Gánh nặng cuộc đời bất ngờ ập xuống vai bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (59 tuổi, ở xã Tuy Phước) vào năm 2007. Khi ấy, người chồng đột ngột qua đời, để lại mình bà đối mặt với tương lai đầy thử thách cùng 3 đứa con đang tuổi ăn học. Với sinh kế duy nhất là chiếc xe bánh mì nhỏ, bà Oanh hiểu rằng, để các con không phải dang dở việc học, bà phải thật mạnh mẽ và đứng vững.
Để tăng thêm thu nhập, ngoài bán bánh mì, bà Oanh còn bán thêm xôi, bánh cuốn. “Hồi đó 4 giờ sáng tôi đã bắt đầu đỏ lửa. Giá mỗi phần ăn chỉ vài ba nghìn đồng, đến nay thì lên được 7.000, 10.000, 12.000 đồng/phần. Tôi bán giá mềm phần vì không tốn tiền thuê mặt bằng, phần lấy công làm lời, khách hàng của tôi phần nhiều là công nhân, học sinh”-bà Oanh kể.
Gần 20 năm qua, bà Oanh luôn giữ vững một niềm tin giản dị rằng “còn có sức là còn lo được cho con”. Nhờ đôi tay tảo tần ấy, 3 người con của bà được ăn học đầy đủ, trưởng thành, có công việc ổn định và luôn dành cho mẹ sự yêu thương, trân trọng.
Dù các con nay đã khôn lớn, bà vẫn đều đặn tiếp tục công việc mưu sinh, phần vì đã quen với nhịp sống ấy, phần vì muốn tự lo cho bản thân, không để các con phải bận lòng.

Ảnh: Hội LHPN phường Bồng Sơn
3 năm trước, chị Huỳnh Thị Nở (39 tuổi, ở phường Bồng Sơn) bắt đầu hành trình gồng gánh hai vai, một mình cáng đáng mọi lo toan để các con không rơi vào cảnh thiếu thốn, thiệt thòi. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, không bằng cấp là 3 rào cản lớn mà chị phải vượt qua để tìm một hướng đi phù hợp, lo cho gia đình nhỏ của mình.
Sau một thời gian tìm hiểu, chị nhận thấy bán hàng trực tuyến là hướng đi phù hợp với hoàn cảnh, đặc biệt với các mặt hàng có nhu cầu cao như đặc sản quê nhà, quần áo, mỹ phẩm.
Theo chị Nở, những ngày đầu livestream là hành trình đầy thử thách. Chị từng lúng túng, run rẩy khi trò chuyện với khách hàng; nhiều lúc tưởng chừng muốn buông xuôi vì đơn hàng bị hoàn trả, sản phẩm vướng lỗi, thậm chí bị lừa đảo. Thế nhưng, chính những va vấp ấy đã giúp chị tích lũy kinh nghiệm và ngày càng vững vàng hơn.
Sau gần 3 năm miệt mài, từ con số 0, chị Nở đã xây dựng được một cửa hàng trực tuyến với lượng khách ổn định. Trung bình mỗi tháng, chị xử lý hơn 620 đơn hàng, lợi nhuận thu về hơn 12 triệu đồng. Số tiền này đủ giúp chị trang trải cuộc sống, lo cho các con ăn học tươm tất.
Chị Nở xúc động chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình không thể gượng dậy. Nhưng vì các con, tôi không cho phép bản thân gục ngã. Mỗi ngày đều tự nhủ phải cố gắng hơn hôm qua để được làm chủ cuộc sống, được nhìn các con lớn lên từng ngày trong niềm hạnh phúc”.

Với những người mẹ khuyết tật, khó khăn có lẽ còn nhân lên nhiều lần hơn. Hai chân không thể đi lại bình thường, chị Nguyễn Thái Anh Đào (43 tuổi, ở xã An Nhơn Tây) vẫn kiên cường và khéo léo nuôi dạy con. Mẹ chị vốn là nhà giáo, chị được thừa hưởng sự dạy dỗ tận tâm, và với con gái mình, chị cũng khéo léo áp dụng cách nuôi dạy khoa học. Nhờ đó, cô con gái của chị trở thành một bé gái tình cảm, chủ động và có tính kỷ luật.
Theo chị Đào, con là động lực vô cùng to lớn với chị; từng khoảnh khắc bên cạnh con khiến cuộc sống chị thêm nhiều sắc màu hạnh phúc. Thường ngày, chị sống nhờ quán tạp hóa nhỏ tại nhà và một số công việc làm thêm.
Dù vất vả, bận rộn ra sao, chị vẫn luôn dành thời gian trò chuyện cùng con, dạy cho con kỹ năng tự chăm sóc bản thân, khả năng suy nghĩ độc lập và tình yêu thương đối với mọi người. Chị tin, chỉ cần đủ yêu thương và vững vàng, con sẽ từng bước tự đứng vững giữa đời dẫu con đường phía trước có đôi lúc gập ghềnh.