Chơi thất vọng, Hoàng Anh Gia Lai bị cầm hòa ngay trên sân nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ra sân với quyết tâm giành trọn 3 điểm ở lại sân Pleiku, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chỉ để lại nỗi thất vọng. Đội bóng Phố núi không thể tìm đường đến khung thành đối phương, để rồi đành phải chia điểm với đối thủ dưới cơ. 
Tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trên sân nhà, HAGL bộc lộ rõ ý đồ giành trọn 3 điểm của mình ngay ở đội hình xuất phát. Huấn luyện viên (HLV) Kiatisak chỉ bố trí khu trung tuyến với Minh Vương, Xuân Trường và cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị để đưa vào sân 2 tiền đạo ngoại là Brandao và Silva. Công Phượng không được xếp đá chính nhưng cũng là con bài chiến lược của HLV Kiatisak để có thể khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương khi cần thiết. Nơi hàng thủ, Hữu Tuấn không thể ra sân vì mắc Covid-19 buộc chiến lược gia người Thái phải kéo Đức Lương vào chơi vị trí trung vệ.
Ý đồ là vậy, nhưng việc triển khai các mảng miếng tấn công của HAGL lại không khá khẩm hơn trận đấu với Nam Định là bao. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã cho HLHT chơi an phận kiểu “biết người biết ta” để phòng ngự chặt bên phần sân nhà. Trước hàng thủ bố trí đông người của đội khách, các mắt xích trên hàng công của đội bóng Phố núi đều bị kèm cặp kỹ càng. Trong suốt hiệp 1, Văn Toàn hay Silva gần như mất hút giữa vòng vây đối phương. Brandao đã có những pha dạt cánh đi bóng đầy đột biến nhưng vẫn thiếu chính xác ở đường chuyền cuối cùng. 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (bìa trái) đã chơi rất quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (bìa trái) đã chơi rất quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Những pha phối hợp rời rạc của HAGL khiến họ không thể áp sát khung thành của thủ môn Quang Tuấn. Trong các tình huống đá góc hoặc những pha đá phạt, 3 ngoại binh đều được dồn vào khung vực cấm địa để tận dụng chiều cao vượt trội. Xuân Trường thường được trao nhiệm vụ treo bóng cho các “điểm cao” này nhưng những pha đánh đầu của các cầu thủ HAGL đều tỏ ra thiếu chính xác. Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 của đội chủ nhà chỉ là tình huống xử lý bóng có phần vội vã của Minh Vương ở phút bù giờ của hiệp 1. Tiền vệ số 8 cướp được bóng trước vòng cấm của đối phương nhưng thay vì 1 đường chuyền, Minh Vương đã tung ra cú sút thiếu lực không vượt qua tầm với của thủ thành Quang Tuấn. 
Ở chiều ngược lại, HLHT không chỉ phòng ngự bị động mà sẵn sàng cho các phương án phản công. 2 cánh của đội bóng núi Hồng thường xuyên dâng lên hỗ trợ tiền đạo Oliveira mỗi khi cầu thủ này làm tường thành công. Dẫu vậy, những cơ hội mà đội khách tạo được về phía khung thành của Tuấn Linh cũng không đáng kể.  
Những pha không chiến vẫn chưa mang lại hiệu quả cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc
Những pha không chiến vẫn chưa mang lại hiệu quả cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc
Thế trận chắc chắn tiếp tục được đội khách thiết lập khi bước vào hiệp 2. Thậm chí, HLV Nguyễn Thành Công còn có ý định phủ đầu đội chủ sân Pleiku khi đẩy cao nhịp độ chơi tấn công trong khoảng 10 phút đầu tiên nhưng HAGL vẫn giữ vững. Để tìm kiếm sự đột biến, phút 56, HLV Kiatisak đã tung Công Phượng và Tuấn Anh vào sân để thay cho Silva và Xuân Trường. Cũng thời điểm này, bên phía HLHT, Thanh Trung cũng vào sân thanh Xuân Toàn để chơi ở vị trí tiền vệ trụ. 
Khát khao lấy 3 điểm, Zico Thái đã yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình áp đặt lối chơi bên phần sân của đối phương. Công Phượng cùng Minh Vương được xếp chơi hộ công để hỗ trợ cho Văn Toàn và Brandao thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Huấn luyện viên Kiatisak cũng liên tục chỉ đạo các cầu thủ phải đẩy cao tốc độ của trận đấu nhằm khai thác khoảng trống của HLHT. Nhưng các cầu thủ đội khách đã chơi rất máu lửa bằng những pha bóng có thừa sự quyết liệt để ngăn chặn các mũi nhọn bên phía HAGL. 
Càng về cuối trận, sức nóng của trận đấu càng được đẩy lên cao độ với không ít pha va chạm của đôi bên. Trong khi hàng công của HAGL vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương thì hàng thủ của họ để lộ khá nhiều sơ hở. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có nhiều cơ hội phản công sắc nét nhưng may mắn cho HAGL khi các học trò của HLV Nguyễn Thành Công lại tỏ ra đuối sức ở những tình huống xử lý mang tính quyết định.
HAGL đã để lại nỗi thất vọng sau 2 trận hòa liên tiếp. Ảnh: Văn Ngọc
Hoàng Anh Gia Lai đã để lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ sau 2 trận hòa liên tiếp. Ảnh: Văn Ngọc
Từ phút 75, đội khách còn phải nhận thiệt thòi khi tiền vệ Zakaria chơi tả xung hữu đột từ đầu trận đã gặp phải chấn thương nhưng trong tay HLV Nguyễn Thành Công đã hết quyền thay người. Cầu thủ số 77 đã phải mất 5 phút để xử lý vết thương trước khi trở lại thi đấu một cách bất đắc dĩ. Sự tổn thất này buộc thuyền trưởng của HLHT phải kéo tiền đạo Oliveira về khỏa lấp chỗ trống nơi tuyến giữa. 
Có lợi thế trong tay, HLV Kiatisak càng xua quân chơi tấn công. Nhưng những pha phối hợp của họ đều bị dội ra bởi bức tường phòng ngự đội khách. Tỷ số hòa 0-0 đã được HLHT giữ đến những phút cuối cùng đồng nghĩa với việc HAGL đã phải nhận 2 trận hòa 0 bàn thắng liên tiếp trong sự thất vọng của người hâm mộ Phố núi. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.