Colombia giành vé đầu tiên vào tứ kết Copa America

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 8-6 (giờ Việt Nam), Colombia đã đánh bại Paraguay đầy kịch tính với tỷ số 2-1 ở lượt đấu thứ 2 bảng A Copa America 2016, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết.

James Rodriguez ăn mừng sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia. Ảnh: Reuters
James Rodriguez ăn mừng sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia. Ảnh: Reuters


Colombia vươn lên dẫn trước từ sớm với 2 bàn thắng do công Carlos Bacca (phút 12) và James Rodriguez (phút 30) trước khi Paraguay tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 71 do công Victor Ayala.

Trước đó, đội chủ nhà Mỹ đã tìm lại hy vọng sau trận thua Colombia bằng chiến thắng 4-0 trước Costa Rica ở lượt đấu thứ 2 bảng A Copa America 2016.

 

Các cầu thủ Mỹ ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 (Ảnh: AFP)
Các cầu thủ Mỹ ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 (Ảnh: AFP)


Đây là chiến thắng xứng đáng của tuyển Mỹ khi họ chơi áp đảo từ đầu trận. Ở phút thứ 9, đội chủ nhà được hưởng qua phạt đền sau khi tiền đạo Bobby Wood bị đối phương đẩy ngã rõ ràng trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, Clint Dempsey không mắc sai lầm nào để giúp tuyển Mỹ có được bàn mở tỷ số.

Có lợi thế dẫn bàn, tuyển Mỹ càng chơi càng tự tin và đến phút 37, họ có bàn nhân đôi cách biệt sau một nỗ lực tuyệt vời của bộ đôi Dempsey-Jermaine Jones. Từ pha cướp bóng thành công của Jones ở giữa sân, Dempsey cầm bóng đột phá rồi chuyền cho Jones trước khi tiền vệ này tung cú dứt điểm sệt cực kỳ hiểm hóc đánh bại hoàn toàn thủ thành Patrick Pemberton.

Những phút sau đó, Costa Rica buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đội bóng của HLV Oscar Ramirez vẫn không tạo được cơ hội ăn bàn nào đáng kể. Trái lại, Mỹ vẫn là đội chơi sắc sảo hơn và có được thêm 2 bàn thắng do công Wood (phút 42) và Graham Zusi (phút 87) để ấn định chiến thắng 4-0.

Với kết quả này, Colombia đã giành vé vào tứ kết Copa America 2016 với 6 điểm sau 2 lượt đấu. Tuyển Mỹ cũng vươn lên nhì bảng với 3 điểm, xếp trên Paraguay và Costa Rica (có cùng 1 điểm). Ở lượt trận cuối, đội bóng của HLV Klinsmann chỉ cần một trận hòa là giành vé đi tiếp.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

Cơ hội cho Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

null