Chương trình “Học kỳ trong quân đội”: Rèn sức vóc, luyện tinh thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đây là năm thứ 10 Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức, chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ “nhí” được rèn tính tự lập, tự tin, đoàn kết, kỷ luật, biết yêu thương và sẻ chia.

Tập làm người lính

Tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023 với chủ đề “Tôi là chiến sĩ” tại Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), 123 chiến sĩ “nhí” được biên chế thành 9 tiểu đội và sinh hoạt cùng nhau. 5 giờ sáng, khi tiếng còi báo hiệu vang lên, các chiến sĩ “nhí” không ai bảo ai tự rời khỏi giường, tập hợp thành các tiểu đội để khởi động ngày mới bằng bài tập thể dục chào buổi sáng. Sau đó, các em gấp nội vụ, những chiếc chăn, màn ngủ được xếp vuông vức; ba lô, giày dép được đặt đúng chỗ quy định sao cho gọn gàng, ngăn nắp.

Các học viên được hướng dẫn cách gấp mùng, mền. Ảnh: Phan Lài

Các học viên được hướng dẫn cách gấp mùng, mền. Ảnh: Phan Lài

Một ngày trong môi trường quân đội của các em bắt đầu như thế và em nào cũng nhanh nhẹn, nghiêm túc hoàn thành yêu cầu theo quy định. Em Nguyễn Hoàng Xuân Linh (lớp 7.7, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Ngày đầu “nhập ngũ”, em có chút hồi hộp, lo lắng vì nội dung hoạt động liên tục. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, động viên từ các anh chị điều phối viên, tiểu đội trưởng, em dần tự tin, mạnh dạn và bắt nhịp với chương trình. Việc dậy sớm tập những động tác thể dục giúp em có thêm năng lượng cho một ngày mới”.

Đến với môi trường quân đội, các chiến sĩ “nhí” được học các động tác võ tay không; tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và của Trung đoàn Bộ binh 991; học điều lệnh quản lý bộ đội; làm quen với thao trường, các tư thế vận động trên chiến trường; tăng gia sản xuất; cách mắc tăng võng, lều bạt… Thông qua các hoạt động, các em nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, phối hợp với nhau, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung “hành quân dã ngoại” với chặng đường 5 km vượt qua nhiều chướng ngại vật. Trong bộ quân phục người lính, đầu đội mũ tai bèo, vai đeo ba lô, các chiến sĩ “nhí” hành quân theo hàng ngũ. Chặng đường hành quân xa, những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng các chiến sĩ “nhí” vẫn chấp hành nghiêm túc và không hề tỏ ra mệt mỏi.

Là 1 trong 10 chiến sĩ “nhí” được nhận phần thưởng của Ban tổ chức chương trình vì có thành tích xuất sắc trong học tập và huấn luyện, em Nguyễn Thị Kim Ngân (lớp 11A9, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) bày tỏ: “Khi được khoác lên mình bộ quân phục, em thấy lạ và tự hào. Được trải nghiệm những nội dung huấn luyện, em và các bạn hiểu thêm về tinh thần yêu nước, không ngại khó, ngại khổ của các thế hệ cha anh. Từ đó nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội”.

Các chiến sĩ “nhí” nghiêm túc tập luyện đội hình đội ngũ. Ảnh: P.L

Các chiến sĩ “nhí” nghiêm túc tập luyện đội hình đội ngũ. Ảnh: P.L

Trung tá Lê Hải Âu-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 991-cho hay: “30% chương trình là nội dung huấn luyện quân sự và 70% là giáo dục kỹ năng. Để chương trình đạt kết quả, ngay từ khi có kế hoạch, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, lực lượng và khung huấn luyện chi tiết. Đặc biệt, mỗi tiểu đội có 1 chiến sĩ của Trung đoàn phụ trách để hướng dẫn các em về tác phong, kỷ luật. Những nội dung huấn luyện quân sự giúp các em thêm hiểu về nhiệm vụ của lực lượng quân đội, bồi đắp tình yêu Tổ quốc”.

