Đak Đoa bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo đó, 2 căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Blỗ và ông Tĩu (thôn Groi Wêt, xã Glar) có tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ.

Căn nhà của ông Blỗ có diện tích xây dựng hơn 32 m2 với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Căn nhà của ông Tĩu có tổng diện tích xây dựng trên 40 m2 với tổng kinh phí là 125 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đak Đoa hỗ trợ mỗi căn nhà 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và bà con dòng họ đóng góp.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa và lãnh đạo các đơn vị liên quan bàn giao cho gia đình ông Blỗ, thôn Groi Wêt, xã Glar. Ảnh: Ngọc Anh

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa và lãnh đạo các đơn vị liên quan bàn giao cho gia đình ông Blỗ, thôn Groi Wêt, xã Glar. Ảnh: Ngọc Anh

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Glar đã tặng cho gia đình đình ông Blỗ và ông Tĩu các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và lương thực, thực phẩm.

Được biết, từ đầu năm đến nay, từ nguồn huy động sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đak Đoa đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đơn vị liên quan đã bình xét và hỗ trợ xây mới 13 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền là 620 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.