Chào cờ ở vùng biển cực Đông của Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữa khung cảnh biển xanh của Hòn Gầm – Mũi Đôi, nơi đón ánh sáng đầu tiên của Tổ quốc, thanh niên Khánh Hòa đã cùng nhau tham gia lễ chào cờ đặc biệt và phát động đề án lưu giữ câu chuyện lịch sử, đồng thời trao tặng nhiều phần quà cho địa phương.

Sáng 16.8, không khí trang nghiêm bao trùm khu vực biển Hòn Gầm, thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa cũ) khi hơn 50 cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên cùng tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Lễ chào cờ diễn ra trong khuôn khổ Hành trình "Tự hào bản hùng ca dân tộc" - chặng 2 của chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức từ ngày 27.7 đến 19.8.2025, hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ chào cờ trang nghiêm, khẳng định niềm tự hào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của thanh niên Khánh Hòa
Lễ chào cờ trang nghiêm, khẳng định niềm tự hào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của thanh niên Khánh Hòa

Điều đặc biệt ý nghĩa là địa điểm tổ chức được lựa chọn tại Hòn Gầm - Mũi Đôi, khu vực điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam. Nơi đây không chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử cách mạng của Khánh Hòa mà còn là vùng đất thiêng liêng đón chào những tia nắng đầu tiên của mỗi ngày mới trên đất nước.

Sau khoảnh khắc thiêng liêng của lễ chào cờ dưới ánh nắng bình minh đầu tiên, chương trình "Ký ức sống mãi" tiếp tục diễn ra tại đình Đầm Môn với sự phối hợp của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh.

Đây chính là dịp để Tỉnh đoàn Khánh Hòa chính thức phát động Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" - một sáng kiến đầy ý nghĩa của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ.

Thanh Niên Khánh Hòa gặp mặt, giao lưu cùng ông Lê Văn Minh - người có công với cách mạng, tại đình Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa
Thanh Niên Khánh Hòa gặp mặt, giao lưu cùng ông Lê Văn Minh - người có công với cách mạng, tại đình Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Khoảnh khắc xúc động nhất trong chương trình là cuộc gặp gỡ, giao lưu cùng ông Lê Văn Minh - người có công với cách mạng tại địa phương. Những chia sẻ của ông về các ký ức khi tham gia cách mạng đã mang đến cho các bạn trẻ những bài học lịch sử sống động, giúp họ hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh anh dũng của quê hương.

Thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà mang ý nghĩa sâu sắc cho địa phương. Trong đó có 100 cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, 50 ảnh Bác Hồ - hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu, cùng 10 suất học bổng khuyến khích việc học tập của thế hệ trẻ.

Ngoài ra, 5 suất quà dành cho gia đình chính sách và 40 thùng sữa cho thiếu nhi tại xã Đại Lãnh cũng được trao tặng, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho thiếu nhi địa phương
Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho thiếu nhi địa phương

Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà còn góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại vùng biển Hòn Gầm đã khẳng định một cách sinh động tình yêu quê hương, đất nước của thanh niên Khánh Hòa, đồng thời thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ truyền thống lịch sử và tiếp nối sứ mệnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bá Duy

thanhnien.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

(GLO)-Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tri ân, từ những bữa cơm ấm cúng tại gia đình chính sách đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe… để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.

Tặng quà người có công trên địa bàn phường Quy Nhơn

Tặng quà người có công trên địa bàn phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 20-7, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đoàn Công ty CP Môi trường Bình Định, Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Đoàn trường Cao đẳng y tế Gia Lai, Đoàn trường THPT Trưng Vương tổ chức các hoạt động tri ân người có công.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thăm đội hình thanh niên tình nguyện tại 3 xã biên giới.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thăm đội hình thanh niên tình nguyện 3 xã biên giới

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đã đến thăm đội hình thanh niên tình nguyện tại 3 xã biên giới: Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Mơ (tỉnh Gia Lai). 

Hè rộn rã tiếng cười

Hè rộn rã tiếng cười

(GLO)- Mùa hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai và Nhà Thiếu nhi Pleiku tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, được dẫn dắt bởi đội ngũ hướng dẫn viên trẻ đầy nhiệt huyết, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ.