(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.
(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.
(GLO)- Sáng 10-7, tại tỉnh Gia Lai, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn 5 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và các nhà tài trợ tổ chức lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" 2025.
(GLO)- Mẹ mất, bố bỏ xứ đi để lại 3 chị em Nguyễn Thị Yến (18 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) bơ vơ phải nương nhờ nhà anh chị họ. Thế nhưng, bằng nghị lực, em đã vượt qua và thi đỗ đại học. Tuy nhiên, giấc mơ giảng đường đại học của em có nguy cơ dừng lại vì thiếu tiền nộp học.
(GLO)-Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa khi mồ côi cha mẹ, nhưng em Puih Hà Lương (SN 2013, làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vượt qua sự bất hạnh, vươn lên học tập tốt.
(GLO)- Ngày 1-12, HĐND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện và trẻ em”.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Phấn đấu đến năm 2030, GRDP đạt 133 triệu đồng/người; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai thăm, tặng quà học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Krông Pa; Xôn xao clip hai nữ sinh Trường THCS và THPT Y Đôn đánh nhau; Giám sát về việc chấp hành các quy định khai thác, sử dụng khoáng sản tại huyện Đak Pơ; Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai tặng 17 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Trao học bổng Nâng cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó; Khai mạc Ngày hội quảng bá, kết nối du lịch các thành phố Tây Nguyên với thành phố Tuy Hòa năm 2023; Gia hạn thêm 18 tháng thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 19; Nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản; Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức ngành nông nghiệp.
Chính quyền và các đoàn thể Đà Nẵng liên tục triển khai các chính sách thiết thực như hỗ trợ tiền cho toàn bộ người dân, miễn giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động… để an dân trong những ngày giãn cách, phong toả.
(GLO)- Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, em Phan Hà Anh Quân (lớp 9A6, Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện và gặt hái được nhiều giải thưởng.
Vào Kon Tum làm kinh tế mới cách đây hơn hai chục năm, với những đồng vốn ít ỏi được Nhà nước hỗ trợ ban đầu và tiền tích góp được, đến nay, vợ chồng anh Vũ Văn Vỹ đã có thể tự hào vì những gì làm được bằng chính bàn tay và khối óc của mình.
(GLO)- Đến nay, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đạt 15/19 tiêu chí và đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, chính quyền và người dân xã Ia Mơ Nông đang nỗ lực vượt khó hoàn thiện các tiêu chí còn lại.
(GLO)- Năm 2020, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp cộng với giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực sụt giảm đã ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội, nhưng huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, văn hóa-xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra đạt và vượt kế hoạch.
(GLO)- Không chỉ kiên cường trong thời chiến, giữa đời thường lực lượng cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục phát huy truyền thống, hăng say lao động sản xuất, trở thành những điển hình về phát triển kinh tế. Cùng với đó, họ còn chung tay góp sức sẻ chia khó khăn cùng đồng đội.
Sau hơn 3 tuần tạm gián đoạn do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, đây là thời điểm nhanh chóng khôi phục chuỗi sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề. Khôi phục kinh tế phải song hành cùng công tác phòng chống dịch Covid-19.
(GLO)- Năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Chư Prông (Gia Lai) đều đạt và vượt kế hoạch. Bước vào năm mới 2020, Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn huyện nỗ lực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.
(GLO)- Dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn song thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt khó để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Về phía ngành Thuế cũng đã đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần giúp tỉnh đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao.
(GLO)- Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng ngành Hậu cần Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, chủ động tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. “Thực túc, binh cường“, việc bảo đảm hậu cần là tiền đề giúp lực lượng BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) gặp không ít khó khăn do giá mủ cao su liên tục giảm sâu. Nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp phù hợp, đơn vị vẫn ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người lao động để họ yên tâm gắn bó với vườn cây.
(GLO)- Năm 2018, thời tiết diễn biến thất thường, sâu bệnh hại khiến năng suất một số cây trồng giảm, cộng với giá cả nhiều mặt hàng nông sản tụt dốc đã tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối diện với nhiều khó khăn như vậy song ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn phát triển ổn định, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa.
(GLO)- Sáng 17-11, tại Hội trường 10-8 thị xã Ayun Pa, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
“Người ta mất hai con mắt, người ta còn khổ hơn mình. Mình còn đôi mắt, còn đôi chân, còn 1 phần của đôi tay, lẽ nào lại chịu đầu hàng số phận“, cựu lính pháo binh Nguyễn Văn Linh nói về mình nhẹ nhàng như thế.