Top Bí thư Tỉnh đoàn trẻ tuổi: Đưa chữ về cho học sinh vùng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi (xã Phương Viên, H.Chợ Đồn, Bắc Kạn), nên anh Triệu Tiến Trình (34 tuổi), tân Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn, thấu hiểu những khó khăn nơi đây. Anh đã nỗ lực làm những điều tốt nhất cho thanh thiếu nhi.
Kết nạp Đảng từ thời sinh viên
Chàng trai dân tộc Tày vốn có năng khiếu về thể thao, văn nghệ từ nhỏ nên sớm bén duyên với hoạt động Đoàn. Những năm học ở Trường THPT Chợ Đồn, anh đã tham gia công tác Đoàn với vai trò là Bí thư Chi đoàn và mang về những thành tích đáng nể cho cá nhân và nhà trường. Bên cạnh kết quả học tập luôn đạt loại khá, giỏi, anh đã sở hữu 4 - 5 huy chương vàng cấp tỉnh các môn thể thao như điền kinh, bóng đá.
Không chỉ có thành tích cá nhân, với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh Trình tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho đoàn viên tham gia, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền về pháp luật để nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và người dân về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, rượu bia.
Kể về một trong những dấu ấn thời kỳ đó, anh Trình chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng một tiểu phẩm, trong đó tôi vào vai trưởng thôn, cùng với công an và giáo viên đến vận động một gia đình có người bố nghiện rượu, đánh đập vợ con, cấm con đến trường. Hôm đó, nhà trường đã vận động phụ huynh đến xem rất đông, nên chương trình đã được lan tỏa lớn trong cộng đồng”.
 
Anh Triệu Tiến Trình luôn hết mình vì đàn em thân yêu. Ảnh: V.T
Anh Triệu Tiến Trình luôn hết mình vì đàn em thân yêu. Ảnh: V.T
Với những hoạt động năng nổ, sáng tạo ấy, cuối năm lớp 11, nam sinh đã vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do T.Ư Đoàn trao tặng vì có thành tích xuất sắc về học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Khi là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, anh làm từ Phó bí thư đến Bí thư Chi đoàn và cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, anh còn tham gia nghiên cứu khoa học và học tốt các môn. Với sự cống hiến hết mình, anh đã là một trong số ít sinh viên của trường được kết nạp Đảng vào năm thứ 3 đại học.
Nhiều sáng tạo vì trẻ em
Ra trường vào năm 2010, anh về Phòng Văn hóa và Thông tin H.Chợ Đồn công tác. Tại đây, anh tham mưu đưa phong trào thể dục thể thao và các hoạt động văn hóa, văn nghệ của huyện có những thành tích vượt trội, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Cuối 2012, anh chuyển công tác làm giảng viên tại Trường CĐ Cộng đồng của tỉnh và tiếp tục tham gia hoạt động Đoàn với vai trò là Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường.
Là người luôn tâm huyết với sự phát triển của các em thiếu nhi vùng cao, anh thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, đưa sinh viên đến vùng khó khăn dạy chữ, ôn tập văn hóa cho học sinh. Chương trình “Ánh sáng văn hóa hè” do Đoàn trường tổ chức đã được triển khai phủ khắp ở các huyện của tỉnh Bắc Kạn.
“Mỗi đội tình nguyện khoảng 15 - 20 sinh viên đến các bản vùng cao, ăn ở tại địa phương để dạy chữ, dạy kỹ năng cho học sinh; giúp bà con nông dân gặt lúa, bẻ ngô. Có hôm trời mưa khá to, chúng tôi phải lội qua con suối mới vào được bản, ai cũng ướt hết, nhưng mọi người không quản ngại khó khăn, chỉ mong mang được cái chữ đến cho các em”, anh Trình chia sẻ.
Đầu năm 2019, anh Trình về công tác tại Tỉnh đoàn Bắc Kạn, giữ chức vụ Trưởng ban Thanh thiếu nhi - trường học. Với tấm lòng của một người luôn quan tâm đến thiếu nhi, anh đã tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện nhiều hoạt động, chương trình để chăm lo cho thiếu nhi.
Đến 2020, anh được tín nhiệm kiện toàn làm Phó bí thư Tỉnh đoàn ở tuổi 32. Trên cương vị mới, anh tiếp tục lãnh đạo ban chuyên môn thực hiện tốt nội dung phụ trách, chăm lo tốt nhất cho thanh thiếu nhi. Để hạn chế tình trạng đuối nước ở những địa phương có nhiều sông suối, anh chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở triển khai khảo sát, ngăn dòng nước, dùng tre nứa tạo thành những hồ bơi tự nhiên và bãi tắm an toàn cho trẻ. Đồng thời, huy động lực lượng đoàn viên dạy bơi miễn phí trên những hồ bơi này, tập huấn về sơ cứu, phòng chống đuối nước cho các em.
Với vai trò phụ trách Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của tỉnh, anh đã lãnh đạo tổ chức mở các lớp năng khiếu cho trẻ em và đặc biệt là tổ chức các trại hè để dạy kỹ năng cho học sinh. Mô hình này được nhiều phụ huynh hưởng ứng, bởi trẻ em có sân chơi, môi trường phát triển kỹ năng, tự lập và trưởng thành.
“Làm cán bộ Đoàn phải đam mê, nhiệt huyết với công việc và dám nghĩ, dám làm, đi thực tiễn và tổ chức hoạt động có giá trị cho cộng đồng. Bên cạnh đó, phải sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn. Tôi sợ nhất là sự nản lòng, nhụt chí…”, tân Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn tâm sự.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.