Hồ Ba Bể - viên ngọc bích miền thượng du

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cách Hà Nội khoảng 230km, hồ Ba Bể là một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước khi về với mảnh đất Bắc Kạn, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn vì những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của đồng bào nơi đây.
Rời xa những ồn ào, chộn rộn của chốn thị thành, hồ Ba Bể là nơi lý tưởng để tạm gác những lo toan và hòa mình vào thiên nhiên. Du khách có nhiều lựa chọn để trải nghiệm hồ Ba Bể nhưng cách trọn vẹn nhất là thuê thuyền du ngoạn lòng hồ.
Rời xa những ồn ào, chộn rộn của chốn thị thành, hồ Ba Bể là nơi lý tưởng để tạm gác những lo toan và hòa mình vào thiên nhiên. Du khách có nhiều lựa chọn để trải nghiệm hồ Ba Bể nhưng cách trọn vẹn nhất là thuê thuyền du ngoạn lòng hồ.
 
Là “trái tim xanh” của của Vườn quốc gia Ba Bể, hồ Ba Bể được hình thành từ cuộc kiến tạo lục địa Đông-Nam Á cách đây hơn 200 triệu năm, mang nhiều giá trị địa chất, địa mạo độc đáo.
Là “trái tim xanh” của của Vườn quốc gia Ba Bể, hồ Ba Bể được hình thành từ cuộc kiến tạo lục địa Đông-Nam Á cách đây hơn 200 triệu năm, mang nhiều giá trị địa chất, địa mạo độc đáo.
 
Ở độ cao 145m so với mực nước biển, hồ Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, với chiều dài hơn 8km, diện tích mặt nước khoảng 500ha, được hợp thành bởi ba hồ thông nhau gồm Pé Lèng, Pé Lù và Pé Lầm. Đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên “Ba Bể”, theo tiếng địa phương là
Ở độ cao 145m so với mực nước biển, hồ Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, với chiều dài hơn 8km, diện tích mặt nước khoảng 500ha, được hợp thành bởi ba hồ thông nhau gồm Pé Lèng, Pé Lù và Pé Lầm. Đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên “Ba Bể”, theo tiếng địa phương là "Slam Pé" (ba hồ).
 
Hồ Ba Bể cũng được xếp vào danh sách 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp trên thế giới cần được bảo vệ, được UNESCO công nhận là khu Ramsa thứ ba của Việt Nam, có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.
Hồ Ba Bể cũng được xếp vào danh sách 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp trên thế giới cần được bảo vệ, được UNESCO công nhận là khu Ramsa thứ ba của Việt Nam, có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.
 
Giữa hùng vĩ của đại ngàn, hồ Ba Bể khoác lên mình một nét duyên dáng, mềm mại, hòa quyện cùng trời đất, núi rừng bao quanh.
Giữa hùng vĩ của đại ngàn, hồ Ba Bể khoác lên mình một nét duyên dáng, mềm mại, hòa quyện cùng trời đất, núi rừng bao quanh.
 
Được mệnh danh là viên ngọc bích của núi rừng đông bắc, hồ Ba Bể đẹp ở mọi thời khắc trong ngày, khi bảng lảng trong sương sớm, khi rực rỡ trong nắng vàng.
Được mệnh danh là viên ngọc bích của núi rừng đông bắc, hồ Ba Bể đẹp ở mọi thời khắc trong ngày, khi bảng lảng trong sương sớm, khi rực rỡ trong nắng vàng.
 
Vẻ đẹp nao lòng của non nước hữu tình tạo nên một bức tranh thủy mặc lung linh, huyền ảo.
Vẻ đẹp nao lòng của non nước hữu tình tạo nên một bức tranh thủy mặc lung linh, huyền ảo.
 
Khi những tia nắng đầu đông xua tan màn sương sớm, mặt hồ hiện lên rực rỡ với màu xanh ngọc bích đặc trưng, in đậm bóng núi, mây trời lồng lộng.
Khi những tia nắng đầu đông xua tan màn sương sớm, mặt hồ hiện lên rực rỡ với màu xanh ngọc bích đặc trưng, in đậm bóng núi, mây trời lồng lộng.
 
