Công bố 8 cơ sở ẩm thực đạt chuẩn phục vụ du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 1-12, tại TP. Pleiku, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức lễ công bố các cơ sở ẩm thực đạt chuẩn phục vụ du lịch. 
Công nhận các điểm ẩm thực đạt chuẩn phục vụ du lịch tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc
Công nhận các điểm ẩm thực đạt chuẩn phục vụ du lịch tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các cơ sở được công nhận đạt chuẩn “điểm ẩm thực phục vụ du lịch tỉnh Gia Lai” đều thuộc địa bàn TP. Pleiku; gồm: Vương Cát-coffee & Tea (161 Thống Nhất), Huế Xưa-coffee & Tea (780 Phạm Văn Đồng), quán Nhà Tôi (439 Ngô Quyền), cơm gà Mỹ Tâm 2 (06 Quang Trung), phở khô Hồng (22-24 Nguyễn Văn Trỗi), quán gà nướng Plei Tieng (đường Hàn Thuyên), làng nướng Hồ Diên Hồng, nhà hàng Thiên Đường Xanh- 2 điểm ẩm thực này nằm trong khuôn viên Công viên Diên Hồng. 
Hoạt động này nhằm khuyến khích các cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ khách du lịch, đồng thời quảng bá, giới thiệu cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, sản phẩm dịch vụ của Gia Lai với du khách, tạo địa chỉ tin cậy để du khách lựa chọn khi đến Gia Lai. 
Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh kết nạp thêm 9 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hiệp hội lên 62 hội viên.
 Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null