Bế tắc trong tấn công, Việt Nam bại trận trên sân Mỹ Đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đội tuyển Việt Nam đã làm chủ cuộc chơi trước các cầu thủ Oman để thiết lập thế trận tấn công. Dẫu vậy, sự bế tắc nơi hàng công khiến họ không thể xuyên thủng mành lưới đối phương và thậm chí đã phải nhận bàn thua sát nút. 
Cả Việt Nam và Oman đều không còn mục tiêu về điểm số trước trận cầu trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đang có sự hưng phấn nhất định sau trận thắng tưng bừng trước Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết. Bởi vậy, đội tuyển Việt Nam đang mong muốn nối dài những ngày vui trước Oman-đối thủ mà chúng ta đã để thua ở trận đấu lượt đi sau nhiều quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Trước giờ bóng lăn, vị chiến lược gia người Hàn thậm chí còn tỏ rõ sự tự tin khi cho rằng, Oman không phải là đối thủ quá ghê gớm. Đó có thể là “đòn gió” của HLV Park Hang-seo với hy vọng các học trò nối tiếp sự tự tin trước đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn. 
Thực tế, Quang Hải và các đồng đội đã nhập cuộc đầy khởi sắc trước đội bóng đến từ Tây Á. Dù thiếu vắng nhiều cầu thủ do mắc Covid-19 mà quan trọng nhất là Quả bóng vàng Hoàng Đức, đội tuyển Việt Nam vẫn sẵn sàng dâng cao đội hình chơi tấn công ngay từ khi bóng lăn. Có những thời điểm đầu trận đấu, đội bóng chủ sân Mỹ Đình cầm bóng lên đến 75% và đẩy đối thủ vào thế bị động. Tuy nhiên, ý đồ phủ đầu của đội chủ nhà không đạt được như ý muốn khi những đường chuyền cuối cùng không xuyên thủng được hàng phòng ngự Oman. 
Sau khoảng 15 phút đầu có phần chưa bắt nhịp với trận đấu, đội khách đã dần cho thấy đẳng cấp của mình. Họ bình tĩnh kiểm soát trận đấu với khả năng thoát pressing tốt. Đoàn quân của HLV Branko Ivankovic tỏ ra khá tự tin trong những pha xử lý cá nhân ở khu vực trung tuyến. Thế nhưng, tốc độ trận đấu vẫn giữ ở mức trung bình bởi các cầu thủ Oman không quá tập trung cho mặt trận tấn công. Họ triển khai bóng chậm chắc với nhiều phương án nhưng không đủ sắc bén để khai thác lỗ hổng bên hàng phòng ngự Việt Nam. 
2 đội đã thi đấu tương đối chặt chẽ khiến trận đấu không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Zing
Hai đội đã thi đấu tương đối chặt chẽ khiến trận đấu không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Zing
Với sự chắc chắn của 2 bên, suốt hiệp 1, khán giả không được chứng kiến những tình huống nguy hiểm. Oman cũng đã sử dụng “bài tủ” trong các tình huống phạt góc nhằm tạo ra sự khác biệt nhưng thủ thành Nguyên Mạnh vẫn đứng vững. Ở bên kia chiến tuyến, Tiến Linh hay Quang Hải đều tung ra những cú dứt điểm không mang lại tính sát thương về phía khung thành của Oman. 
Không an phận với 1 trận hòa, HLV Park Hang-seo đã quyết định chơi tất tay khi rút một tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh rời sân để tung vào tiền đạo Công Phượng. Trước ý đồ tấn công của đội chủ nhà, Oman buộc phải co cụm về phòng ngự. Nhưng khi vừa tạo được phần nào áp lực về phía đối thủ, đội tuyển Việt Nam phải chịu sự thiệt thòi về nhân sự khi Tiến Linh bị chấn thương phải rời sân bằng cáng. Văn Toàn là cầu thủ được lựa chọn để thay thế tiền đạo của Câu lạc bộ B.Bình Dương.
Với mục tiêu kiếm 3 điểm, Việt Nam đã mạnh dạn cầm bóng dồn ép đối thủ. Từ liên tiếp những pha đá phạt góc đầy khó chịu của Công Phượng, khung thành Oman đã đặt trong tình trạng báo động. Thậm chí, sau cú dứt điểm của Quế Ngọc Hải, bóng đã chạm tay của hậu vệ đối phương nhưng trọng tài chính đã từ chối quả phạt 11 m vì cầu thủ Oman đã chủ động khép sát tay vào người. 
Tưởng chừng bàn thắng sẽ đến cho Việt Nam khi đã cầm trịch được thế trận trong hiệp 2 thì bất ngờ đã đến. Phút 65, trong pha lên bóng đầu tiên ở hiệp 2, đội bóng Tây Á được hưởng quả phạt góc. Và từ tình huống này, Khalid Al-Hajri đã bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số 1-0 trong sự bất lực của Nguyên Mạnh. 
Đội tuyển Việt Nam đã không thể phục thù trước Oman trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Zing
Đội tuyển Việt Nam đã không thể phục thù trước Oman trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Zing
Không còn gì để mất, HLV Park Hang-seo tiếp tục xua quân dâng cao đội hình để chơi tấn công. Công Phượng và Văn Toàn thường xuyên có những pha đột phá ở trung lộ nhằm tìm kiếm kẽ hở và xáo trộn hàng phòng ngự đối phương. Từ đó, Việt Nam đã có cơ hội khi 2 tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai bị phạm lỗi ngoài vòng cấm. Dẫu vậy, các pha sút phạt của Quang Hải hay Công Phượng đều không một lần làm tung mành lưới đối phương. 
Khi đã dồn toàn lực cho mặt trận tấn công, hàng phòng ngự Việt Nam đã lộ ra những khoảng trống. Các cầu thủ Oman cũng đã có những pha phản công sắc nét để khai thác lỗ hổng này khiến khung thành của Nguyên Mạnh chao đảo. 
Về cuối trận, chiến lược gia người Hàn tiếp tục tung Đức Chinh và Thanh Bình vào sân với hy vọng tạo làn gió mới cho hàng công. Nhưng, hàng thủ Oman vẫn đứng vững và buộc đội tuyển Việt Nam rời sân với hai bàn tay trắng. Cầm bóng nhiều mà thiếu đi sự sắc nét trong tấn công, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục phải nhận thêm 1 trận thua trong trận đấu cuối cùng được chơi ở sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.