Dân làng La Phù thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ bà con miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần một tuần nay, hơn 200 bà con ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội tất bật từ sáng tới đêm cho công việc gói, nấu bánh chưng để ủng hộ bà con miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt.

Người dân La Phù tất bật cả đêm gói bánh chưng gửi vào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lịch sử - Ảnh: PHẠM TUẤN
Người dân La Phù tất bật cả đêm gói bánh chưng gửi vào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lịch sử - Ảnh: PHẠM TUẤN
Đã hơn 11h đêm nhưng không khí ở nhà văn hóa xã La Phù vẫn rôm rả, khẩn trương. Người cắt lá dong, người vò nếp, người chuẩn bị nhân thịt đỗ, bộ phận khác thì gói bánh, luộc bánh... Tất cả chung sức, dồn lòng để dành những gì tốt nhất cho bà con miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai.
Anh Nguyễn Đăng Quang (xóm Hoa Thám, xã La Phù) cho biết xuất phát từ tinh thần tự nguyện, bà con khắp các thôn, xóm đã đứng ra tổ chức gói bánh chưng ủng hộ bà con miền Trung hơn một tuần nay.
"Tôi đã khổ rồi mà có những người còn khổ hơn tôi, nhưng làm việc này chúng tôi rất vinh dự, vì được đóng góp sức mình gửi vào ủng hộ miền Trung" - anh Quang chia sẻ.
Bắt đầu gói bánh đầu giờ chiều mỗi ngày, rồi canh nồi bánh chín đến sáng sớm hôm sau, đã đêm thứ 3 liên tiếp thức thâu đêm, chị Nguyễn Thị Nhung (xóm Hoa Thám, xã La Phù) nói có chút mệt nhọc, nhưng lúc này bà con miền Trung đang cần hơn bao giờ hết sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
"Những ngày như thế này không thấy mệt là gì, bởi bà con ai cũng thấy mình làm việc có ý nghĩa. Thương miền Trung lắm, năm nào cũng lũ lụt, mình ở Hà Nội sướng quá nên bà con bảo nhau giúp đỡ miền Trung vượt qua khó khăn" - chị Nhung nói.
Trao đổi với Tuổi trẻ Online, ông Tạ Quang Luận - bí thư Đảng ủy xã La Phù - cho biết đến nay đã có hơn 10.000 chiếc bánh được gửi vào cho người dân miền Trung. Ngoài ra, xã cũng có một nhóm tình nguyện vào tận vùng lũ phân phát bánh cho bà con.

Việc vận chuyển bánh cũng được bà con xã La Phù tự nguyện huy động các phương tiện cá nhân.

Hơn 10.000 chiếc bánh chưng đã được gửi đi chỉ chưa đây 1 tuần phát động - Ảnh: PHẠM TUẤN
Hơn 10.000 chiếc bánh chưng đã được gửi đi chỉ chưa đây 1 tuần phát động - Ảnh: PHẠM TUẤN

Mỗi người một công đoạn khác nhau, tất cả đều rất tất bật làm việc
Mỗi người một công đoạn khác nhau, tất cả đều rất tất bật làm việc

Những chiếc bánh vuông vức với tình cảm người dân nơi đây dành cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu những khó khăn về lũ lụt, thiên tai
Những chiếc bánh vuông vức với tình cảm người dân nơi đây dành cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu những khó khăn về lũ lụt, thiên tai

Đang giữa tháng 10, nhưng làng La Phù nhộn nhịp nấu bánh như những ngày cận tết
Đang giữa tháng 10, nhưng làng La Phù nhộn nhịp nấu bánh như những ngày cận tết

Bánh được xếp dọc, chặt, đều nhau thành từng lớp
Bánh được xếp dọc, chặt, đều nhau thành từng lớp
Dù thức thâu đêm để nấu bánh nhưng tất cả người dân đều rất phấn khởi vì góp phần nhỏ hỗ trợ bà con vùng thiên tai
Dù thức thâu đêm để nấu bánh nhưng tất cả người dân đều rất phấn khởi vì góp phần nhỏ hỗ trợ bà con vùng thiên tai

Bếp nấu bánh chưng đã 1 tuần này cả ngày đêm chưa tắt lửa
Bếp nấu bánh chưng đã 1 tuần này cả ngày đêm chưa tắt lửa

Những nồi bánh chưng
Những nồi bánh chưng "siêu to" sẽ được gửi tới bà con miền Trung trong thời gian tới - Ảnh: PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.