Đà Nẵng dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm các liệt sỹ tại đảo Gạc Ma

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người tham gia buổi lễ đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma; đồng thời tổ chức thả vòng hoa, hoa đăng trên sông Hàn để tri ân các liệt sỹ.

Đại diện chính quyền địa phương thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 tại buổi lễ tưởng niệm ở thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đại diện chính quyền địa phương thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 tại buổi lễ tưởng niệm ở thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)


Nhân kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hy sinh, biến thành vòng tròn bất tử, bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988-14/3/2022), ngày 13/3, tại Đình làng Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng), Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức Lễ dâng hương, thả hoa đăng để tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ.

Phát biểu tưởng niệm, ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984-1988) cho biết, buổi lễ nhằm kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 9 đồng chí ở thành phố Đà Nẵng và 1 đồng chí ở tỉnh Quảng Nam.

“Chúng ta tập trung về đây toàn tâm toàn ý thắp nén tâm nhang lên tấm bia vàng đã khắc ghi tên các chàng trai trẻ Đà Nẵng ngày ấy, không ngại gian khổ, xung phong gia nhập quân chủng Hải quân và đã hy sinh anh dũng. Các anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại biết bao niềm thương nhớ của gia đình, bạn bè, đồng đội và xã hội. Các anh đã được lòng biển bao la ôm các anh vào lòng, ghi nhận tinh thần bất khuất, dũng cảm hy sinh để bảo vệ vùng biển của đất nước,” ông Nguyễn Văn Tấn chia sẻ.

Theo ông Tấn, dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, để đảm bảo phòng, chống dịch nên chương trình được thu gọn lại, nhưng chúng ta vẫn mãi không quên những Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Sự hy sinh dũng cảm của các anh đã làm cho trang vàng lịch sử của Hải quân nhân dân Việt Nam càng thêm sáng lạng trong lịch sử oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ.


 

Dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma trên sông Hàn (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma trên sông Hàn (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)


Thành phố Đà Nẵng đã có con đường mang tên Trường Sa chạy dọc theo bờ biển thành phố, thể hiện sự tri ân công lao to lớn của nhân dân Đà Nẵng dành cho các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma, mặt khác khẳng định quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma và các cựu chiến binh, cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma; đồng thời tổ chức thả vòng hoa, hoa đăng trên sông Hàn để tri ân các liệt sỹ.

Đại tá Hoàng Duy Lập (nguyên Chỉ huy Trưởng Trung đoàn công binh 83 Hải quân, người trực tiếp tham gia trận hải chiến Trường Sa năm 1988) chia sẻ, đây là hoạt động “uống nước nhớ nguồn” nhằm tưởng nhớ, tri ân liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền, biển đảo; quân và dân ta không bao giờ quên chiến công của các Liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và là hoạt động để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Bà Trần Thị Huệ là mẹ của liệt sỹ Lê Thế hy sinh tại đảo Gạc Ma xúc động cho hay, bà Huệ thường xuyên dự lễ tưởng niệm do Ban Liên lạc tổ chức và được các tổ chức, chính quyền động viên giúp đỡ; dù có những mất mát đau thương nhưng bà Huệ rất tự hào vì những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình Lễ dâng hương kỷ niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đông Á cũng đã trao tặng 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến 10 gia đình thân nhân liệt sỹ trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng hy sinh tại đảo Gạc Ma, nhằm thể hiện sự tri ân, động viên, chia sẻ đối với gia đình các liệt sỹ.

Theo Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

null