Dân làng tôi tất tả chạy cơn lũ lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mưa lớn kéo dài liên tục hơn hai ngày, hai đêm cùng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ, người dân làng quê tôi, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh chới với trong biển nước. Có người kêu van: "Lũ lớn quá, chưa có khi nào xảy ra…".

Người dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vật lộn với biển nước - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Người dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vật lộn với biển nước - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Đêm 18-10, nước lũ bắt đầu dâng, nhiều nhà dân ở các xã hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó có xã Cẩm Vịnh nước lũ bắt đầu vào nhà. Nhiều người chủ quan cho rằng cơn lũ này dâng cao đến mấy thì cũng chỉ bằng đỉnh lũ 2010.
Thế nhưng sáng 19-10, mọi con đường dẫn về xã Cẩm Vinh chìm sâu trong biển nước. Nước vào nhà, nước dâng ngập giường chiếu, nước tràn qua cửa sổ... Người dân bắt đầu nhốn nháo chạy lũ, bỏ lại tài sản để cho nước cuốn trôi ra sông biển.
Chèo thuyền về thu dọn tài sản, chúng tôi thấy rất nhiều cuộc gọi điện thoại kêu cứu. Với chiếc thuyền gỗ ba lá chòng chành, chúng tôi đã đưa rất nhiều cụ già, trẻ em đến những nơi vùng cao an toàn.
Đến chiều tối gió thổi mạnh, nước lũ càng chảy xiết. Qua điện thoại, bạn tôi bị mắc kẹt ở TP Hà Tĩnh nói gấp gáp: "Tau lo lắm, ở nhà có hai ông bà già và hai đứa trẻ co cụm ngồi trên bè tránh lũ".
Chúng tôi vội chèo thuyền luồn lách mọi cây cối, băng qua những dòng nước chảy xiết để tiếp cận và sơ tán hai ông bà già cùng với hai đứa trẻ.
Sáng nay 20-10, mưa đã ngớt nhưng hồ Kẻ Gỗ vẫn xả lũ, quê tôi vẫn chìm trong một màu trắng xóa.
Hình ảnh bà con Cẩm Vịnh, xã Cẩm Xuyên tất tả chạy lũ:

Từ đêm 18-10, nước lũ từ thượng nguồn tràn về các xã hạ du thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Từ đêm 18-10, nước lũ từ thượng nguồn tràn về các xã hạ du thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nam giới được huy động để đưa cụ già, trẻ nhỏ đi tránh lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Nam giới được huy động để đưa cụ già, trẻ nhỏ đi tránh lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Để tránh thiệt hại cho đàn gia súc, bà con đưa heo đi tránh lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Để tránh thiệt hại cho đàn gia súc, bà con đưa heo đi tránh lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Mưa lũ bất ngờ, người dân xã Cẩm Vịnh được di dời bằng thuyền - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Mưa lũ bất ngờ, người dân xã Cẩm Vịnh được di dời bằng thuyền - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Cụ già, trẻ nhỏ được đưa lên tầng hai tránh lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Cụ già, trẻ nhỏ được đưa lên tầng hai tránh lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Một người đàn ông ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vớt vát tài sản chìm trong lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Một người đàn ông ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vớt vát tài sản chìm trong lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ba ngày qua người dân phải vật lộn với nước lũ tràn về - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Ba ngày qua người dân phải vật lộn với nước lũ tràn về - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất trong thôn lúc này - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất trong thôn lúc này - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Người dân cho biết đợt mưa lũ này đã vượt mức lịch sử năm 2010 - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Người dân cho biết đợt mưa lũ này đã vượt mức lịch sử năm 2010 - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Sáng 20-10, mưa đã ngớt nhưng giao thông tại trung tâm TP Hà Tĩnh vẫn đang bị tê liệt - Ảnh: DOÃN HÒA
Sáng 20-10, mưa đã ngớt nhưng giao thông tại trung tâm TP Hà Tĩnh vẫn đang bị tê liệt - Ảnh: DOÃN HÒA
VĂN ĐỊNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.