Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tặng 1.000 suất quà cho trẻ em xã Hà Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-9, tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông, Đoàn công tác Đài tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với xã Hà Đông, huyện Đak Đoa tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Với chủ đề "Vẽ ước mơ cho em" chương trình đã đem đến cho các trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số của xã nhiều niềm vui với những tiết mục biểu diễn múa lân, ca hát, nghe kể chuyện sự tích chú Cuội, chị Hằng Nga và cùng tham gia các trò chơi dân gian...

Dịp này Đoàn công tác Đài tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tặng 1.000 suất quà, mỗi suất gồm: bánh trung thu, sữa, mền, áo ấm và cặp sách... cho trẻ em của xã Hà Đông, tổng trị giá 350 triệu đồng.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình "Sát cánh cùng gia đình Việt" được Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức để giúp các xã nghèo ở vùng sâu vùng xa trên toàn quốc.

Đức Thụy
 

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.