Chuyện đẹp "Bầu bí thương nhau" (*): Thấy bà con khó khăn, thương lắm!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người góp vài cân gạo, vài trái bí, dăm bó rau, chục quả trứng gà... Của không đáng là bao nhưng nghĩa tình của người dân nghèo miền Trung thật sâu nặng
Cũng như người dân các địa phương trong cả nước những ngày qua, nhiều người dân Hà Tĩnh đã và đang tổ chức quyên góp thực phẩm tại địa phương để gửi vào TP HCM ủng hộ người dân TP HCM đang căng mình chống dịch, với mong ước TP sớm vượt qua đại dịch Covid-19.
Của ít lòng nhiều
Trường Mầm non Đồng Môn cơ sở 2 (TP Hà Tĩnh) là địa điểm tập kết nông sản hỗ trợ đồng bào TP HCM, do nhóm thiện nguyện Mái ấm hướng thiện TP Hà Tĩnh đứng ra tổ chức. Chị Nguyễn Phương Dung, trưởng nhóm, cho biết: "Nhằm san sẻ một phần khó khăn với người dân TP HCM, với ý nghĩa tương thân tương ái, chúng tôi đã kết nối với bạn bè, hình thành các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh, để quyên góp được nhiều nông sản thực phẩm gửi cho bà con trong Nam. Ngoài việc quyên góp thực phẩm, chúng tôi cũng kêu gọi đóng góp được một số tiền và đã gửi vào cho câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện trong đó mua hàng hóa tặng người lao động nghèo. Dự tính sáng sớm 17-7 này, khoảng hơn 20 tấn hàng đầu tiên sẽ khởi hành kịp vào tiếp tế cho người dân trong đó" - chị Dung cho biết.

Người dân Huế chở nông sản tới điểm quyên góp để gửi vào hỗ trợ người dân trong vùng dịch tại các tỉnh, thành phía Nam .Ảnh: QUANG TÁM
Người dân Huế chở nông sản tới điểm quyên góp để gửi vào hỗ trợ người dân trong vùng dịch tại các tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: QUANG TÁM

Nông sản do bà con tự sản xuất mang tới điểm tập kết ngày càng nhiều .Ảnh: VĨNH GIA
Nông sản do bà con tự sản xuất mang tới điểm tập kết ngày càng nhiều. Ảnh: VĨNH GIA

Người dân Huế chở nông sản tới điểm quyên góp để gửi vào hỗ trợ người dân trong vùng dịch tại các tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: QUANG TÁM
Người dân Huế chở nông sản tới điểm quyên góp để gửi vào hỗ trợ người dân trong vùng dịch tại các tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: QUANG TÁM

