Cứu sống 3 người ngộ độc nấm rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-7, anh Lê Văn Hải-Khoa Hồi sức Cấp cứu (Trung tâm Y tế Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết, 3 trường hợp ngộ độc nấm rừng được chuyển đến chiều 2-7 đã dần bình phục và đang điều trị tại Khoa Nội.

A Tiên được cấp cứu tại Trạm Y tế xã Rờ Kơi. Ảnh: Hoài Trần
A Tiên được cấp cứu tại Trạm Y tế xã Rờ Kơi. Ảnh: Hoài Trần

Theo các y-bác sĩ Trạm Y tế xã Rờ Kơi, lúc 13 giờ 30 phút ngày 2-7, các nạn nhân gồm A Tiêu (SN 1970), A Nút (SN 1980) và A Độ (SN 1994) cùng trú tại làng Rờ Kơi, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) bị ngộ độc nấm rừng. Trong đó, A Tiêu và A Nút bị hôn mê sâu và trong tình trạng nguy kịch; riêng A Độ chỉ bị nôn mửa và đau đầu.

Theo A Độ kể lại, cả ba người cùng đi vào Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để lấy mây, khi bắt gặp nấm rừng họ đã lấy nấm nấu ăn. Sau khi ăn chừng 3 giờ đồng hồ, cả 3 người có triệu chứng xây xẩm mặt mày kèm theo nôn mửa; 2 người chuyển sang hôn mê; A Độ tỉnh táo hơn gọi người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Rờ Kơi cấp cứu...

Ngay sau khi thực hiện các biện pháp sơ cứu, gây nôn cả 3 nạn nhân đều được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy cấp cứu.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null