Đi giải hạn, người phụ nữ bị thầy cúng dỏm sát hại, cướp hơn 16 kg bạc và 8 chỉ vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triệu Vạn Phúc giả làm thầy cúng, yêu cầu người phụ nữ mang đồ lễ đến khu rừng để giải hạn, Phúc sau đó đã đầu độc nạn nhân và cướp hơn 16 kg bạc, 8 chỉ vàng.

Ngày 16-10, Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Triệu Vạn Phúc (SN 1981, ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.


 

Triệu Văn Phúc thời điểm bị bắt - Ảnh: CTV
Triệu Văn Phúc thời điểm bị bắt - Ảnh: CTV



Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 11-10, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nữ giới tại khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra, xác định nạn nhân là C.M.N. (nữ; SN 1971, trú tại bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ). Người nhà nạn nhân cho biết trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, bà N. có mang theo một số lượng lớn trang sức bằng vàng, bạc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây án là Triệu Vạn Phúc.

Qua đấu tranh, Triệu Vạn Phúc bước đầu khai nhận biết bà N. cần tìm thầy cúng để giải hạn nên Phúc đã nảy sinh ý định giả làm thầy cúng để lừa giết nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Triệu Vạn Phúc đã yêu cầu bà N. chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn, gồm: Tiền, vàng, bạc và một số vật dụng khác, sau đó hẹn ngày 10-10 sẽ làm lễ giải hạn cho nạn nhân.

Ngày 6-10, khi biết nạn nhân đã chuẩn bị được vàng, bạc và các tài sản theo yêu cầu, Triệu Vạn Phúc lên khu rừng thuộc bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường hái cây lá ngón mang về nhà nấu lấy nước, đổ vào chai nhựa. Đến 10-10, Phúc mang theo chai nước cây lá ngón đã nấu sẵn và hẹn chị N. lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn để làm lễ giải hạn.

Quá trình làm lễ, Phúc đưa cho bà N. uống chai nước nấu cây lá ngón để đầu độc, giết hại bà N.. Khi kiểm tra, thấy bà N. nằm im bất động sau khi uống chai nước lá ngón, Phúc đã cướp 16,2 kg bạc và 8 chỉ vàng của bà N. rồi mang về nhà cất giấu ở nương chè của gia đình.

Theo Đông Hồ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

null