Vụ cầm dao xông vào nhà mẹ vợ cũ truy sát: 2 chị gái tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do bị nhiều vết thương nặng, sau khi nhập viện điều trị, bà Bùi Thị H., một trong những nạn nhân trong vụ con rể cầm dao xông vào nhà mẹ vợ cũ truy sát kinh hoàng ở Hà Tĩnh, đã tử vong.

Sáng 29-9, thông tin từ UBND phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết bà Bùi Thị H., một trong những nạn nhân trong vụ con rể cũ, cầm dao xông vào nhà truy sát gia đình vợ cũ, đã tử vong.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân H. bị dao đâm xuyên ngực, vào phổi, rách một phần gan. Mặc dù các bác sĩ đã rất cố gắng phẫu thuật để cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, tiên lượng xấu nên gia đình xin đưa về và nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thị V. (71 tuổi, mẹ bà H.) bị thương ở thành bụng, sau khi phẫu thuật, sức khỏe đã ổn định.


 

Nghi phạm Hải khi bị bắt
Nghi phạm Hải khi bị bắt


Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 28-9, bà Nguyễn Thị V. (71 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là bà Bùi Thị H. (40 tuổi) và bà Bùi Thị N. (47 tuổi), thì bất ngờ bị Hải (37 tuổi, con rể cũ của bà V.) xông vào nhà, dùng dao truy sát.

Hậu quả, bà Bùi Thị N. tử vong khi trên đường đi cấp cứu, bà Nguyễn Thị V. và bà Bùi Thị H. bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 18 giờ cùng ngày 28-9, sau 5 tiếng sau khi đối tượng bỏ trốn, Đội Cảnh sát Hình sự công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ nghi phạm Hải khi đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 70 km.

 

Người dân địa phương xôn xao trước vụ án mạng
Người dân địa phương xôn xao trước vụ án mạng


Theo người dân địa phương, Hải và và Bùi Thị D. (con gái út của bà V.) trước đây là vợ chồng nhưng hiện đã ly hôn. Thời điểm Hải đến truy sát gia đình vợ cũ, bà D. không ở nhà. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc theo thông tin ban đầu do mâu thuẫn tiền bạc.

Hiện nguyên nhân vụ truy sát đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Kịp thời ngăn chặn hàng chục thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Rạng sáng 27-7, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội CSGT số 4 khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, ngăn chặn.

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Lãnh án 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

Lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú Tổ dân phố 1, xã Ia Grai) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ trốn trại giam 32 năm

Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.

null