Câu lạc bộ HAGL đón tiếp đón B.Bình Dương trong bối cảnh phong độ gần như “chạm đáy”. Trong 6 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, HAGL để thua 4 và chỉ có 2 trận hòa. Gần nhất, HAGL đã phơi áo trước Viettel ở tứ kết Cúp Quốc gia.

Ở lượt đi trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương từng “vùi dập” thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi với tỷ số 4-1. Trên bảng xếp hạng, B.Bình Dương cũng xếp trên đội chủ sân Pleiku tới 6 bậc khi ở vị trí thứ 5.
Tuy nhiên, sau tiếng còi khai cuộc, HAGL đã không ngần ngại đẩy cao nhịp độ tấn công. Họ sẵn sàng vây ráp ngay cả phần sân của B.Bình Dương.
Trước áp lực của đối phương, hàng thủ của đội khách đã liên tiếp mắc sai lầm. Ngay ở phút thứ 4, thủ thành Minh Toàn để mất bóng hớ hênh trong pha pressing của Bảo Toàn tạo cơ hội cho tiền vệ này dứt điểm vào khung thành trống mở tỷ số 1-0.

Sau khi nhận bàn thua, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh đã đẩy cao đội hình chơi tấn công để tìm bàn thắng quân bình tỷ số. Tuy nhiên, đó cũng là lúc họ rơi vào bẫy phòng ngự phản công của đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, trong một pha phản công sắc bén, Châu Ngọc Quang đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi đưa bóng vào trung lộ giúp Brandao dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng phố núi.
Có 2 bàn thắng sớm, mọi thứ trở nên khá dễ dàng với HAGL trong khi B.Bình Dương loay hoay với bài toán triển khai chiến thuật thi đấu. Họ thay cả Minh Khoa và Quả bóng vàng Tiến Linh vào sân ngay trong hiệp 1 với hy vọng thay đổi cục diện trận đấu.
Tuy nhiên khi những nỗ lực của đội khách vẫn chưa mang lại hiệu quả, hàng thủ của họ lại phải trả giá với những tình huống phản công của HAGL. Phút 26, Đình Lâm đã có pha chọc khe thông minh cho Ngọc Quang thoát xuống bên cánh phải. Và cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có tình huống trả ngược cho Đình Lâm lao vào băng cắt ở trung lộ để nâng tỷ số lên 3-0 trước khi kết thúc hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, với khoảng cách quá lớn, B.Bình Dương không còn cách nào khác ngoài việc chơi tất tay trước đội chủ nhà. Họ dồn đối thủ chơi trong khoảng 1/3 sân nhà trong hầu hết thời gian của hiệp 2. HLV Nguyễn Công Mạnh cũng tung nhiều nhân tố mới nhằm “thay máu” mặt trận tấn công với những Xuân Tú, Hải Huy vào sân.
Tuy nhiên, thế trận của B.Bình Dương vẫn không khởi sắc hơn là bao bởi hàng thủ HAGL đã có một ngày chơi chặt chẽ. Trung vệ trẻ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt trong ngày đóng thế cho Lý Đức đã cùng Jairo phong tỏa các mũi nhọn của đối phương.

Bên cạnh đó, việc có cách biệt khá an toàn giúp đội chủ sân Pleiku không quá bận tâm cho những tình huống tấn công mà tập trung cho khâu phòng ngự. Cự ly đội hình thấp giúp họ bọc lót tốt cho nhau. Do đó, những mũi công của B.Bình Dương hầu như rơi vào tình trạng đói bóng.
Trong tình thế đó, B.Bình Dương chỉ hiếm hoi có một cơ hội sau cú đi bóng và dứt điểm của Minh Khoa ở phút 61. Tiếc rằng cú sút hiểm hóc của tiền vệ số 10 không thắng được xà ngang.

Đó cũng là tất cả những gì họ làm được trong một thế trận tương đối bế tắc. Thậm chí, họ còn phải nhận thêm bàn thua sau cú lốp bóng đẳng cấp của Marciel ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu.
Giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0, HAGL đã cắt đứt chuỗi trận thất vọng và không còn quá lo đến cuộc chiến trụ hạng.