Đánh bại Chelsea, Liverpool duy trì mạch toàn thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt đối tại Premier League với chiến thắng trước Chelsea ngay trên sân khách trong trận đấu ở vòng 6 Premier League lúc 22h30 ngày 22/9.
Trở lại Premier League sau trận thua 0-2 trước Napoli tại Champions League, Liverpool đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Chelsea dù phải thi đấu trên sân khách để lấy lại nhịp chiến thắng đồng thời tái lập khoảng cách với Man City trở lại 5 điểm.
Toan tính đó của Liverpool được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng tràn lên uy hiếp khung thành của Chelsea với các pha lên bóng tốc độ của Mohamed Salah, Sadio Mane, Alexander-Arnold hay Andrew Robertson.
Liverpool nhanh chóng đứng dậy sau trận thua trước Napoli tại Champions League. Ảnh: Reuters.
Liverpool nhanh chóng đứng dậy sau trận thua trước Napoli tại Champions League. Ảnh: Reuters.
Phút 13, Alexander-Arnold mở tỷ số cho Liverpool từ pha dàn xếp đá phạt tinh quái ở cự ly 18 m. Mohamed Salah đã giả sút trước khi đẩy bóng bằng gót để mở góc dứt điểm cho hậu vệ người Anh. Cú sút cực căng của Alexander-Arnold không cho thủ thành Kepa bất kỳ cơ hội nào.
Có bàn thắng sớm, Liverpool dồn lên uy hiếp khung thành Chelsea. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng khi Cesar Azpilicueta đệm bóng cận thành từ tình huống lộn xộn. Dẫu vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang khi VAR can thiệp và xác định Mason Mount việt vị trong tình huống trước đó và khiến bàn thắng bị tước.
Nhận gáo nước lạnh từ VAR, Chelsea tiếp tục "dính đòn" khi Roberto Firmino đánh đầu tung lưới Kepa từ đường chuyền của Andrew Robertson để đưa Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn.
Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn duy trì thế trận áp đảo trước Chelsea. Tuy nhiên, N'Golo Kante biến trận đấu đi theo chiều hướng khó đoán với pha làm bàn không tưởng vào phút 70.
Liverpool nhanh chóng đứng dậy sau trận thua trước Napoli tại Champions League. Ảnh: Reuters.
Liverpool nhanh chóng đứng dậy sau trận thua trước Napoli tại Champions League. Ảnh: Reuters.
Phút 13, Alexander-Arnold mở tỷ số cho Liverpool từ pha dàn xếp đá phạt tinh quái ở cự ly 18 m. Mohamed Salah đã giả sút trước khi đẩy bóng bằng gót để mở góc dứt điểm cho hậu vệ người Anh. Cú sút cực căng của Alexander-Arnold không cho thủ thành Kepa bất kỳ cơ hội nào.
Có bàn thắng sớm, Liverpool dồn lên uy hiếp khung thành Chelsea. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng khi Cesar Azpilicueta đệm bóng cận thành từ tình huống lộn xộn. Dẫu vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang khi VAR can thiệp và xác định Mason Mount việt vị trong tình huống trước đó và khiến bàn thắng bị tước.
Nhận gáo nước lạnh từ VAR, Chelsea tiếp tục "dính đòn" khi Roberto Firmino đánh đầu tung lưới Kepa từ đường chuyền của Andrew Robertson để đưa Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn.
Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn duy trì thế trận áp đảo trước Chelsea. Tuy nhiên, N'Golo Kante biến trận đấu đi theo chiều hướng khó đoán với pha làm bàn không tưởng vào phút 70.
Nhật Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub cho biết ông vẫn đang chờ được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các hoạt động của World Cup 2026 cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia khác trên thế giới.

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi phong trào

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi bóng đá phong trào

(GLO)- Những ngày này, các đội bóng tham dự Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 - tranh Cúp Yadea Duy Đức đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ trẻ, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và giàu cảm xúc trong dịp hè năm nay.

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

null