Đại đức Thích Giác Liêm sống "tốt đời, đẹp đạo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, Đại đức Thích Giác Liêm-Trụ trì tịnh xá Ngọc Lai (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội.

Đại đức Thích Giác Liêm tại tịnh xá Ngọc Lai. Ảnh: Thanh Nhật
Đại đức Thích Giác Liêm. Ảnh: Thanh Nhật

Đại đức Thích Giác Liêm sinh ra và lớn lên tại phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Là người có duyên với con đường tu học Phật giáo, ông được cha mẹ cho về sống và học tập tại tịnh xá Ngọc Phú (tỉnh Phú Yên). Đến năm 17 tuổi, ông chính thức xuất gia tu học.

Đại đức thông tin: “Tôi được giới thiệu về tu học tại tịnh xá Ngọc Phúc (TP. Pleiku). Sau đó, tôi tiếp tục theo học cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam và ngành Triết học Tôn giáo tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2010, tôi được Giáo hội bổ nhiệm Trụ trì tịnh xá Ngọc Lai”.

Ngoài việc tu tập, hàng năm, Đại đức Thích Giác Liêm luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội. Được sự phối hợp của bà con phật tử cùng các nhà hảo tâm, Đại đức thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với trị giá mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng. Riêng 3 năm gần đây, tịnh xá Ngọc Lai đã hoàn thành xây dựng 18 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung (gồm cụm giếng khoan và máy bơm, bồn chứa, hệ thống ống và vòi cấp nước) tại 12 thôn, làng trên địa bàn huyện Ia Grai.

Đặc biệt, hàng năm, tịnh xá đều tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu và tặng quà cho hơn 1.500 thiếu nhi và người dân trên địa bàn; duy trì nồi cháo tình thương dành cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện vào sáng chủ nhật hàng tuần. Tịnh xá Ngọc Lai còn xây tặng nhà tình thương cho 1 hộ dân tộc thiểu số tại xã Ia Chía và sửa chữa 2 ngôi nhà cho hộ nghèo ở xã khác. Riêng trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, tịnh xá đã cấp phát gần 3.000 chiếc khẩu trang, 80 chai nước rửa tay, 100 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm cho người dân.

Em Puih Linh-học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và cháu Ngọc Thương (2 tuổi) đang được tịnh xá Ngọc Lai cưu mang nuôi dưỡng. Ảnh Thanh Nhật
Em Puih Linh-học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và cháu Ngọc Thương (2 tuổi) đang được tịnh xá Ngọc Lai cưu mang, nuôi dưỡng. Ảnh: Thanh Nhật

Từ năm 2019 đến nay, tịnh xá nhận nuôi dưỡng em Puih Linh (làng Ngai Yố, xã Ia Bă, huyện Ia Grai). Hiện nay, Linh đang học lớp 11A5 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

“Bố mất từ khi em Linh mới 1 tuổi, mẹ làm nông để nuôi 2 chị em. Hơn 2 năm qua, em được tịnh xá chăm sóc, giúp đỡ về mọi mặt. Em sẽ cố gắng học tập tốt để tìm được công việc ổn định sau này”-Linh phấn khởi bộc bạch. Ngoài em Linh, từ đầu năm 2020 đến nay, tịnh xá cũng nuôi dưỡng 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Tịnh xá Ngọc Lai tặng nhà tình thương cho hộ dân tộc thiểu số tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Tịnh xá Ngọc Lai tặng nhà tình thương cho hộ dân tộc thiểu số tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

Với sự tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, tịnh xá Ngọc Lai nhiều năm liền được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên dương công đức; UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen; Hội Chữ thập đỏ huyện tặng bảng “Ghi nhận tấm lòng vàng”… Đồng thời, cá nhân Đại đức Thích Giác Liêm được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Đại đức Thích Giác Liêm cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ cùng tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tiếp tục hướng dẫn tăng ni và bà con phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, góp phần xây dựng Giáo hội vững mạnh. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo khó, góp phần vào sự phát triển của huyện nhà”.

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.