ Lách, Bến Tre, du khách háo hức check-in lò gạch cũ giữa cánh đồng hoa.

Du khách tham quan lễ hội Hoa kiểng Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Clip: Hòa Hội
Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 9/1, đông đảo người dân từ khắp nơi về tham quan lễ hội Hoa kiểng Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hòa Hội.
Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 9/1, đông đảo người dân từ khắp nơi về tham quan lễ hội Hoa kiểng Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hòa Hội.
Lễ hội hoa kiểng huyện Chợ Lách diễn ra từ ngày 8-12/1 thu hút đông người dân. Đặc biệt, nhiều người đến lò gạch cũ ở làng hoa Chợ Lách để chụp ảnh. Ảnh: Hòa Hội.
Lễ hội hoa kiểng huyện Chợ Lách diễn ra từ ngày 8-12/1 thu hút đông người dân. Đặc biệt, nhiều người đến lò gạch cũ ở làng hoa Chợ Lách để chụp ảnh. Ảnh: Hòa Hội.
Điểm nhấn là cái lò gạch cũ (còn được gọi là lò gạch K26) cũng vốn nổi tiếng nhiều năm qua bởi có tuổi thọ trên 100 năm với đầy rêu phong ở giữa vườn hoa. Ảnh: Hòa Hội.
Điểm nhấn là cái lò gạch cũ (còn được gọi là lò gạch K26) cũng vốn nổi tiếng nhiều năm qua bởi có tuổi thọ trên 100 năm với đầy rêu phong ở giữa vườn hoa. Ảnh: Hòa Hội.
Du khách từ TPHCM đến tham quan làng hoa. Ảnh: Hòa Hội.
Du khách từ TPHCM đến tham quan làng hoa. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ Lách được biết đến không chỉ là nơi sản xuất giống cây trồng lớn nhất nước mà còn là vương quốc của các loại hoa, kiểng. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ Lách được biết đến không chỉ là nơi sản xuất giống cây trồng lớn nhất nước mà còn là vương quốc của các loại hoa, kiểng. Ảnh: Hòa Hội.
Lò gạch cũ bám đầy rêu phong tạo thành nét đặc trưng để du khách check-in. Ảnh: Hòa Hội.
Lò gạch cũ bám đầy rêu phong tạo thành nét đặc trưng để du khách check-in. Ảnh: Hòa Hội.
Lò gạch cũ hay người dân địa phương còn gọi là lò gạch K26 vốn nổi tiếng nhiều năm qua bởi có tuổi thọ trên 100 năm, lò gạch được giữ lại giữa cánh đồng hoa. Ảnh: Hòa Hội.
Lò gạch cũ hay người dân địa phương còn gọi là lò gạch K26 vốn nổi tiếng nhiều năm qua bởi có tuổi thọ trên 100 năm, lò gạch được giữ lại giữa cánh đồng hoa. Ảnh: Hòa Hội.
Lễ Hội Hoa - Kiểng Chợ Lách nhằm tôn vinh và phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm từ hoa, kiểng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế vườn, nghề trồng hoa kiểng gắn với Làng Văn hóa Du lịch và Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ảnh: Hòa Hội.
Lễ Hội Hoa - Kiểng Chợ Lách nhằm tôn vinh và phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm từ hoa, kiểng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế vườn, nghề trồng hoa kiểng gắn với Làng Văn hóa Du lịch và Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ảnh: Hòa Hội.
Lễ hội hoa – kiểng huyện Chợ Lách không chỉ sự kiện giao thương, mua bán sản phẩm hoa kiểng, cây giống, trái cây thuần túy, còn để liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của huyện, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Ảnh: Hòa Hội
Lễ hội hoa – kiểng huyện Chợ Lách không chỉ sự kiện giao thương, mua bán sản phẩm hoa kiểng, cây giống, trái cây thuần túy, còn để liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của huyện, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Ảnh: Hòa Hội
Bạn trẻ chụp ảnh bên lò gạch cũ.
Bạn trẻ chụp ảnh bên lò gạch cũ.
Bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh.
Bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh.
Bên trong lò gạch cũ.
Bên trong lò gạch cũ.

Theo Hòa Hội (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null