Tính đến 16 giờ ngày 18/5 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 4 người chết, 3 người bị thương; hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại cùng nhiều công trình bị thiệt hại nặng.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, đến sáng 21/9, đã có 70 người tại xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) phải nhập viện với biểu hiện nôn, sốt, đau bụng, đau đầu.
Trong hơn 1 tuần, tại khu vực Khu Bảo tồn loài-sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, phát hiện 2 cá thể Culi nhỏ cực kỳ quý hiếm, được xếp vào loài động vật nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ.
(GLO)- Thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng B2 cao hơn mức học phí phải nộp là 10,6 triệu đồng, 3 giáo viên dạy lái xe ở Bắc Kạn bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi (xã Phương Viên, H.Chợ Đồn, Bắc Kạn), nên anh Triệu Tiến Trình (34 tuổi), tân Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn, thấu hiểu những khó khăn nơi đây. Anh đã nỗ lực làm những điều tốt nhất cho thanh thiếu nhi.
(GLO)- Tổ chức UNESCO xếp hồ Ba Bể (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) vào top 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất thế giới cần được bảo vệ và phát triển.
Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn lần đầu tổ chức lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể“ nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của Hồ Ba Bể đến với du khách trong và ngoài nước.
Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với các tỉnh thành trong khu vực Đông Bắc, UBND tỉnh Bắc Kạn mong muốn và quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.
Sáng 10/7, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Trần Văn Tuyến xác nhận, bệnh viện đang cấp cứu cho 8 người trong một gia đình bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân ban đầu xác định gây ngộ độc là do uống rượu hòa mật cá trắm đen.
Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện một số địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử trong hang động thuộc những dãy núi đá vôi ở xã Quảng Khê.
Đổ hai tải nặng toàn những cây măng to, mập xuống sân điểm thu mua, chị Hoàng Thị Duyên nhanh chóng xếp lên cân. Thành quả thu được trong một buổi sáng lên rừng của chị Duyên là hơn 300 nghìn đồng tiền bán măng. Chị cười, không làm gì lãi bằng đi thu măng mùa này.
Mỗi khi chợ tình vào phiên, bà Nông Thị Nguyện (thôn Thôm Chản, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) lại lặng lẽ mua quà rồi đem chia thành nhiều túi nhỏ đưa chồng, để chồng mang theo đi hát sli cùng “người cũ“. Bà bảo, ông ấy có nhiều “người cũ“ lắm nên cũng phải chuẩn bị chu đáo mới đủ…
Những ngày này, trên các sườn đồi, núi ở Bắc Kạn, hoa đào, hoa mơ, hoa mận bung nở rực rỡ. Giữa tiết trời se lạnh, mầu hồng của hoa đào và màu trắng của hoa mơ, hoa mận tạo nên một bức tranh đẹp giữa những rẻo cao, tô điểm bức tranh xuân, hứa hẹn một vụ bội thu.
Cách Hà Nội khoảng 230km, hồ Ba Bể là một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước khi về với mảnh đất Bắc Kạn, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn vì những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của đồng bào nơi đây.
(GLO)- Bánh củ chuối là một loại bánh độc đáo vì được làm từ phần gốc của cây chuối, một bộ phận tưởng chừng như không dùng được. Khi nếm thử chắc chắn ai cũng muốn đem về làm quà.