Giữa mênh mang trời nước, không khó để các “tín đồ sống ảo” chọn cho mình được những góc máy ưng ý. Chụp ảnh trên mũi thuyền là góc hình được ưa thích nhất của nhiều du khách trong chuyến hành trình du ngoạn hồ Ba Bể.
Giữa mênh mang trời nước, không khó để các “tín đồ sống ảo” chọn cho mình được những góc máy ưng ý. Chụp ảnh trên mũi thuyền là góc hình được ưa thích nhất của nhiều du khách trong chuyến hành trình du ngoạn hồ Ba Bể.
 
Không chỉ có hồ nước yên ả trên lưng chừng núi, nơi đây còn nổi tiếng với những danh thắng như động Puông, động Hua Mạ, thác Đầu Đẳng, ao Tiên, cùng những đảo nhỏ xinh đẹp An Mã, đảo Bà Góa giữa lòng hồ.
Không chỉ có hồ nước yên ả trên lưng chừng núi, nơi đây còn nổi tiếng với những danh thắng như động Puông, động Hua Mạ, thác Đầu Đẳng, ao Tiên, cùng những đảo nhỏ xinh đẹp An Mã, đảo Bà Góa giữa lòng hồ.
 
Đến với hồ Ba Bể, du khách cũng không thể quên thưởng thức những đặc sản địa phương nổi tiếng như măng hấp thịt, mắm tép chua, bánh ngải, bánh Coóc Mò…, và đặc biệt phải kể đến món cá nướng Ba Bể nức tiếng.
Đến với hồ Ba Bể, du khách cũng không thể quên thưởng thức những đặc sản địa phương nổi tiếng như măng hấp thịt, mắm tép chua, bánh ngải, bánh Coóc Mò…, và đặc biệt phải kể đến món cá nướng Ba Bể nức tiếng.
 
Những con cá nhỏ chỉ bằng ngón tay, được đánh bắt trực tiếp trên hồ rồi qua các công đoạn chế biến công phu của bà con nơi đây. Món cá nướng mộc mạc đã trở thành món quà quý níu chân du khách.
Những con cá nhỏ chỉ bằng ngón tay, được đánh bắt trực tiếp trên hồ rồi qua các công đoạn chế biến công phu của bà con nơi đây. Món cá nướng mộc mạc đã trở thành món quà quý níu chân du khách.
 
 Cá sau khi đánh bắt được làm sạch và phơi nắng. Qua 3-4 bữa nắng, khi đã khô lại, cá được kẹp trên thanh tre rồi nướng trên than hoa cho đến khi vàng rộm, dậy mùi thơm hấp dẫn, dù không cần ướp bất cứ gia vị nào. Khi ăn cá có vị ngọt, thơm, giòn, chắc thịt. Trong tiết trời se lạnh, món cá nướng nồng đậm như chính cái hồn của người dân bao đời gắn bó với hồ, với núi rừng chắc chắn sẽ để lại dư vị khó quên trong lòng khách phương xa.
Cá sau khi đánh bắt được làm sạch và phơi nắng. Qua 3-4 bữa nắng, khi đã khô lại, cá được kẹp trên thanh tre rồi nướng trên than hoa cho đến khi vàng rộm, dậy mùi thơm hấp dẫn, dù không cần ướp bất cứ gia vị nào. Khi ăn cá có vị ngọt, thơm, giòn, chắc thịt. Trong tiết trời se lạnh, món cá nướng nồng đậm như chính cái hồn của người dân bao đời gắn bó với hồ, với núi rừng chắc chắn sẽ để lại dư vị khó quên trong lòng khách phương xa.
Sau một ngày dạo chơi trên hồ, du khách có thể dừng chân ở các bản làng du lịch cộng đồng Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc… của người Tày xung quanh hồ, khám phá những nét văn hóa đặc trưng của người dân bản xứ, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống địa phương, hòa mình vào những khúc đàn tính, điệu then đậm tình mến khách.
Sau một ngày dạo chơi trên hồ, du khách có thể dừng chân ở các bản làng du lịch cộng đồng Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc… của người Tày xung quanh hồ, khám phá những nét văn hóa đặc trưng của người dân bản xứ, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống địa phương, hòa mình vào những khúc đàn tính, điệu then đậm tình mến khách.
TRUNG HƯNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null