Từ khóa: cây kơ nia

Thơ Lã Văn Mùi: Đợi anh về

Thơ Lã Văn Mùi: Đợi anh về

(GLO)- "Đợi anh về" là sáng tác mới của tác giả Lã Văn Mùi. Tình yêu đất nước hòa với tình yêu dành cho gia đình. Trên hết trong mỗi người lính, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng được đặt lên hàng đầu. 
Báu vật buôn làng

Báu vật buôn làng

(GLO)- Hình ảnh cây đa, kơ nia cổ thụ rợp bóng, trường tồn theo năm tháng luôn gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người Jrai. Những loại cây này được cộng đồng nỗ lực bảo vệ, gìn giữ và xem là “báu vật” của buôn làng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao tặng 111 cây kơ nia cho Công ty cổ phần Shinec

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao tặng 111 cây kơ nia cho Công ty cổ phần Shinec

(GLO)- Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2022), sáng 25-8, tại Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền (TP. Hải Phòng), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm đã đến trao 111 cây kơ nia cho đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Shinec-chủ đầu tư Khu Công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền.
"Cây kơ nia" của làng Khưn

"Cây kơ nia" của làng Khưn

(GLO)- Những năm gần đây, diện mạo làng Khưn (phường Trà Bá, TP. Pleiku) khởi sắc rõ rệt, cuộc sống của bà con ngày càng ấm no. Bí thư Chi bộ A Miu đã góp phần không nhỏ làm nên sự đổi thay đó. Ông được ví như cây kơ nia quanh năm tỏa bóng mát cho ngôi làng ven đô này.
Nỗi nhớ kơ nia

Nỗi nhớ kơ nia

(GLO)- Có lần, qua Facebook, tôi đọc được thông tin anh Nguyễn Quang Huy (công tác tại HDBank) đang có chương trình tặng cây kơ nia cho các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong lòng tôi nôn nao những cảm xúc và nỗi nhớ về những kỷ niệm với loài cây rất Tây Nguyên này.
Chuyện về "ông Vẻ kơ nia"

Chuyện về "ông Vẻ kơ nia"

(GLO)- Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nay nhưng ông Nhữ Văn Vẻ (tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku) vẫn đam mê thu thập thông tin, nghiên cứu và đang xúc tiến ký kết hợp đồng trồng cây kơ nia tại các công viên ở TP. Pleiku. Trước đó, ông đã nghiên cứu và trồng thành công hàng ngàn cây kơ nia.
"Cây kơ nia" làng Jrăng Blo

"Cây kơ nia" làng Jrăng Blo

(GLO)- 70 tuổi đời và hơn 20 năm là già làng, ông Rơ Châm Glúch (làng Jrăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) đã góp sức đưa ngôi làng nghèo khó, hẻo lánh vùng biên thay da đổi thịt và ngày càng ấm no.