Một cụ bà góp ít gạo và quả bí xanh làm quà cho đồng bào TP HCM . Ảnh: VĨNH GIA
Một cụ bà góp ít gạo và quả bí xanh làm quà cho đồng bào TP HCM . Ảnh: VĨNH GIA
Trong số những người đóng góp ủng hộ người dân TP HCM còn có cả người nghèo. Chị Dung kể khi đến nhận quà ở thôn Quyết Tiến, xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà, một cụ bà mang theo mấy cân gạo đến gặp đoàn thiện nguyện nói: "Mấy bữa ni xem đài thấy bà con trong nớ gặp khó khăn nên thương lắm! Của ít lòng nhiều, bà nghèo, chỉ có ít cân gạo gửi cho bà con".
Công việc của chị Võ Thị Huệ, thành viên nhóm thiện nguyện, là đến các vườn bí của người dân để xem chất lượng, nếu được sẽ báo cho nhóm đưa xe tới thu mua mang về. Tiền mua bí là của các nhà hảo tâm đóng góp và một phần của các thành viên trong nhóm. "Thấy người dân trong đó đang vất vả chống dịch Covid-19, em nghĩ họ cũng như người thân của mình đang gặp khó khăn. Chỉ mong sao bà con sớm chiến thắng dịch bệnh" - chị Huệ bày tỏ.
Anh Lê Ngọc Doãn - Giám đốc Công ty Du lịch Việt Holiday, người đứng ra phát động quyên góp và tiếp nhận hỗ trợ tại điểm Trường Mầm non Đồng Môn cơ sở 2 - cho biết đã quyên góp được hơn 10 tấn nông sản các loại. "Cũng may là chúng tôi đã kết nối được với một nhóm thiện nguyện tại TP HCM để vận chuyển và phân phối số quà này đến tay bà con trong đó" - anh Doãn phấn khởi.
Có gì giúp nấy
Hôm 13-7, chuyến xe đầu tiên chở gạo, củ quả, thực phẩm chế biến... của người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lăn bánh để kịp vào hỗ trợ người dân TP HCM và các tỉnh lân cận đang có dịch. Từ khi nghe tin dịch bệnh bùng phát trên diện rộng ở các tỉnh, thành phía Nam, người dân xã Quảng Phú đã kêu gọi nhau, ai có gì ủng hộ đó để tiếp viện.
Bà Phạm Thị Chiện (ngụ thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú) là một trong nhiều người đóng góp đầu tiên, mang gạo, ớt, đậu phộng... đến điểm tập kết rau củ quả của thôn để bà con trong Nam sớm nhận được.
Người góp bao gạo, người góp vài trái bí, dăm bó rau muống, vài quả trứng gà...; nhiều người còn góp tiền để mua 200 hộp đựng dưa muối và nhiều thực phẩm, sản vật khác của địa phương, mong giúp được đồng bào miền Nam đến đâu hay đến đó.
Chị Hoàng Thị Quỳnh Dao (29 tuổi; ngụ thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) bày tỏ: "Vùng quê chúng tôi nhiều năm ngập lụt, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng, cuộc sống khi ấy rất khó khăn. Chúng tôi được đồng bào miền Nam cứu trợ rất nhiều. Vậy nên, đây là lúc chúng tôi đáp nghĩa". 
(Còn tiếp)
Gửi cá vào siêu thị 0 đồng
CLB Xe bán tải Đà Nẵng (PDC) - từng thực hiện các hoạt động cứu trợ tại Đà Nẵng khi dịch bùng phát đợt 2 tại TP này vào cuối tháng 7 năm ngoái - đã nhanh chóng triển khai chương trình hỗ trợ người dân vùng dịch của TP HCM, với tên gọi "Chung tay cùng TP HCM đẩy lùi Covid-19". Chương trình bắt đầu thực hiện vào ngày 10-7, phần lớn kinh phí do thành viên trong CLB đóng góp, chủ yếu dùng mua thực phẩm. Cá nục là mặt hàng đầu tiên được chọn mua.
Anh Bùi Minh Việt, phó chủ nhiệm CLB, cho rằng hiện các khu cách ly, phong tỏa ở TP HCM rất cần nguồn thực phẩm tươi sống, nhất là những thực phẩm được đóng gói kỹ càng, bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ. Chính vì thế, các thành viên CLB đã ra cảng cá Thọ Quang, liên hệ các vựa cá để mua được cá nục tươi từ tàu ngư dân vừa cập bờ. Sau khi chọn được cá, họ lại đưa đến Công ty Thủy sản Đà Nẵng để thực hiện khâu sơ chế, cấp đông và đóng gói miễn phí từng ký.
Ngày 16-7, PDC đã chuyển chuyến hàng đầu tiên của mình với 17 tấn cá nục vào đến TP HCM. Hội Tình nguyện chung tay vì cộng đồng cùng Đội phản ứng nhanh CLB Xe bán tải TP HCM đã tiếp nhận và phân phối cho các siêu thị 0 đồng tại nhiều quận, huyện. "Hy vọng khi nhận được những phần cá này, bà con sẽ cảm thấy ấm lòng. Dù giá trị của những phần quà này không lớn nhưng đó là tấm lòng chia sẻ khó khăn của chúng tôi, mong muốn góp phần cùng TP HCM vượt qua đại dịch" - anh Việt bày tỏ.
Cùng với chuyến cá nghĩa tình nói trên, PDC cũng liên hệ mua 1.200 thùng mì gói tại TP HCM để bổ sung lượng hàng hóa ở các siêu thị 0 đồng. PDC cũng đã liên hệ mua 10 tấn rau củ quả, vận chuyển từ Đà Lạt xuống TP HCM, các thành viên của CLB Xe bán tải tại TP HCM chuyển đến các siêu thị 0 đồng. Anh Việt còn cho hay thông qua các đầu mối hàng hóa, một số anh em là chủ doanh nghiệp - thành viên của PDC - đã vận động quyên góp được 10 tấn củ quả từ các nhà vườn ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Chuyến hàng này dự kiến sẽ xuất phát đi TP HCM vào ngày 17-7.
Vĩnh Gia - Quang Tám - Bích Vân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

null