Brandao tỏa sáng, Hoàng Anh Gia Lai rời AFC Champions League với một chiến thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gặp Sydney FC trong trận cầu chỉ mang tính chất thủ tục của 2 đội bóng đã chắc chắn bị loại. Dẫu vậy, đội chủ nhà cũng đã chơi đầy cống hiến để không phụ lòng đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất và giành chiến thắng duy nhất ở đấu trường châu lục. 
Hoàng Anh Gia Lai bước vào trận đấu cuối cùng của mình ở AFC Champions League 2022 với rất nhiều quyết tâm. Với đội bóng Phố núi, để tìm kiếm 1 chiến thắng duy nhất ở vòng đấu này, không đối thủ nào “vừa miếng” hơn Sydney FC. Đại diện nước Úc dù được đánh giá khá cao trước khi giải đấu diễn ra nhưng lại có thành tích khá bết bát. Và chính đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Steve Corica là người đang “đội sổ” ở bảng H khi chỉ giành được 2 trận hòa, bằng điểm số với HAGL nhưng thua về hiệu số. Sydney FC cũng không còn mục tiêu về điểm số nên HLV Steve Corica đã sẵn sàng tung ra đội hình với nhiều cầu thủ vốn ngồi trên băng ghế dự bị. Họ đã có 6 sự thay đổi so với trận đấu lượt đi gặp HAGL. 
HAGL (trái) đã có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu châu lục. Ảnh: Quang Thịnh
Hoàng Anh Gia Lai (trái) đã có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu châu lục. Ảnh: Quang Thịnh
Thi đấu với một tâm thế cống hiến, cả 2 đội bóng đều có thế trận tương đối cởi mở. Sau 2 trận không được vào sân, Tuấn Anh đã được HLV Kiatisak sử dụng để cùng Minh Vương cầm trịch ở khu vực trung tuyến. Công Phượng cũng thường xuyên lùi sâu nhận bóng và làm “trạm trung chuyển” để phân phối bóng cho Văn Toàn hay Brandao. Tuy nhiên, những mảng miếng tấn công của 2 đội đều gặp rất nhiều khó khăn và dễ dàng bị vỡ vụn bởi thời tiết bất lợi. Sân Thống Nhất đã đổ mưa to trước trận đấu, xuất hiện những vũng nước đọng, đặc biệt là trong khu vực 16m50 của Sydney FC ở hiệp 1. 
Dưới điều kiện mặt sân như vậy, HAGL vẫn gây cho đối thủ những khó khăn nhờ những pha đi bóng mang dấu ấu cá nhân của Văn Toàn hay Brandao. Phút 17, tiền đạo người Brazil có pha xử lý càn lướt bên cánh phải rồi tung ra cú vẩy má ngoài khá căng nhưng bóng đã tìm đến đúng vị trí của thủ thành Belle bên phía Sydney FC. Đội khách cũng không chịu lép vế khi đã đôi lần đặt khung thành của Tuấn Linh vào tình trạng nguy hiểm. Phút 25, trong một pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải, Fondre đã băng vào cắt mặt tung cú dứt điểm đưa bóng sạt cột dọc. 
2 đội đã chơi khá cống hiến ở trận đấu cuối cùng. Ảnh: Quang Thịnh
Hai đội đã chơi khá cống hiến ở trận đấu cuối cùng. Ảnh: Quang Thịnh
Khi Sydney FC mạnh dạn dâng cao chơi tấn công, hàng thủ của họ đã để lộ ra những khoảng trống “chết người”. Và chỉ trong một tình huống như vậy, HAGL đã khá sắc bén khiến đối thủ phải trả giá. Phút 39, bộ ba Văn Toàn, Minh Vương và Brandao đã có pha phối hợp ăn ý. Tiền đạo số 30 đã chứng tỏ khả năng săn bàn của mình với một cú ra chân dũng mãnh đưa bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ thành Belle mở tỷ số 1-0 cho HAGL. 
Có bàn thắng làm vốn, HLV Kiatisak đã chỉ đạo các học trò của mình giảm nhịp độ trận đấu. Họ không tấn công quá ào ạt như những khoảng thời gian của hiệp 1 mà khi sang hiệp 2 HAGL đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Trước tình thế này, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm bàn thắng san bằng cách biệt. Huấn luyện viên Steve Corica đã có những sự thay đổi nhân sự nhắm vào mặt trận tấn công. Khi thời gian mới trôi tới phút 70, Sydney FC đã thay hết 5 cầu thủ cho phép khi đội bóng Phố núi vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát. 
Brandao đã mở tỷ số trận đấu với một pha dứt điểm dũng mãnh. Ảnh: Quang Thịnh
Brandao mở tỷ số trận đấu với một pha dứt điểm dũng mãnh. Ảnh: Quang Thịnh
Dù nỗ lực chơi tấn công nhưng những pha phối hợp của đội khách không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự của HAGL. Bộ ba Mauricio, Kim Dong-su và Hữu Tuấn đã bọc lót cho nhau khá tốt để ngăn chặn những tình huống xâm nhập vào khu vực 16m50. Chơi tấn công không hiệu quả, Sydney FC còn thường xuyên phải đối mặt với những pha phản công của HAGL. Dù chủ trương chơi chắc chắn ở khu vực giữa sân nhưng trong các tình huống cần tăng tốc, đoàn quân của HLV Kiatisak vẫn tỏ ra khá nguy hiểm. Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh hay tiền đạo vào sân thay người Jefferson Baiano đã có những cơ hội dứt điểm khiến khung thành của Belle chao đảo.
Không có thêm một lần xuyên thủng mành lưới đối phương, nhưng với việc hàng thủ chơi vững chãi, HAGL vẫn bảo toàn tỷ số 1-0 để giữ vị trí thứ 3 bảng H. Chiến thắng này mang về hiệu ứng tinh thần đầy tích cực cho đội bóng Phố núi khi V.League trở lại. 
LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.