Bản lĩnh của "xe tăng" Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Bị đối thủ áp đặt lối chơi và có bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Đức đã khẳng định bản lĩnh kịp thời để giữ lại 1 điểm đầy quý giá. Nó chưa đủ để “những cỗ xe tăng Đức” giành vé đi tiếp nhưng sẽ tiếp thêm niềm tin cho họ ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2022. 

Từ một trong những cứng cử viên cho chức vô địch, đội tuyển Đức đã phải bước vào trận chung kết sớm của chính họ mà đối thủ lại là Tây Ban Nha. Đội bóng xứ sở Bò tót đang chiếm thế thượng phong ở bảng E không chỉ bởi chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Costa Rica mà hơn cả là những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Luis Erique trình diễn. Cách chơi mà đội bóng đến từ bán đảo Iberia thể hiện khiến tất cả gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của họ, trong đó có chiến thắng trước chính người Đức ở trận chung kết Euro 2008 để lên ngôi vô địch. 

Do đó, nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng để nắm quyền tự quyết của “những cỗ xe tăng Đức” trở nên rất khó khăn trước lối chơi nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha. Cuộc derby giữa 2 ông lớn châu Âu đã chứng kiến sự trội hơn đến từ Tây Ban Nha khi họ vẫn giữ được khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời với phong cách tiki-taka. Đây là tập thể đã chơi cùng nhau rất ăn ý từ Euro 2020 và giải đấu mang tính chất giao hữu Nations League.

2 đội đã cống hiến một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: FIFA
2 đội đã cống hiến một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: FIFA

Lối chơi của Tây Ban Nha dựa trên sự uyển chuyển của 2 cái tên trẻ đang có phong độ cao là Pedri, Gavi cùng kinh nghiệm của Busquets. Bóng được luân chuyển giữa các tuyến một cách mượt mà khiến các cầu thủ Đức rơi vào tình trạng đuổi bóng đầy bị động. Mỗi khi mất bóng, La Roja lại sẵn sàng pressing tầm cao theo từng khu vực để lập tức thu hồi bóng. Bởi vậy, trước đội tuyển Đức, Tây Ban Nha vẫn sở hữu đến 67% quyền kiểm soát bóng trong hiệp 1. 

Không chỉ cầm nhiều bóng, các học trò của HLV Luis Enrique cũng luôn biết cách khiến đối thủ phải giật mình với những “điểm nổ” đến từ các vị trí khác nhau. Phút thứ 7, khung thành của Neuer chao đảo với cú sút rất căng của Olmo buộc người gác đền của câu lạc bộ Bayern Munich vất vả cản phá đưa bóng dội xà ngang. 

Phải đến nửa cuối của hiệp 1, đội tuyển Đức mới cho thấy sự phản kháng của mình trước lối chơi mang tính áp đặt của đối phương. HLV Hans Flick yêu cầu các học trò pressing tầm cao nhằm tìm kiếm các tình huống sơ hở của các cầu thủ Tây Ban Nha. Và thực tế đã có những tình huống mà La Roja xử lý lúng túng bên phần sân nhà. Cơ hội hãm thành của đội tuyển Đức cũng đã đôi lần đến từ những pha bóng cố định nhưng thủ thành Simon vẫn đứng vững, Phút 40, Tây Ban Nha có phen thót tim với cú đánh đầu thành bàn trong tư thế việt vị của Rudiger. 

Morata đã mở tỷ số cho Tây Ban Nha khi vừa được tung vào sân. Ảnh: FIFA
Morata đã mở tỷ số cho Tây Ban Nha khi vừa được tung vào sân. Ảnh: FIFA

Người Đức vẫn giữ được nhịp độ đầy tự tin như vậy sau giờ nghỉ. Bởi họ hiểu rằng, nếu không vượt qua đối thủ, họ sẽ không thể định đoạt chiếc vé đi tiếp của chính mình. Trước sự vây ráp quyết liệt của đối phương, các cầu thủ Tây Ban Nha đã tiếp tục mắc sai lầm. Phút 57, Pedri để mất bóng ở khu trung tuyến tạo cơ hội cho Kimmich tung cú dứt điểm khiến thủ thành Simon phải trổ tài cản phá. 

Trước lựa chọn đầy mạo hiểm của HLV Hans Flick, hy vọng giành 3 điểm đã lé loi cho đội tuyển Đức. Nhưng Tây Ban Nha đã dội gáo nước lạnh vào niềm hy vọng ấy với một cái tên được HLV Luis Enrique tung vào sân từ ghế dự bị. Phút 62, Alba băng lên bên cánh trái rồi tung đường chuyền cho Morata băng cắt chuẩn xác dứt điểm tung lưới Neuer mở tỷ số cho Tây Ban Nha. 

Sau bàn thắng khá bất ngờ, cả 2 vị thuyền trưởng đều lập tức có những sự thay đổi người đầy toan tính. Tây Ban Nha đã rút những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Asensio và Gavi rời sân để tung vào sân 2 cái tên có thiên hướng phòng ngự là Koke và Williams. Trong khi đó, HLV Hans Flick cũng thay máu hàng công của mình với 3 cầu thủ được tung vào sân gồm Sane, Fullkrug và Klostermann. 

Fullkrug dứt điểm trái phá níu kéo hy vọng cho đội tuyển Đức Ảnh: FIFA
Fullkrug dứt điểm trái phá níu kéo hy vọng cho đội tuyển Đức. Ảnh: FIFA

Sự thay đổi này thực sự đã mang về tín hiệu tích cực cho đội tuyển Đức trong bối cảnh họ buộc phải chơi tất tay nếu không muốn có kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp bị loại ở vòng bảng. Bởi với đội bóng đã từng 4 lần lên ngôi vô địch thế giới thì đây là một thảm họa. Phút 73, cơ hội mười mươi đã đến cho các cầu thủ Đức với pha chọc khe của Sane cho Musiala thoát xuống đối mặt với Simon. Dẫu vậy, cú sút hết lực chân của cầu thủ trẻ này đã không đủ hiểm hóc để mang về bàn thắng gỡ hòa.

Sự có mặt của Sane đã khiến hàng thủ của Tây Ban Nha tương đối bối rối bởi sự khéo léo của cầu thủ này. Phút 83, tiền vệ số 19 tiếp tục có pha chuyền bóng sắc sảo tạo điều kiện cho Fullkrug dứt điểm trái phá tung nóc lưới của Simon ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Những phút cùng của trận đấu, cả 2 đội tiếp tục cống hiến thế trận đôi công nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. 

Bất phân thắng bại, đội tuyển Đức và Tây Ban Nha đều phải chờ vào loạt trận cuối cùng để định đoạt số phận của mình ở vòng bảng World Cup 2022.  

 LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

null