(GLO)- Sinh ra, lớn lên và gắn bó với xứ Thanh hơn 60 năm qua, Đinh Ngọc Diệp trở thành một thi nhân tiêu biểu của mảnh đất có nhiều nhà thơ nổi tiếng này.
Pù Luông được người dân xứ Thanh ví như một Sa Pa thu nhỏ, thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm và đã trở thành địa điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng. Đặc biệt, vào những mùa lúa chín, nơi đây tràn ngập sắc vàng, trải dài trên những thửa ruộng bậc thang đẹp đến mê mẩn.
(GLO)- Cơm độn khoai, mì, bắp vốn là món ăn của những gia đình nghèo khó ngày xưa, nhưng gần đây được đưa vào thực đơn của một số nhà hàng, quán ăn, nhất là các nhà hàng thực dưỡng (tức chỉ ăn thuần thực vật). Nhiều người nói, đây là món ăn của thời bao cấp, nhưng đến thế hệ đầu 8X như chúng tôi sinh ra ở những làng quê nghèo, đây còn là hương vị của tuổi thơ.
Pù Luông được ví như một Tây Bắc thu nhỏ của xứ Thanh bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là một trong những điểm du lịch hút khách bậc nhất tại địa phương này trong những năm qua nhờ có cảnh đẹp mê đắm lòng người.
Từng sang Israel du học, Dương Văn Khoa quê xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã học hỏi được nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao (CNC) bên Israel. Vẫn biết nghề nông là nghề “chân lấm tay bùn“, khó giàu, nhưng chàng trai xứ Thanh vẫn quyết tâm xây dựng mô hình trồng dưa vàng, trồng ớt theo hướng nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
(GLO)- Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được dự báo sẽ có trận đấu đầy khó khăn khi đến làm khách trên sân của Thanh Hóa FC vào lúc 18 giờ chủ nhật tuần này (28-7). Bởi lẽ, trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh luôn chơi rất tốt và bất bại kể từ đầu mùa đến nay.
Suối Ấu đang là điểm đến mới của xứ Thanh, đặc biệt với những người thích chụp ảnh bởi bất cứ góc nào cũng có thể “sống ảo“ 1.000 tấm. Nơi đây hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị tác động bởi bàn tay con người.