Bên con suối chảy giữa lòng Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ tầng cao nhất của Khách sạn Highlight House nhìn xuống hàng trăm bóng điện sáng chiếu rõ 2 dãy phố mới hình thành dọc theo suối Hội Phú của phường Phù Đổng và phường Hội Thương, tôi cố hình dung nơi đây từng là xóm nghèo tù mù đèn dầu của Phố núi Pleiku thuở trước. 
Từ xóm nghèo
Trong ngôi nhà cấp 4 thấp tè được xây dựng từ trước ngày giải phóng, ông Lương Văn Bình-nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Phù Đổng kể cho tôi nghe quá khứ của vùng đất sát dòng suối Hội Phú. “Gia đình tôi chuyển về đây ở từ năm 1965. Khi ấy, vùng này còn hoang vắng lắm. Ngoài khu gia binh của chế độ cũ đổ nát thì có vài ngôi nhà tranh của dân tứ xứ đổ về đây trú ngụ. Thời đó, con suối Hội Phú chảy qua đoạn này lọt thỏm trong những thửa ruộng của một ông già tên Khánh ở phường Hội Thương”-ông Bình nhớ lại.
Sau khi nhoài người đóng cánh cửa sổ che ánh nắng gắt giữa buổi chiều chiếu thẳng vào bộ bàn ghế cũ nơi chúng tôi đang ngồi, ông Bình kể tiếp: “Ngày ấy, đang thời chiến, dân nơi đây trong cảnh nghèo đói, túng quẫn tứ bề. Bố mẹ phải chạy vạy, làm mướn khắp nơi để có lương thực nuôi chúng tôi. Đêm đến, cả vùng vắng lặng, chỉ toàn tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài ruộng, đom đóm lập lòe như ma trơi. Mùi hôi thối từ các bãi rác trên bờ và nước thải xả thẳng vào suối Hội Phú theo gió xộc đến gây khó thở. Gió thổi bụi bay mù mịt vào nhà dân”.
Những ngôi nhà khang trang bên suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Hoành Sơn
Những ngôi nhà khang trang bên suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Hoành Sơn
Ông Lê Xuân Trình-Phó Tổ trưởng tổ dân phố 4 (phường Phù Đổng) thoáng rùng mình khi nhắc về giai đoạn mà gia đình phải dựng nhà ở cách suối Hội Phú chưa đầy 100 m. Chuyện là năm 1986, gia đình ông chuyển từ miền Trung vào Gia Lai lập nghiệp. Với số tiền ít ỏi trong tay, gia đình đành ngậm ngùi mua 1.000 m2 đất ở gần suối Hội Phú để sinh sống.
“Thời đó, vùng này như bãi hoang. Chỉ có dân lao động chân tay tứ xứ đổ về mưu sinh mới xuống đây mua đất ở thôi. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Khi đó, tôi mua hàng ở phố rồi chở về huyện bán lại, không mua đất đây thì biết mua đâu. Dựng nhà ở đây mới thấy hết nỗi khổ vì mùi hôi thối từ suối Hội Phú. Nước suối đen kịt, hôi hám và xung quanh toàn lau lách, tôi cấm con cái xuống đó chơi”-ông Trình bùi ngùi.
Trong những ngày lang thang dọc theo 2 dải đất ở gần suối Hội Phú, đoạn tiếp giáp với đường Hùng Vương đến đoạn giáp đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa phận 3 phường: Hoa Lư, Phù Đổng và Hội Thương, tôi còn được nhiều hộ dân nơi đây kể về cuộc sống khốn khó buổi đầu bám trụ mưu sinh khi dòng suối ô nhiễm trầm trọng.
Ấy là chuyện có người vì mưu sinh mà lội suối bắt ốc, hái rau rồi mất mạng bởi nhiễm uốn ván do một vết thương nhỏ trên cơ thể. Hay như chuyện nhiều gia đình chịu không nổi cảnh suối ô nhiễm nên bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Rồi cả chuyện dân trong vùng phải hứng từng giọt nước mưa để sinh hoạt hàng ngày do giếng đào bị nước suối ô nhiễm thấm vào. Đó còn là việc đến mùa mưa, nước suối không kịp thoát, tràn vào nhà dân cuốn theo đủ loại rác thải, bùn đất. 
Mới đây, trong lần trò chuyện với tôi, ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-khẳng định những chuyện đã nói ở trên là đúng. “Tôi mới chuyển về đây công tác mấy năm nhưng cũng đã nghe bà con chia sẻ những khó khăn gặp phải trước khi thi công kè chống sạt lở suối Hội Phú, đường Nguyễn Tất Thành và Dự án khu đô thị mới Hoa Lư-Phù Đổng. Thời kỳ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở đây khá cao bởi chủ yếu là dân buôn thúng bán bưng, chạy xe thồ, bán vé số… Còn suối Hội Phú thì ô nhiễm nghiêm trọng do người dân xả thải trực tiếp vào đó”-ông Hùng cho hay.
Đến phố giàu
Hoài niệm một thời nghèo đói là cách để biết nâng niu những giá trị của thực tại. Bây giờ, đi dọc theo 2 bên suối Hội Phú, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Hùng Vương, những chuyện kể xóm nghèo thuở trước đã chìm vào dĩ vãng. Bước ngoặt cho sự thay đổi này là khi tỉnh triển khai làm đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng khu đô thị mới Hoa Lư-Phù Đổng và kè chống sạt lở suối Hội Phú.
