Thông qua những việc làm thiết thực như nhận đỡ đầu, trao học bổng cho trẻ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa mái ấm cho các mẹ đơn thân, phụ nữ nói chung và các cấp Hội Phụ nữ nói riêng đã âm thầm vun đắp những điều tử tế, góp phần tạo điều kiện để trẻ em được sống, học tập và trưởng thành trong tình thương và hy vọng.
Gieo mầm yêu thương
Đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em mồ côi, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã nhận đỡ đầu thêm 19 cháu mồ côi cha hoặc mẹ, nâng tổng số trẻ được đỡ đầu lên 601 em. Mỗi em được hỗ trợ hằng tháng từ 200 - 500 nghìn đồng, duy trì đến khi đủ 18 tuổi.
![]() |
Hội LHPN phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) trao kinh phí đỡ đầu hằng tháng cho em Lê Na (SN 2008, ở cùng địa phương). Ảnh: T.K |
Theo bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ dài hạn, các cấp Hội còn chủ động vận động tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao gửi tình cảm đến các em qua những món quà. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã trao 837 suất quà với tổng trị giá gần 228 triệu đồng nhân dịp lễ, Tết… với mong muốn các con hiểu rằng luôn có người dõi theo, đồng hành và yêu thương.
Là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em khó khăn, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ TX An Nhơn đã nhận đỡ đầu thêm 4 em nhỏ mồ côi, nâng tổng số trẻ được đỡ đầu trên địa bàn lên 88 em. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6 năm nay, Hội LHPN thị xã lại gói ghém những phần quà nhỏ gửi đến 52 em như một lời chúc dịp lễ và là món quà mùa hè giản dị.
“Dù địa phương đang trong quá trình sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chúng tôi vẫn cố gắng thu xếp để các em có một ngày lễ thật ấm áp, đủ đầy yêu thương. Kinh phí chương trình từ những con heo đất nghĩa tình do các chị em gom góp suốt thời gian qua, mong các con thêm niềm vui và cảm nhận được sự quan tâm, chở che”, bà Châu Thị Lệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn, cho hay.
Lan tỏa lâu dài
Hành trình trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ cần sự chở che khi gặp khó khăn, mà còn cần sự động viên và tiếp sức bền bỉ, lâu dài. Hiểu điều đó, từ năm 2019 - trước khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” - bà Huỳnh Thị Như Trang, Chủ tịch Hội CTĐ xã Phước Sơn (kiêm Phó Chủ tịch Hội LHPN xã), đã chủ động kết nối với bà Lý Thị Tố Mai (hiện sống tại TP Hồ Chí Minh) để nhận đỡ đầu 2 em nhỏ mồ côi mẹ ở địa phương.
“Từ những bước đi ban đầu ấy, đến nay chúng tôi đã nhận đỡ đầu 14 em nhỏ, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Những phần quà tuy không lớn nhưng chúng tôi mong đây sẽ là điểm tựa tinh thần giúp các em vững bước đến trường và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai”, bà Trang chia sẻ.
![]() |
Các mẹ thuộc cơ quan Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh dẫn con đỡ đầu Tạ Lê Khánh Lưu (SN 2021, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đi sắm quần áo Tết. Ảnh: T.K |
Sự yêu thương, trách nhiệm với thế hệ tương lai còn lan tỏa trong Hội Phụ nữ LLVT như Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, CA tỉnh. Ngoài mức hỗ trợ hằng tháng, các chị còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho các em nhân dịp lễ, Tết để mua sắm bút mực, quần áo mới, giúp các em cảm nhận rõ rằng mình không đơn độc.
![]() |
Hội LHPN phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) nhận đỡ đầu em Lê Ngọc Hiếu vào đầu năm 2025. Ảnh: ĐVCC |
Bên cạnh việc chăm lo cho trẻ em, các cấp Hội Phụ nữ còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ những người mẹ đơn thân, người đang gồng gánh cả gia đình nhỏ trên vai. Thấu hiểu hoàn cảnh chị Võ Thị Mùi (SN 1979, ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn) - hộ cận nghèo, một mình nuôi hai con nhỏ và chị gái bị khuyết tật trí tuệ, Hội LHPN phường đã vận động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương trị giá 80 triệu đồng; đồng thời kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu con trai chị - bé Lê Ngọc Hiếu (SN 2017), với mức 500 nghìn đồng/tháng để em có điều kiện học tập tốt hơn.
“Nếu không có sự quan tâm của Hội và các cô chú nhà hảo tâm, chắc 3 mẹ con tôi vẫn còn sống trong căn nhà dột nát, thiếu trước hụt sau. Giờ có nhà mới khang trang, con được hỗ trợ học hành, tôi cũng yên tâm hơn để làm lụng kiếm sống, lo cho các con một tương lai đàng hoàng”, chị Mùi bày tỏ.
THẢO KHUY