Chính quyền ở đâu mà để cả 'làng biệt thự' xây trái phép ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phản hồi về loạt bài viết "Làng biệt thự" xây dựng trái phép dưới chân núi Voi, bạn đọc đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan, đồng thời phải cưỡng chế tháo dỡ không cho tồn tại những công trình trái phép này.  

Toàn cảnh “làng biệt thự” xây trái phép dưới chân núi Voi ẢNH: LÂM VIÊN
Toàn cảnh “làng biệt thự” xây trái phép dưới chân núi Voi ẢNH: LÂM VIÊN
Như Thanh Niên đã thông tin, tại tiểu khu (TK) 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), sát cạnh Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có một “làng biệt thự” kiểu dáng nhà sàn đang đua nhau mọc lên. Trước đó, vào tháng 5.2019, nơi đây vẫn là rừng và rẫy cà phê, chỉ có vài căn chòi canh rẫy cà phê của đồng bào dân tộc. Được biết, hơn 50 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất rừng, hiện nay thuộc dự án của Công ty CP du lịch sinh thái Phương Nam (Đà Lạt). Công ty này đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền các cấp kêu cứu vì xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán đất thuộc dự án để xây dựng nhà trái phép trên diện tích khoảng 45 ha. Trong văn bản báo cáo của UBND xã Hiệp An ngày 2.10.2020 ghi rõ: “Qua kiểm tra tại khoảnh 3, khoảnh 6, TK 268, thuộc đất dự án của Công ty CP du lịch sinh thái Phương Nam xảy ra việc tác động, san gạt mặt bằng và xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp, các trường hợp vi phạm đã tự ý lắp đặt hệ thống điện trung thế dẫn từ hướng TP.Đà Lạt nhằm phục vụ các công trình vi phạm, ngoài ra hệ thống đường mòn trước đây đã được cải tạo mở rộng trung bình 4 m”.
Một làng chứ đâu phải con kiến mà không thấy !
Bạn đọc (BĐ) bức xúc cho rằng việc hơn 50 ngôi nhà xây dựng không phép diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, tại khu vực không phải vùng sâu vùng xa mà chính quyền không hay biết thì quả là “chuyện quá bi hài”. “Buồn thay cả một làng biệt thự xây lên, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng đến khi báo chí vào cuộc thì mới có động tĩnh giải quyết. Nếu làm không dứt điểm sẽ như công trình của bà Nữ tại TP.Phan Thiết”, BĐ Thái ý kiến.
* Tui xây nhà vừa làm móng là đã có người tới hỏi, còn ở đây xây nhà tàng hình nên không ai thấy.
Truong Bui
Tương tự, BĐ Quoc Tam bức xúc: “Nguyên cả làng nằm chình ình ra đó giờ chính quyền mới “hỏa tốc kiểm tra”. Chuyện nực cười”. Trong khi đó, BĐ Thuy An thẳng thắn: “Vì sao chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý triệt để ngay từ đầu mà để họ phá rừng, san đất xây xong hết thì mới biết đến. Quản lý quá yếu kém!”.
“Để xảy ra vụ việc như thế này thì trách nhiệm đầu tiên là của chính quyền địa phương. Cả một làng biệt thự chứ đâu phải con kiến mà các anh không nghe, không thấy, không biết. Cái này do quản lý yếu kém hay còn vấn đề gì nữa? Mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ!”, BĐ Đức Minh viết.
Phải cương quyết phá dỡ
Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng phải cương quyết cưỡng chế phá dỡ những công trình xây trái phép này, đồng thời quy rõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị liên quan. “Phải xử lý thật nghiêm, không thể phạt rồi cho tồn tại. Nếu không cương quyết thì sẽ lại có nhiều trường hợp như thế này xảy ra”, BĐ Duc Canh ý kiến.
* Sự việc xảy ra từ lâu mà đến bây giờ mới có chỉ đạo. Sự vô trách nhiệm của chính quyền địa phương là nguyên nhân dẫn tới mọi cái sai.     
Quoc Khanh
* Trách nhiệm của các cơ quan chính quyền là không thể chối cãi.    
Xuân Sơn 
Tương tự, BĐ Tiểu Quyên viết: “Không cho tồn tại hay hợp thức hóa công trình trái phép dưới bất cứ hình thức nào mà phải kiên quyết phá bỏ trả lại nguyên trạng. Đồng thời, phải truy cứu trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị quản lý đã để xảy ra tình trạng này, kể cả xử lý hình sự mới đủ sức răn đe”.
“Tình trạng xây lụi ở thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm từng khiến dư luận rất bất bình. Các cơ quan chức năng Đà Lạt và Lâm Đồng sau đó cương quyết thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ công trình không phép. Với cái làng biệt thự không phép này đề nghị chính quyền cũng phải kiên quyết phá dỡ và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan”, BĐ Văn Dũng kiến nghị.
Theo Đ.Huân (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

null