Không chỉ rèn luyện sức khỏe, ông còn cùng chiếc xe đạp rong ruổi khắp mọi miền đất nước, thậm chí đạp xe đường dài qua biên giới Campuchia, mang theo lòng nhiệt huyết và tinh thần kết nối của một cua rơ phong trào chính hiệu.

Bén duyên với xe đạp phong trào từ năm 2015, ông Lương Quang Phúc nhận thấy bệnh gai cột sống có sự thay đổi tích cực sau một thời gian tập luyện. Từ đó, ông duy trì tập luyện hàng ngày.
Mỗi sáng, ông Phúc có thể đạp xe với cung đường khoảng 30 km từ trung tâm thị xã Ayun Pa đến đèo Tô Na hoặc đến trung tâm huyện Ia Pa và quay lại. Mặc dù đã 74 tuổi nhưng ông Phúc vẫn sở hữu vóc dáng rắn rỏi, nhìn trẻ trung hơn bạn bè cùng trang lứa.
Ông chia sẻ: “Lớn tuổi rồi nên mỗi khi tôi bắt đầu hành trình đạp xe, vợ con cũng không giấu được sự e ngại, thậm chí lo lắng. Nhưng khi đạp xe, tôi thấy mình hưng phấn và làm chủ được sức khỏe của bản thân.
Mỗi lần vượt qua những cung đường khó, tôi lại thấy thêm tự tin và hài lòng với sự cố gắng của mình. Cũng nhờ xe đạp mà tôi kết nối được với bạn bè bốn phương, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống”.
Ngay sau Tết Nguyên đán 2025, ông Phúc chọn ngày 7-2 (tức ngày 10 tháng Giêng) để bắt đầu chuyến du xuân hướng về các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Chuyến đi của ông Phúc kéo dài 14 ngày, bắt đầu từ tỉnh Bình Dương đi qua TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Sau đó, ông trở lại TP. Hồ Chí Minh để đạp xe về thị xã Ayun Pa.
Trở về từ chuyến đi dài với những vết rám nắng vẫn còn lưu dấu, ông Phúc phấn khởi kể: “Trong chuyến đi này, tại TP. Hồ Chí Minh, tôi tham gia gala họp mặt đầu xuân với anh em xe đạp khắp nơi trên cả nước. Ở mỗi chặng dừng chân, tôi được đón tiếp, gặp gỡ giao lưu với anh em trong CLB xe đạp tại các tỉnh, thành. Sự gặp gỡ, giao lưu kết nối, cùng chia sẻ niềm đam mê sở thích ấy đã khiến cho hành trình du xuân của tôi thêm vui và vô cùng ý nghĩa”.
Cũng theo ông Phúc, mỗi năm, ông tham gia nhiều hành trình chinh phục các cung đường liên tỉnh. Và chuyến đi nào cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó, nổi bật nhất là hành trình Gia Lai-Hà Nội và ngược lại bằng xe đạp cách đây 4 năm. Sau đó, ông tiếp tục tham gia hành trình “Nối vòng tay lớn” từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc như: Hà Giang, Sơn La, Lai Châu… để chinh phục đèo Mã Pí Lèng, Pha Đin.
Hay như hồi tháng 4-2024, ông Phúc đã có chuyến hành trình từ Cao Bằng về Gia Lai trong vòng 13 ngày. Dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, đoàn vừa đi vừa ngắm cảnh; cảm thấy mệt ở đoạn nào thì thống nhất dừng chân nghỉ lại ở đó; đa phần đoàn sẽ đạp xe khoảng 300 km sẽ nghỉ 1 chặng.

“Tôi nhớ nhất hành trình đến Thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) của anh em cua rơ vào cuối năm 2024. Tuy không có những cung đường vất vả nhưng chuyến đi mang đến nhiều trải nghiệm về văn hóa.
Đến Thủ đô Phnom Penh, ngoài việc được đón tiếp nồng nhiệt, chúng tôi còn được cộng đồng anh em xe đạp sở tại đến gặp gỡ, giao lưu. Được gặp những người cùng sở thích, chúng tôi rất vui”-ông Phúc tâm sự.
Hình ảnh cua rơ Lương Quang Phúc hàng ngày vẫn hăng say đạp xe khắp nơi đã trở thành nguồn động lực cho 32 thành viên trong CLB Xe đạp thị xã Ayun Pa.
Vào mỗi thứ bảy hàng tuần, ông Phúc cùng các thành viên gặp mặt thông báo các thông tin liên quan và đạp một chặng đường 25-30 km để duy trì thể lực.
Ông Lại Quang Minh-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa-cho biết: “Ông Lương Quang Phúc không chỉ là người truyền cảm hứng cho các thành viên CLB mà còn kết nối với các giải đua phong trào trong và ngoài tỉnh như: Ayun Pa-Kon Tum, Ayun Pa-Quy Nhơn, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Trị...
Không những thế, ông Phúc còn kết nối tổ chức nhiều buổi giao lưu với các cua rơ nước bạn như Lào, Campuchia. Điều đó cho thấy tình yêu mãnh liệt của ông với phong trào đạp xe nói riêng và tinh thần yêu thể thao nói chung. Ông cũng đóng góp cho sự thành công 4 năm liền của giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa do CLB Xe đạp thị xã tổ chức”.