Xúc động những lá thư tri ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với học sinh khối 12, mùa hè là thời gian đánh dấu sự trưởng thành để đi đến những chân trời mới và thực hiện hoài bão, ước mơ. Qua những lá thư tri ân, các em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy-cô giáo và bố mẹ-những người luôn đồng hành, nâng đỡ trong suốt những năm tháng học trò.

Tại buổi lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku), tất thảy mọi người có mặt đều rưng rưng xúc động bởi những dòng tâm sự chân thành trong lá thư viết tay của em Nguyễn Phương Uyên (lớp 12A3).

Trong thư, Uyên bày tỏ: “Con biết, một chặng đường mới đang chờ đón con phía trước. Con sẽ mang theo những yêu thương lặng lẽ của bố mẹ, những bài học dịu dàng từ thầy cô để làm hành trang cho cuộc đời. Con cảm ơn vì tất cả những gì bố mẹ, thầy cô và mái trường thân yêu đã dành cho con. Con xin tri ân sâu sắc và chân thành từ trái tim mình”.

2a-1782.jpg
Lá thư tri ân đầy tình cảm của em Nguyễn Phương Uyên (lớp 12A3, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku). Ảnh: T.D

Chia sẻ về bức thư này, Uyên cho hay: 12 năm đèn sách là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất bởi được sự chở che từ bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Những cảm xúc khó tả về sự biết ơn chân thành, những kỷ niệm đẹp và cả niềm xúc động khi được bày tỏ tình cảm với người đã âm thầm dành cho em những điều quý giá nhất. Em đã quyết định viết lá thư tay dài 2 trang giấy để nói lên lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã “chắp cánh” cho em đi tới tương lai. Mỗi dòng chữ là một lời tri ân xuất phát từ trái tim.

12 năm học không chỉ là con số, đó là hành trình lớn lên, là chặng đường mà dù sau này có đi bao xa, ngoảnh lại vẫn thấy lòng mình ấm áp. Trong dòng thư tri ân, em Lê Thị Trúc Mai (lớp 12C4) xúc động kể: “Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào cổng trường, giờ đây, chúng em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thầy cô đã ngày đêm tận tụy, dẫn dắt chúng em bước đi trên con đường tri thức đầy chông gai. Những thành tích mà chúng em đạt được đó là nhờ công lao dạy dỗ của thầy-cô giáo.

Mỗi ngày, thầy cô đến lớp không chỉ đơn thuần là mang những trang giáo án về các định lý, định luật, công thức khô khan mà bên cạnh đó, thầy cô còn dạy cho chúng em những bài học về cuộc đời.

Em xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý thầy cô-những người lái đò thầm lặng, đã tận tâm truyền đạt cho chúng em tri thức và đạo lý làm người. Trong suốt chặng đường này, các thầy cô đã luôn là người bạn đồng hành, người định hướng và truyền cảm hứng cho chúng em tiếp bước”.

3t.jpg
Em Lê Thị Trúc Mai (thứ 3 bên trái qua, lớp 12C4, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) gửi thư tri ân thầy cô (ảnh nhân vật cung cấp).

Cô Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám-cho biết: Vừa qua, Đoàn trường đã tổ chức lễ trưởng thành cho hơn 525 học sinh khối 12 niên khóa 2022-2025 trong không khí thân tình và đầy cảm xúc.

Trong những lá thư tri ân chân thành, lắng đọng mà các em gửi tới, ngoài lời cảm ơn sâu sắc, thầy-cô giáo còn cảm nhận được sự quyết tâm của các em trước dấu mốc quan trọng của đời mình. Mong rằng các em sẽ vững bước trên con đường phía trước; luôn mang theo hành trang tri thức, lòng biết ơn và tinh thần vượt khó đã được hun đúc trong suốt thời gian học tập để vững bước về phía tương lai.

Vinh dự và tự hào khi được thay mặt toàn thể học sinh khối 12 Trường THPT Trường Chinh (huyện Chư Sê) viết lá thư tri ân gửi đến bố mẹ, em Nguyễn Ngọc Hạ Vy (lớp 12A1) cho biết: Bố mẹ chính là người đã ban tặng cho chúng em hình hài, cuộc sống ấm no, người đồng hành tận tâm với chúng em trong suốt 18 năm qua. Giờ đây, em sắp phải rời xa vòng tay ấm áp ấy để bước trên chặng đường mới với nhiều khó khăn, thử thách.

1a-9010.jpg
Em Nguyễn Ngọc Hạ Vy (lớp 12A1, Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê) chụp ảnh lưu niệm cùng bố và em trai tại buổi lễ tri ân và trưởng thành (ảnh nhân vật cung cấp).

Thư của Vy là những dòng tâm sự đầy cảm xúc: “Chúng con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm! Cảm ơn vì bố mẹ đã không quản khó nhọc, nắng mưa, thức khuya dậy sớm để lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ, từng cây bút, quyển vở cho con đến trường. Chúng con cảm ơn cha mẹ vì những lần la mắng, dạy dỗ để chúng con nên người.

Chúng con cũng xin lỗi vì những lần làm bố mẹ buồn lòng. Con xin lỗi vì những giọt nước mắt lăn trên má mẹ và xin lỗi những giọt mồ hôi thấm ướt trên áo bố. Con hứa sẽ trở thành một người con có hiếu và một người có ích cho xã hội. Con sẽ luôn làm theo những lời dạy của bố mẹ và các thầy cô. Đặc biệt hơn hết, trong kỳ thi quan trọng sắp tới-kỳ thi tốt nghiệp THPT, con hứa sẽ cố gắng làm bài hết sức mình để có một kết quả tốt”.

Tại lễ tri ân và trưởng thành, cô Nguyễn Thị Huệ-Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh gửi lời chúc mừng tới 349 học sinh khối 12, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của các em trong suốt 3 năm học dưới mái trường. Cô Huệ nhắn nhủ: Hôm nay, các em đã chính thức trưởng thành. Trưởng thành không chỉ là việc rời xa ghế nhà trường, mà là biết sống trách nhiệm hơn, yêu thương hơn và dám đối mặt với thử thách.

Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng hãy nhớ “không có ai nghèo ước mơ, chỉ có người không dám ước mơ”. Các em hãy mang theo hành trang là lòng biết ơn-biết ơn những người đã luôn đồng hành, tin tưởng, yêu thương mình. Hãy sống tử tế, dấn thân và dũng cảm. Hãy để thành công của mình là lời cảm ơn đẹp nhất gửi đến bố mẹ, thầy cô và chính bản thân mình. Các em như những cánh chim tuổi 18. Bay đi thật xa nhưng đừng quên mái trường-nơi có những người thầy tận tụy luôn dõi theo hành trình của các em.

Có thể bạn quan tâm

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

Giữa mênh mông trùng khơi, nơi tiền đồn Tổ quốc, những ngôi trường khang trang, vững chãi trên các đảo thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vẫn ngày ngày vang vọng tiếng ê a của học trò.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.