Chủ nhà đi chúc Tết, trộm đột nhập khoắng cả tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21-2, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng cho hay đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Lĩnh và Phan Văn Phúc (cùng 23 tuổi, cùng ngụ tổ 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

 Số tiền bị trộm được thu hồi
Số tiền bị trộm được thu hồi



Trước đó, ông V.N.V. (ngụ đường Mỹ An 10, tổ 42, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đi chúc Tết từ 16 giờ đến 19 giờ 30 ngày 16.2 (mùng 1 Tết) về nhà thì phát hiện ổ khóa cửa chính bị mất, khóa cửa tay nắm bị phá, hộp đựng tiền ở phòng ngủ tầng 2 bị mất 500 triệu đồng, 30.000 USD, 1 laptop Sony Vaio, tổng tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Theo điều tra, chiều cùng ngày, Phúc điều khiển xe máy chở Lĩnh đi "săn mồi" thì phát hiện nhà ông V. không có người nên dùng thanh sắt bẻ khóa cổng, phá cửa chính và trộm tài sản.

Sau khi trộm được số tài sản kể trên, cả 2 chia đôi 8 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, chia đôi số tiền USD và Lĩnh mang tiền về nhà cất giấu.

Nhận được tin báo, công an Q.Ngũ Hành Sơn tiến hành rà soát các đối tượng hình sự, người nghiện, dân cá độ và phối hợp Công an Q.Sơn Trà điều tra những đối tượng ở vùng giáp ranh ở các phường An Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc.

Qua đó, Lĩnh bị nghi vấn bởi Lĩnh nghiện ngập, thất nghiệp nhưng lại tiêu Tết “sang chảnh”, đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua rất mạnh tay.


 

Trần Quốc Lĩnh (trái) và Phan Văn Phúc
Trần Quốc Lĩnh (trái) và Phan Văn Phúc.



Chiều 17-2 (mùng 2 Tết), bị công an triệu tập nhưng Lĩnh ngoan cố, kêu oan. Đến tối cùng ngày, Lĩnh thừa nhận vụ việc và khai ra Phúc, bạn nghiện ma túy với Lĩnh, cùng tham gia vụ trộm.

Công an thu giữ tại nhà Lĩnh hơn 600 triệu đồng. Riêng Phúc, sau khi giấu 200 triệu đồng ở nhà thì mang theo 13.000 USD trốn khỏi địa phương.


Lúc 18 giờ ngày 19-2, Phúc chuẩn bị đón xe trốn qua Lào thì bị công an bắt giữ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Tú (Thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null