Những bài học bổ ích

Nếu hoạt động quân sự rèn cho các em bản lĩnh người chiến sĩ thì các chuyên đề: “Vượt qua chính mình”, “Ước mơ tương lai em”; kỹ năng nói trước đám đông, sinh hoạt nhóm, cách xử lý tình huống xung đột trong quan hệ bạn bè; giao tiếp, ứng xử trong gia đình và nhà trường; tự vệ, thoát hiểm trước những tình huống nguy hiểm… giúp các em tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Đêm cảm xúc “Gia đình là điểm tựa của cuộc đời” đã khiến không ít chiến sĩ “nhí” bật khóc. Qua sự khơi gợi của các điều phối viên, các em được nghe những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình, nhiều em đã mạnh dạn đứng trước các bạn để nói về lỗi lầm của mình. Trong những bức thư gửi về cho bố mẹ, các em giãi bày tâm sự, nói lời yêu thương, cảm ơn, xin lỗi mà bình thường ngại ngùng không dám nói.

Em Nguyễn Thị Khánh Ly (lớp 11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em viết thư cho bố mẹ. Cứ ngỡ khó viết nhưng rồi cảm xúc cứ tuôn trào. Trong thư, em bày tỏ lòng biết ơn của mình với bố mẹ”.

Một ngày của các chiến sĩ “nhí” bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 21 giờ 30 phút. Xa gia đình 10 ngày (từ ngày 7 đến 16-6), các em không sử dụng điện thoại, ti vi, iPad… 123 chiến sĩ “nhí” đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố nhưng nhanh chóng hòa nhập trong mái nhà chung, đoàn kết, tự giác nhắc nhở, giúp đỡ nhau trong mỗi công việc. Nhiều em tham gia chương trình lần thứ 2, cũng có học viên là chị em ruột với nhau. Trong suốt chương trình, Ban tổ chức thường xuyên cập nhật hình ảnh hoạt động của các chiến sĩ “nhí” lên trang Facebook “Học kỳ quân đội Gia Lai” để phụ huynh dễ dàng theo dõi.

Sau 10 ngày cho con tham gia môi trường quân ngũ, nhiều phụ huynh bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi tích cực của các em. Chị Lê Thị Như-phụ huynh em Trịnh Lê Vũ (lớp 6A, Trường THCS Hùng Vương, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Cháu Vũ vốn nhút nhát, ít nói. Qua Facebook của chương trình, tôi thấy hình ảnh cháu tự giặt áo quần, rửa bát và hòa đồng với các bạn, tự tin tham gia các hoạt động. Tôi mừng vì khóa học đã giúp con có ý thức, trách nhiệm hơn với bản thân và mọi người xung quanh”.

Tăng gia sản xuất là một nội dung trong chương trình Học kỳ trong quân đội được các học viên thích thú. Ảnh: Phan Lài

Tăng gia sản xuất là một nội dung trong chương trình Học kỳ trong quân đội được các học viên thích thú. Ảnh: Phan Lài

“Học kỳ trong quân đội” năm 2023 khép lại trong những cái ôm và cả những giọt nước mắt bịn rịn giữa các chiến sĩ “nhí” hay với các đồng chí tiểu đội trưởng. 10 ngày trong quân ngũ không thể thay đổi ngay được những thói quen hay tính cách của một con người nhưng đã trở thành một học kỳ đáng nhớ với các chiến sĩ “nhí”, góp phần tác động tích cực đến suy nghĩ và nhận thức của các em.

Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023-thông tin: “Qua 10 năm tổ chức, chương trình “Học kỳ trong quân đội” đã thu hút hàng ngàn thanh thiếu nhi tham gia. Hàng năm, Ban tổ chức đều nghiên cứu, đổi mới nội dung chương trình; hình thức tổ chức luôn sáng tạo, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của các em. Mục tiêu chương trình đặt ra là rèn cho các em tính tự lập, tự giác, tự tin, mạnh mẽ, bản lĩnh; biết đoàn kết, kỷ luật, chia sẻ và yêu thương. Từ những khơi gợi ban đầu, khi trở về cuộc sống thường nhật, tin tưởng các em vận dụng rèn luyện, học tập để ngày càng trưởng thành, tiến bộ”.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.