Đón ngày mới cùng “Good Morning”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) có một câu lạc bộ (CLB) bóng đá phong trào đã duy trì hơn 13 năm qua với cái tên khá ấn tượng: “Good Morning”. Đúng như tên gọi, ngay từ sớm tinh mơ mỗi ngày (trừ thứ hai), các thành viên đã có mặt trên sân mà hiếm có đội bóng nào làm được.

Những gã... gàn dở

5 giờ sáng, khi nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ say, Phố núi rả rích những cơn mưa dầm thì các thành viên CLB “Good Morning” đã khoác áo mưa đến sân bóng. Anh Phạm Xuân Cường (SN 1987, trú tại tổ 3, phường Đống Đa) là thành viên kỳ cựu của đội bóng. Anh kể: “Nhiều người vẫn thường hỏi anh em chúng tôi rằng, mưa gió như vầy mà đi đâu từ sáng sớm. Biết chúng tôi đi đá bóng, có người bảo đúng là... gàn dở. Đã thành thói quen, cứ đến giờ là tôi tự khắc thức dậy, cơ thể như bị thôi thúc phải đến sân. Chỉ có ra sân chơi bóng thì tôi mới cảm thấy bắt đầu một ngày mới trọn vẹn”.

Với các môn thể thao như chạy bộ hay đạp xe, việc dậy từ sáng sớm để tập luyện là điều rất bình thường. Bởi lẽ, đây là những môn có thể vận động cá nhân thay vì phải có một tập thể như bóng đá. Do đó, việc đội bóng “Good Morning” có thể duy trì chơi bóng đều đặn trong các ngày trong tuần (trừ thứ hai) là khá... đặc biệt.

Các thành viên Câu lạc bộ “Good Morning”. Ảnh: L.V.N

Các thành viên Câu lạc bộ “Good Morning”. Ảnh: L.V.N

Theo Đội trưởng Đặng Tấn Dũng (SN 1977, thôn 6, xã Trà Đa): Đội bóng hình thành năm 2010 với những thành viên đầu tiên là cán bộ, viên chức làm việc tại một số cơ quan của tỉnh, tất cả đều sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku. Hiện tại, đội bóng có 24 thành viên.

“Ban đầu, đa phần anh em đến với đội là do thích chơi bóng song không có thời gian, nhất là buổi chiều thường bận công việc hoặc vướng chuyện con cái. Chơi bóng vào buổi sáng lúc đầu cũng chưa quen nhưng sau rồi sinh nghiện, không khởi động ngày mới bằng một trận bóng là trong người cảm thấy bứt rứt khó chịu. Anh em trong đội hầu hết ở độ tuổi trung niên, một số thành viên cũng gần 50 nhưng vẫn đam mê lắm, sáng nào cũng dậy sớm xỏ giày ra sân kiếm chút... mồ hôi”-anh Dũng chia sẻ.

Hơn cả một sân chơi

Theo anh Dũng, để mỗi buổi sáng có ít nhất 10 người trên sân luyện tập cả trong điều kiện thời tiết bất lợi là một câu chuyện dài. Mỗi tối, các thành viên trong đội làm thao tác điểm danh, thường là trước 12 giờ đêm để đội trưởng tổng hợp, nắm quân số của buổi ra sân sáng hôm sau. Trường hợp không điểm danh và vắng không lý do sẽ phải nhận “án phạt” bằng tiền mặt. Khoảng 4 giờ 30 phút hàng ngày, anh Dũng nhắn tin để mọi người có mặt tại sân bóng vào lúc 5 giờ. Để hoạt động lâu dài, đội xây dựng quy chế thưởng phạt cũng như xây dựng quỹ chi tiêu cụ thể, rõ ràng.

Câu lạc bộ duy trì tập luyện đều đặn vào 5 giờ sáng tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 2. Ảnh: Phạm Cường

Câu lạc bộ duy trì tập luyện đều đặn vào 5 giờ sáng tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 2. Ảnh: Phạm Cường

Cứ như vậy, CLB “Good Morning” duy trì sân chơi bổ ích, trở thành “mái nhà chung” của những người đam mê môn bóng đá. Anh Chu Văn Trang (SN 1980, tổ 4, phường Thống Nhất) bày tỏ: “Vào các buổi chiều, tôi phải lo đón con hoặc có khi đi công tác về muộn. Từ khi tham gia CLB, tôi chủ động thời gian lo cho gia đình mà vẫn thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao vua. Tôi gắn bó với đội đã 12 năm rồi. Vợ tôi luôn ủng hộ vì tham gia thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Anh em trong đội thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao lưu với nhau. Ngoài đá bóng, anh em cũng gặp nhau trong công việc và hỗ trợ khi cần thiết”.

Đội trưởng Đặng Tấn Dũng trải lòng: “Nhiều khi, các anh em bị giấc ngủ cám dỗ, nhất là vào những hôm mưa gió dẫn đến thiếu người. Các môn khác có mấy người chơi cũng được, còn bóng đá thì ít nhất phải có 10 người trở lên. Vì vậy, tôi kiên trì vận động anh em có mặt đúng giờ để chơi bóng cùng nhau. Việc chơi bóng không chỉ là cách nạp năng lượng, niềm hứng khởi cho một ngày mới mà còn giúp chúng tôi rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm với tập thể để vận dụng vào nhiều công việc khác trong cuộc sống”.

Từ năm 2018 đến nay, CLB “Good Morning” gắn bó với sân bóng Trường Tiểu học, THCS, THPT Sao Việt (phường Tây Sơn). Anh Nguyễn Văn Hòa-Quản lý sân bóng-chia sẻ: “Ở TP. Pleiku, đây có lẽ là đội bóng duy nhất đá vào lúc 5 giờ sáng. Bản thân tôi cảm thấy khâm phục trước niềm đam mê với thể thao của anh em trong CLB. Cũng nhờ đội mà mỗi sáng sớm tôi thức dậy đều đặn mà không cần báo thức. Lắm hôm trời mưa gió lạnh lẽo, tưởng đội nghỉ nên tôi ở nhà nhưng anh em vẫn gọi ra sân mở cửa, bật điện lên đá”.

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn cung đường giải đua xe đạp thị xã Ayun Pa

Hấp dẫn cung đường giải đua xe đạp thị xã Ayun Pa

(GLO)-

Sáng 27-4, gần 100 cua rơ trong cả nước hào hứng so tài ở Giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ 3 năm 2024. Trên cung đường quốc lộ 25 đã diễn ra những màn đua tranh kịch tính, quyết liệt mà chỉ có các cuộc đua xe đạp mới mang lại.

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.