70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 10: Hồng Cúm – nơi tàn quân cố thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù phân khu Trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã thất thủ, tướng Đờ Cát đầu hàng vô điều kiện nhưng quân Pháp ở phân khu Hồng Cúm vẫn còn nguyên 3 tiểu đoàn. Chúng ngoan cố chống cự để tìm đường tẩu thoát sang Lào...

Cánh cửa hậu

Phân khu phía Nam hay còn gọi là phân khu Hồng Cúm là một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phân khu này cách phân khu Trung tâm ở Mường Thanh khoảng 5 km. Hồng Cúm bắt nguồn từ tiếng dân tộc Thái là “Hoong Cúm” (tên một khe suối) nên quân đội ta gọi là phân khu Hồng Cúm. Còn người Pháp đặt cho cụm cứ điểm/phân khu này này là Isabelle - tên cô gái đẹp của nước Pháp.

Trận địa Hồng Cúm giờ đây đã thành cánh đồng lúa xanh mướt, với dòng Nậm Rốm bồi đắp phù sa

Trận địa Hồng Cúm giờ đây đã thành cánh đồng lúa xanh mướt, với dòng Nậm Rốm bồi đắp phù sa

Ban chỉ huy phân khu Hồng Cúm của địch đặt giữa cánh đồng, các cứ điểm được bố trí hai bên bờ sông Nậm Rốm, gọi theo phiên hiệu A, B và C. Tổng quân số địch tại đây là 2.000 lính, 2 xe tăng, pháo 105 ly và pháo 12 ly. Phân khu này đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Đại tá La Lăng, Chỉ huy phó Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cho thấy vai trò quan trọng của nó. Theo đó, phân khu này có nhiệm vụ, vừa bảo vệ phía Nam của tập đoàn cứ điểm, vừa chi viện cho phân khu Trung tâm. Tại đây còn có một sân bay dã chiến (gọi là sân bay Hồng Cúm, bên cạnh sân bay Mường Thanh ở phân khu Trung tâm) có nhiệm vụ tiếp nhận quân tư trang, vũ khí, đạn dược vận chuyển bằng cầu hàng không từ Hà Nội lên. Phân khu Hồng Cúm còn được Pháp toan tính là cánh cửa hậu để mở đường thoát chạy sang thượng Lào khi quân Pháp ở Điện Biên Phủ có nguy cơ thất thủ.

Phân khu Hồng Cúm được dựng tấm bia ghi dấu chiến công của bộ đội ta ngay sát đường 41 đi cửa khẩu Tây Trang.

Phân khu Hồng Cúm được dựng tấm bia ghi dấu chiến công của bộ đội ta ngay sát đường 41 đi cửa khẩu Tây Trang.

Tại phân khu này, từ đầu chiến dịch đến gần cuối chiến dịch, quân ta chủ yếu triển khai phương án bao vây, kiềm chế pháo binh địch, ngăn chặn lực lượng ở phân khu này tiếp viện cho phân khu Trung tâm. Đồng thời, quân ta cũng triển khai các biện pháp để khống chế sân bay Hồng Cúm, cắt đường tiếp tế của địch bằng đường hàng không cho phân khu này và toàn bộ tập đoàn cứ điểm.

Cổ thủ đến phút cuối

Để hình dung lại cuộc chiến tại đây, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Viết Điểm (SN 1930), nguyên là Tiểu đội phó Tiểu đội DKZ (pháo không giật B10). Đơn vị của ông Điểm từng chiến đấu tại Bản Ten, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên) và khu C4 (thuộc tổ dân phố 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). Đây là những trận địa của ta bố trí để làm gọng kìm, bóp chặt phân khu Hồng Cúm.

Ông Điểm quê ở xã Phú Cường huyện Ba Vì (Hà Nội) tham gia Quyết tử quân từ năm 1946, hoạt động từ thị trấn Phùng lên thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Sau quá trình chiến đấu tại Hà Nội, ông Điểm xung phong ra mặt trận và được biên chế vào Đại đoàn 308. Trận đầu tiên ông tham gia đánh Nà Si rồi ngược đường 6, tham gia đánh Mộc Châu.

Khi chiến dịch Trần Đình (mật danh của Chiến dịch Điện Biên Phủ) nổ ra, ông Điểm vinh dự tham gia chiến dịch. Đơn vị của ông hành quân về Tuần Giáo rồi tiến về Điện Biên Phủ. Sau đó, đơn vị được bố trí ở dọc đường 41 phía nam phân khu Trung tâm Mường Thanh, cạnh phân khu Hồng Cúm. “Tôi nhớ, ăn Tết xong, chúng tôi tham gia một số trận đánh nhỏ trước khi tiến về Điện Biên Phủ. Về đến Điện Biên Phủ thì chúng tôi đào hào. Người đi đến đâu, giao thông hào đi đến đó để tránh thương vong. Chúng tôi đào hào và ăn ở luôn tại đó”, ông Điểm nhớ lại.