Đặc biệt, giai đoạn 1 của Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú hoàn thành đã làm thay đổi diện mạo các khu dân cư nơi đây. Suối được kè đá 2 bờ, phía trên trồng cỏ và cây xanh tươi tốt. Hai con đường nhựa phẳng phiu, rộng rãi cho 2 làn xe qua như đường kẻ vào không trung dọc 2 bên bờ suối. Đếm không xuể những ngôi nhà to đẹp được xây dựng dọc theo 2 con đường này. 
Khu vực suối Hội Phú hôm nay. Ảnh: Hoành Sơn
Khu vực suối Hội Phú hôm nay. Ảnh: Hoành Sơn
Đứng từ Khách sạn Highlight House nhìn về phía bên trái, khu đất hoang vu thuở nào thuộc địa phận tổ 1 (phường Phù Đổng) đã trở thành “phố nhậu”. Quán nhậu, quán cà phê mọc lên san sát. Cứ đến tối, thực khách đổ dồn về nơi đây tạo một sinh khí mới. Tôi cũng đã không ít lần ngồi uống rượu nơi đây mà có ngờ đâu chốn này từng là bãi hoang.
Cùng tôi thả bước trên con đường nhựa, ông Lương Văn Bình hồ hởi: “Trước đây, dải đất này chỉ để trồng màu, bán không ai mua. Giờ đây, nó trở thành những vị trí đắc địa trị giá nhiều tỷ đồng. Theo giá thị trường, 1 m ngang đất có giá 1 tỷ đồng rồi, chỉ người giàu mới có tiền mua. Nếu cho thuê lại làm hàng quán thì 1 lô cũng có giá 10-20 triệu đồng/tháng. Hàng quán chủ yếu là người nơi khác đến thuê đất làm. Cứ đến tối, khu vực này trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Đây cũng trở thành một điểm du lịch của khách phương xa mỗi khi đến TP. Pleiku”.
Cũng theo nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Phù Đổng thì đa phần hộ dân sống dọc theo khu phố đã thực sự đổi đời. “Có nhiều hộ đổi đời từ sau khi Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú được triển khai. Điển hình như gia đình anh Phan Minh Hoa, Phạm Đàn. Ngoài tiền đền bù của Dự án thì phần đất sau nhà trở thành mặt tiền, họ cho thuê buôn bán nên cuộc sống sang trang mới. Diện mạo của tổ dân phố cũng từng bước khang trang, đẹp đẽ hơn”-ông Bình kể thêm. 
3. Hàng trăm bóng điện chiếu sáng hai con đường bên suối Hội Phú
Khu vực suối Hội Phú về đêm lung linh ánh đèn. Ảnh: Hoành Sơn
Gia đình ông Lê Xuân Trình là một trong nhiều hộ dân đổi vận nhờ hưởng lợi của các dự án. Ông Trình vui vẻ nói: “Bao năm sống khổ bên dòng suối ô nhiễm rồi, chuyển đi nơi khác để thi công các dự án giúp cho phố xá sạch đẹp hơn chứ. Sau khi đồng ý di dời, họ đền bù cho một số tiền và 2 lô đất ở khu tái định cư mới, tôi xây nhà 1 lô còn 1 lô bán để lấy tiền nuôi con ăn học. Nếu ngày đó không chấp hành chủ trương, cuộc sống bữa đói bữa no, con cái sẽ thất học. Bây giờ, nhà cửa khang trang, có ô tô, xe máy xịn, con cái thành đạt, còn mong gì hơn nữa. Chứng kiến phố xá khang trang hơn, suối Hội Phú không còn ô nhiễm như trước, tôi thấy vui vì có công giúp các dự án sớm triển khai”.
Tôi đã đứng trên tầng cao nhất của Khách sạn Highlight House vãng cảnh. Khi mặt trời chìm hẳn sau rặng núi, hàng trăm bóng điện trên 2 con đường dọc suối Hội Phú tạo một khung cảnh lãng mạn cho đêm Phố núi. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp do đôi bàn tay con người tạo nên này quả là một trải nghiệm thú vị. Không ngoa ngôn nếu khẳng định nơi đây đang là một trong những khu phố đẹp nhất của TP. Pleiku vào buổi tối.
Anh Tuấn-chủ Khách sạn Highlight House-chia sẻ: “Khách sạn được đưa vào hoạt động hơn 1 năm. Từ đó đến nay, lượng khách đặt phòng luôn cao. Ở đây vừa tiện đường sá, hàng quán ăn uống lại vừa có thể ngắm cảnh đẹp phía trước khách sạn mỗi đêm nên khách đặt phòng đông”.
Xóm nghèo thuở trước đã trở thành khu phố khang trang, sạch đẹp, sầm uất. Để khu phố này phát triển hơn nữa, UBND TP. Pleiku đã có nhiều dự định. Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát, xây dựng một đề án chi tiết để đưa khu vực này trở thành khu phố ẩm thực, đi bộ. Đã có nhiều nhà đầu tư trong nước đến tìm hiểu thực tế nhưng chưa tìm được tiếng nói chung giữa các bên. Ngoài ra, cũng có ý kiến đóng góp với UBND TP. Pleiku là nên hình thành phố đi bộ từ Quảng trường Đại Đoàn Kết qua đường Phùng Hưng rồi về khu vực suối Hội Phú. Đây là một ý kiến khả thi và được đánh giá cao. Chúng tôi đang khảo sát để xây dựng đề án và trình cấp trên xem xét. Chúng tôi cũng đã có phương án làm sạch nguồn nước suối Hội Phú bằng công nghệ của Phần Lan. Sau khi thi công xong kè chống sạt lở sẽ triển khai thực hiện”.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Rừng cháy, người khát

