Bắc Kạn: Bị sét đánh tử vong khi trú mưa trên nương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở trong lán trên nương trú mưa, ông Lý Văn Tu (SN 1964, trú tại thôn Khâu Nèn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) bị sét đánh tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại thời điểm cơn mưa dông lớn chiều tối ngày 22-6. Đến đêm, gia đình không thấy ông Tu về nên đã lên lán tìm thì phát hiện. Sáng 23-6, gia đình đã báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

Đang bước vào mùa mưa người dân cần đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan

Đang bước vào mùa mưa người dân cần đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, hầu như năm nào tỉnh này cũng có người bị sét đánh tử vong. Nạn nhân bị sét đánh khi đang đi làm đồng hoặc đi làm nương trên rừng.

Có thể bạn quan tâm

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.