Ông Nguyễn Viết Điểm

Ông Nguyễn Viết Điểm

Ở phía Nam lòng chảo Điện Biên lúc đó, Đại đoàn 304 có mặt từ trước, áp sát cứ điểm Hồng Cúm, hình thành một vòng vây ngăn chặn không cho địch chạy sang Lào. Pháo binh của ta ở đó có thêm một tiểu đoàn DKZ 75, một tiểu đoàn hỏa tiễn 75 ly sáu nòng, là những hỏa lực mạnh khiến địch khó phá được vòng vây.

Ông Điểm kể: “Tôi còn nhớ, hôm đó là ngày 21/4, địch từ Hồng Cúm quyết định chi viện cho phân khu Trung tâm. Chúng điều xe tăng và lính hướng về Mường Thanh. Trên đường đi, chúng phá giao thông hào của ta. Khi xe tăng địch đến khu vực bản Ten (xã Thanh Xương, thành phố Điện Biên Phủ ngày nay - PV) cách ta chừng 800m, tiểu đội chúng tôi đã đưa DKZ lên ngắm bắn. Chiếc xe trúng đạn, đứt xích không chạy được nữa. Hai tổ lính địch hoảng loạn, rút lui. Quân ta đuổi theo truy kích, địch đánh trả quyết liệt. Tôi bị dính mảnh đạn vào ngực trái, dưới tai trái, rồi được đưa đi sơ cứu. Sau trận đó, tôi được kết nạp Đảng ngay trên chiến trường”.

Ông Điểm kể tiếp, chiều 7/5, quả bộc phá nặng gần một tấn phát nổ trên đồi A1 (đã nêu ở bài trước), phân khu Trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đứng đầu là tướng Đờ Cát đã đầu hàng quân ta vô điều kiện. Khắp mặt trận, quân ta nhận được thông báo nên vui mừng, khí thế dâng cao hừng hực. Nhưng địch ở phân khu Hồng Cúm vẫn còn nguyên vẹn 3 tiểu đoàn ngoan cố chống cự. Ý định của chúng là giữ nguyên đội hình, không đầu hàng, lựa thời cơ để tẩu thoát sang Lào theo kế hoạch định trước của tướng Na va.

Phân khu Hồng Cúm là một trong những trận địa ác liệt, quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội Pháp. Tuy nhiên, hiện nay, nơi đây chỉ còn sót lại một tấm bia ghi dấu chiến công của bộ đội ta ngay sát đường 41 đi cửa khẩu Tây Trang. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đang đề xuất triển khai các hạng mục bảo tồn tôn tạo di tích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích.

Quân ta tập trung pháo 105 ly bắn cấp tập vào cứ điểm Hồng Cúm và kêu gọi toàn bộ quân địch ở Hồng Cúm ra đầu hàng. Nhưng chúng vẫn nằm im, không hề có một phản ứng nào. Thậm chí, có lúc, chúng bất thần mở đường máu để rút lui. Khi ta tấn công, giặc điên cuồng chống trả các cuộc tấn công của quân ta để hòng trốn thoát. Cuộc chiến đấu diễn ra trong thế giằng co ác liệt.

Đến tối ngày 7/5, chúng ta yêu cầu và tướng Đờ Cát đã nhất trí gọi điện hạ lệnh cho Hồng Cúm đầu hàng nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Không còn cách nào khác, đến 20h cùng ngày, được sự chi viện của các đơn vị trên mặt trận, quân ta quyết định “dọn sạch” tàn quân của địch tại Hồng Cúm.

Bộ đội chủ lực sử dụng pháo bắn thẳng vào đội hình địch rồi xung phong tấn công. Lúc này, hàng trăm tên địch hoảng loạn, vứt vũ khí tháo chạy khỏi trận địa. Quân ta truy kích, tiêu diệt và bắt sống gần 2.000 tên, thu được nhiều đạn, súng cối và khí tài khác. Chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng của chúng ta chính thức kết thúc thắng lợi.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, những cựu chiến binh như ông Nguyễn Viết Điểm đã ở lại xây dựng Nông trường Điện Biên. Sau đó, ông chuyển về làm Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy thị xã Lai Châu (cũ) rồi nghỉ hưu năm 1987.

Chiến tranh đã lùi xa 70 năm, bao phủ lên chiến trường ác liệt xưa giờ là sức sống mới, cuộc sống mới của người dân nơi đây. Trận địa Hồng Cúm ngày xưa với thép gai, bom mìn và hầm hào nay đã thay da đổi thịt, thành cánh đồng lúa xanh mướt có dòng Nậm Rốm uốn quanh.

(còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Khi độc mộc trôi vào ký ức

Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức

(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Thanh âm buôn cổ

Thanh âm buôn cổ

Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ.

null