Rừng cháy, người khát

Khô hạn kéo dài đang khiến rừng ở nhiều nơi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị cháy trụi, cùng với đó, người dân và cây trồng... khát khô. Nắng nóng gay gắt kéo dài cũng khiến mực nước kênh mương khô cạn, nhiều cánh rừng ở miền Tây đối mặt với nguy cơ cháy rất cao.
Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có truyền thống gần 200 năm, tạo ra loại tương trứ danh, là một trong 10 đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Nghề tương đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Khởi sắc kinh tế rừng xanh - Bài 2: Từ tri thức bản địa 'đẻ' ra tiền

Khởi sắc kinh tế rừng xanh - Bài 2: Từ tri thức bản địa 'đẻ' ra tiền

Các nhà khoa học đánh giá, kiến thức bản địa và sản vật dưới tán rừng là tiềm năng lớn, giúp dọc dài dãy Trường Sơn phát triển nếu như được phát huy. Và người trẻ ngày nay lên với các cánh rừng cũng đến với kiến thức bản địa một cách thích thú, từ đó lan tỏa bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn.
Kể chuyện bằng... bóng

Kể chuyện bằng... bóng

(GLO)- Trên tấm màn sân khấu, bóng của các vũ công khi uyển chuyển đơn lẻ, lúc lại lồng ghép biến hóa thành nhiều chủ thể khác nhau. Với sự kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng một cách sinh động, những câu chuyện giàu cảm xúc cứ thế được kể lại một cách chân thực và chạm đến trái tim khán giả.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.