Bàn giao “Nhà đồng đội” trị giá 600 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 21-12, tại tổ 3, phường Đống Đa (TP. Pleiku), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Võ Khắc Quỳnh, Trợ lý Dân quân, Ban Dân quân, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 với diện tích hơn 285 m2 (1 phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp nấu ăn và công trình phụ) đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng nhà là 600 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ Vì người nghèo của Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng; 4 Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh hỗ trợ 50 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu tham gia xây dựng 80 ngày công, ước tính khoảng 20 triệu đồng; kinh phí còn lại gia đình đối ứng.

Chỉ huy, cấp ủy, chính quyền, các Công ty Cao su, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Quỳnh. Ảnh: Huy Bắc
Chỉ huy, cấp ủy, chính quyền, các Công ty Cao su, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Quỳnh. Ảnh: Huy Bắc

Tại buổi khánh thành, bàn giao nhà, Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhấn mạnh: "Nhà đồng đội" hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), tuy nguồn kinh phí hỗ trợ không lớn nhưng là món quà thể hiện tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với đồng chí,đồng đội. Từ mái ấm này sẽ giúp gia đình ổn định cuộc sống, xây dựng hậu phương vững chắc để đồng chí Võ Khắc Quỳnh yên tâm công tác.

Đón nhận tình cảm của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn,Thiếu tá Võ Khắc Quỳnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi bàn giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng 4 công ty cao su đã trao tặng vật dụng sinh hoạt cho gia đình Thiếu tá Võ Khắc Quỳnh với trị giá hàng chục triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.