Chơi thất vọng, Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người hâm mộ Phố núi đã không còn quá mặn mà với đội nhà khi sân Pleiku có một trong những trận đấu vắng vẻ nhất ở cuộc đón tiếp đội bóng xứ Nghệ chiều 14-10. Và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tiếp tục nối dài chuỗi thành tích u ám của mình với thất bại 1-2 trên sân nhà. 
Đội bóng HAGL đón tiếp Sông Lam Nghệ An (SNLA) trong trận cầu mà các khán đài của sân Pleiku vắng bóng người hâm mộ. Chuỗi trận bết bát vừa qua rõ ràng đã khiến khán giả Phố núi thất vọng và vơi dần niềm tin với đội bóng. Huấn luyện viên (HLV) Kiatisak hiểu rõ trận cầu với SLNA sẽ là cơ hội cho HAGL vực dậy niềm tin. Chiến lược gia người Thái lộ rõ khát khao giành 3 điểm khi tung đội hình giàu sức tấn công với 4 tiền đạo đúng nghĩa là Công Phượng, Văn Toàn, Bruno và Brandao nhưng Công Phượng được kéo về đá thấp cùng với Tuấn Anh ở khu vực trung tuyến. 
Tuy vậy, có lẽ ý đồ của Kiatisak đã bị HLV Nguyễn Huy Hoàng “bắt bài”. Ông sử dụng khá nhiều nhân sự ở tuyến giữa và tổ chức vây ráp quyết liệt mỗi khi đối thủ có bóng. Khu vực trung lộ với Công Phượng thiên về tấn công cùng một Tuấn Anh tương đối lẻ loi đã hoàn toàn lép vế trước Xuân Mạnh và đồng đội. Sự lựa chọn này giúp SLNA mới chính là đội bóng kiểm soát bóng với thời lượng vượt trội-điều hiếm có đội bóng nào làm được trước đoàn quân của HLV Kiatisak. 
Không kiểm soát được tuyến giữa, hàng thủ của HAGL đã phải đối mặt với nhiều pha lên bóng của đội khách. Phút 22, từ một pha phối hợp sắc bén bên cánh phải, Olaha lao vào băng cắt đệm bóng tung lưới thủ thành Tuấn Linh ở cự ly gần mở tỷ số 1-0 cho đội khách SLNA. Nắm được lỗ hổng ở trung tuyến, HLV Kiatisak lập tức có sự thay đổi khi rút Bruno rời sân để tung vào Minh Vương. Phương án này tạm thời giúp đội bóng của bầu Đức giải được bài toán phòng ngự từ xa. Nhưng việc tìm đến mành lưới của Văn Hoàng là điều tương đối khó khăn. 
Công Phượng (trái) và đồng đội đã tiếp tục nếm trải thất bại ngay trên sân nhà. Ảnh: LêVăn Ngọc
Công Phượng (bìa trái) và đồng đội đã tiếp tục nếm trải thất bại ngay trên sân nhà. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trong suốt hiệp 1, Văn Toàn mất hút trên hàng công của HAGL. Anh chỉ có một vài pha nỗ lực bứt tốc nhưng không thể vượt qua trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải. Brandao cũng cố gắng “tả xung hữu đột” mỗi khi dạt cánh và đều không mang lại hiệu quả. Những pha phối hợp của đội chủ sân Pleiku đã dễ dàng bị đối thủ “bẻ gãy” với cự ly đội hình hợp lý. Tuấn Anh và Minh Vương cũng đã thử vận may với những cú sút xa ngoài vòng cấm. Dẫu vậy, tất cả đều không thể gây khó dễ cho thủ thành đội khách. 
Sau 45 phút đầu tiên chơi tương đối lép vế, HAGL đã bước và hiệp 2 khởi sắc hơn. Các mảng miếng tấn công của đội chủ nhà đã được triển khai với một tốc độ cao hơn. Với sự có mặt của Minh Vương, Công Phượng thường xuyên nhô cao để tìm đối tác phối hợp với Văn Toàn. Ở 2 cánh, Hồng Duy và Văn Thanh cũng đã mạnh dạn dâng cao tấn công. Cách chơi dạn dĩ của đội bóng Phố núi tỏ ra tương đối mạo hiểm khi đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng luôn sẵn sàng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh với mắt xích Văn Đức. 
Khoảng nửa đầu hiệp 2, khung thành của Tuấn Linh đối mặt với không ít những pha uy hiếp trong các đợt phản công của SLNA. Dẫu vậy, các chân sút của đội khách đã tỏ ra thiếu chính xác trong những thời điểm quyết định. Ở chiều ngược lại, những nỗ lực hãm thành của HAGL đã mang lại hiệu quả trong khoảnh khắc tỏa sáng của Minh Vương. Phút 61, tiền vệ vào sân thay người này đã tung cú vô lê bóng sống đẹp mắt ở cự ly khoảng 16 m hạ gục thủ thành Văn Hoàng san bằng cách biệt 1-1. 
Những nỗ lực hãm thành của HAGL gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Những nỗ lực hãm thành của HAGL gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Bàn thắng này giúp HAGL như cởi nút thắt tâm lý khiến họ chơi thanh thoát hơn. Họ tấn công dồn dập nhằm tận dụng lợi thế tinh thần sau bàn gỡ. Thực tế các chân sút của đội chủ nhà đã có cơ hội nhất định nhưng người gác đền bên phía SLNA đã có một trận đấu xuất sắc. Phút 87, Brandao có cú đánh đầu lái bóng đẹp mắt về góc xa, Văn Hoàng đã nhoài người hết cỡ để cản phá. Minh Vương ngay lập tức băng vào áp sát để đệm bóng vào khung thành trống nhưng cú rướn đầu ngón tay của thủ thành số 18 đã cứu cho đội khách 1 bàn thua trông thấy. 
Khi tất cả đã nghĩ về màn chia điểm của 2 đội thì HAGL đã phải nếm trái đắng từ một cựu binh. Phút 90, từ một pha phạt góc, tiền đạo vào sân thay người Oseni đã có cú ra chân quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Những phút bù giờ ít ỏi còn lại là không đủ để các học trò của HLV Kiatisak kiếm lại dù chỉ 1 điểm. 
Thất bại một cách tâm phục khẩu phục, HAGL đã nối dài những chuỗi ngày u ám lên con số 7 trận không biết mùi chiến thắng. Trong khi đó, SLNA đã tích lũy thêm 3 điểm cho hy vọng cạnh tranh tốp 3 của V.League 2022. 
LÊ VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm